Đúng rồi bác ơi. Được cái sau khi em đổi từ Ni sang Ca em dư được ít xèn trả nợ đời. :lol: :mrgreen: @Em cũng trốn bác đây. Tìm em thì ra HNS nhá. Em cầm theo Ca nè. :mrgreen:
cười chết sặc, suýt nuốt mất cả lưỡi. Các ThanhVNS đừng mua macro, mua tele bắn Chim hợp lý hơn bác nhỉ. Tự nhiên, em muốn cảm ơn bác ThanhVNS thật to, Giết được lão Chim cho em mừng, em muốn dành sức chống ngoại xâm, "nộ chiến" hoài ngán lắm.
Tấm này đâu có tối bác!. Nó thể hiện rất hay cái mặt của đứa trẻ sáng hồng đối nghịch với cái bức tường chiến tranh đen lạnh vô tình
Mời các cụ hội Nikon chiều nay 17h ra quán Hòn Chồng - Bờ kè nhiêu lộc. Ăn tiệc tất niên! Sự hiện diện của quí vị là niềm hân hạnh cho hội Canon. Gọi 0903 911 208 để hướng dẫn đường!
bác Ducminh làm cho nikon mất đểm với màu đỏ rùi. contract và tone kéo nặng quá. Bác Ducminh làm em phải quay lại với Canon: Hai tay hai súng, chiến đấu hai chiến trường, thế nào em cũng chết. Biết thế, nhưng đang máu, mỗi loại có thế mạnh riêng, muốn thì phải chiều cả hai "em", hơi vất vả nhưng, "đa thể loại" Canon 5D mkII - Tamron 90mm
Sorry bác em đang tập chụp - đây là tại tay nghề của em chứ không phải là Nikon đâu ạh. Em xin nhận khuyết điểm để học hỏi .
Sao em biết được. Biết đâu ở ngoài nó cũng đỏ tươi vào đây bác và Nikon lại làm cho nó "bầm" mà em đâu có chọc ghẹo gì bác đâu nè. Đúng là bác Ham dzui quá nha.
Hi ...hi....em khoái ai mới đu người đó :mrgreen: . Thôi thì bác Lamly giúp em xem màu...trái dừa này có trung thực ko vậy ??? :mrgreen:
Ông này nguy hiểm thật, lúc thì chê Ca khen Ni, lúc thì chê Ni khen Ca. Cứ kiểu điệp viên nhị trùng nguy hiểm vô cùng, do vậy các Nikonians phải thật cẩn thận với cái nhà ông lâm ly này :mrgreen: :lol: Thân,