Cái này vẫn còn rất to :mrgreen: @ Chim: Dạ em cũng chỉ chụp ở đám đất trước nhà tranh thủ lúc chờ sơn nó khô bác ạ
Bình lợi vẫn còn đất trống, bí quá bác ra bờ sông chụp lục bình mới lại cào cào châu chấu cũng phê mà :mrgreen: Thân,
He he,em có cái hình giống hoa của bác ThanhVNS,nhưng nếu so tỉ lệ với em Bướm kia thì em thấy nó phải lớn cỡ đầu móng tay chứ bác ThanhVNS nhỉ? :lol:
Dạ vâng, bác chưa hiểu cách mà em với lão Tùng hờ nói chuyện với nhau nên cũng khó giải thích ạ, thực ra thì cái hoa gì em quên tên kia nó bằng cái đầu đũa ăn cơm, chắc em không chăm nên nó không to bằng cái móng tay của bác được, vả lại em không có đồ chuyên Close up với Macro nên cũng không dám hầu bác thể loại này. Tất cả các ảnh em chụp hôm qua là ở ngay vỉa hè và khoảng đất trống trước nhà còn sót lại hehe tranh thủ lúc vừa sơn em lấy máy ra bắn vài cái để có tư liệu kẻo mấy bác kia lại bảo em là "chuyên sưu tầm ảnh" Thân,
@Bác ThanhVNS: He he,em chọc bác tí cho vui thôi mà,mấy cái hình DOF mỏng của bác vừa chụp em cũng thích lắm! Bữa nào em vác máy sang nhà bác kiếm hoa dại với côn trùng đây.Em thấy trước nhà bác đất trống còn bạt ngàn mà! Thân!
@truongchi69: Dạ đồ nghề em chỉ có cái Fix 50 trụi lủi nên cũng chỉ bắn được cỡ đó bác ạ. Chính xác là ngay trước nhà em có một mảnh đất trống tầm 100m2 vì vừa làm vừa chộp nên em không dám đi xa, còn xa hơn nữa thì vẫn còn kha khá đất trống đủ để nghiên cứu cái món nho nhỏ nhưng do suốt ngày phải kiếm cơm nên em không có cơ hội để chơi món này Thân,
Chào các bác, Dờ dẫn thế nào lại lạc vào topic này, chả là em vừa thích ảnh, dùng Nikon, lại khoái nghe nhạc mới chết, em up cái ảnh tham gia cùng các bác cho vui. Ảnh em chụp già làng Mrong Ngó ở Gia Lai
Vâng, em lại trình bác tấm sưu tầm tiếp theo ạ :mrgreen: Kho dự trữ lương thực và sản xuất thịt tươi @Tùng hờ: Xem Exif là biết thôi, cuộc chiến còn dài mà cớ sao phải vội vã làm gì :mrgreen:
Tấm thứ hai hơi rối tý, giá mà chỉ có vạt ruộng có nắng, bỏ bớt mấy cái cây phía trước hoặc ngược lại sẽ ấn tượng hơn :mrgreen:
Cụ cho vào PS crop nó đi là ngon mà :wink: Cụ chiến với Canon không :lol: IMG_52441 by tungh, on Flickr
Có gì chơi nấy, việc ếch gì phải đua với phe Cà hờ hờ :mrgreen: Lại lúa gần chín và lúa chín :mrgreen:
Loạt mấy tấm ảnh này của bác VNS có địa điểm và chủ thể đẹp quá. Có điều có lẽ nên sang cùng phe với cụ Tungh còn nếu sợ súng đạn thì sang cùng phe với em. Sang cùng em là mình về lại thời trung cổ chơi với máy bắn đá và dụng cụ công thành ngay! :wink: