Phân hạng dây Nordost hiện hành theo giá cả nè. http://www.audiofederation.com/dealership/prices/nordost/index.htm
" Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác. " Đảng viên thì phải gương mẫu nhé, Đảng là đầy tớ của nhân dân đấy. Lão đừng mong hăm doạ dân đen lương thiện như tôi :lol: Rút lại so sánh Heimdall vs SPM thì dân đen suy nghĩ lại
Em vừa trang bị cho em Preamp Line (M7 Kondo) và Phono (M7-KSL) mỗi em một dây nguồn Vahalla 2, kết quả tuyệt hơn mong đợi các bác ạ. HETE
Dây Valkyrja của bác KH đã lên đường rồi. Nhanh thật, phải chi em được ít huê hồng quảng cáo :-D. Bác nào tậu em nó cho mọi người chút review nhé.
Hehehe, thì chết vì sướng chớ sao! Tiu gửi ngay ra ngoài bắc nhé, có 2 dây odin mùa đông HN sẽ ấm áp hơn nhiều đấy! ht
Em lại cứ tưởng bác HETE thấy cái hay của Valhalla nên không thèm dùng Odin. Mà em có thắc mắc này, nguyên bản chữ Odin là tên 1 vị thần, thế tại sao thằng Nordost nó không làm dây ODin mà lại làm OĐin nhỉ :shock:
ồ.tất cả các sản phẩm audio chạy hàng,cháy hàng đều do các bác review.em nghỉ chắc vậy quá.he he he.....
Nhân tiện đang nói đến Nordost, em nhặt nhạnh thêm ít thông tin về tên của các dòng dây Nordost ngoài lề xem cho vui. * ODIN: Thần Odin (tiếng Bắc Âu cổ: Óðinn) là vị thần đứng đầu trong thế giới thần thoại Bắc Âu và cũng là vua của "thị tộc" thần thánh Aesir. Ông là vị thần chiến tranh, có khả năng quyết định chiến thắng trong những trận chiến và cũng là thần của sự khôn ngoan. Valknut (Slain warrior's knot) là biểu tượng của thần Odin. Nó là ba hình tam giác xoắn lại với nhau. Thần Odin là con của thần Bórr và cô gái người khổng lồ Bestla, là anh cả trong số ba anh em. Hai người còn lại là thần Ve và Vili. Vợ của thần Odin là nữ thần Frigg, nữ hoàng của các vị thần. Hai người có với nhau hai người con là thần quang minh Balder hiền lành và cao quý, và thần khiếm thị Höðr. Ngoài Frigg, ông còn có con với rất nhiều người phụ nữ khác như: với nữ thần người khổng lồ Jord sinh ra thần Thor với chín ngọn sóng ngoài biển khơi sinh ra thần Heimdall với cô gái khổng lồ Grid sinh ra thần Vidar với cô gái khổng lồ Gunlod sinh ra thần Bragi[cần dẫn nguồn] với công chúa Rindr sinh ra thần Vali (Nói đến Odin, lúc trước bác nào chơi GO MU FPT, thời mới mua bản quyền đấy, hẳn có nghe đến set Odin +11 duy nhất toàn server, của em đấy ah ). Trong Game MU cũng có nhiều tên xuất hiện dưới đây * Valhalla Valhalla (tiếng Bắc Âu cổ: Valhöll, nghĩa là "cung điện của những người tử trận") là một trong những lâu đài của Odin trong thần thoại Bắc Âu, nơi ở của những chiến sỹ hy sinh một cách anh dũng ngoài mặt trận (gọi là các Einherjar). Họ được Bragi chào đón và được các Valkyrie đưa về Valhalla. Cổng chính của Valhalla có tên là Valgrind được miêu tả trong phần Grímnismál của sử thi Edda như là "cánh cổng thiêng" và "không ai biết nó được khóa như thế nào". Ngoài ra cung điện này còn có năm trăm bốn mươi cửa và có phòng đủ rộng để tám trăm chiến binh dàn hàng ngang. Tường của Valhalla kết bằng giáo, mái lợp bằng khiên và chỗ ngồi làm bằng những tấm giáp che ngực. Người ta nói rằng có đủ chỗ cho tất cả các chiến binh được chọn. Hằng ngày, những vị anh hùng tử trận, những người sẽ chiến đấu cạnh các vị thần trong trận chiến cuối cùng Ragnarök, tập trận trên các cánh đồng của Asgard. Tối đến họ yến tiệc ở Valhalla với lợn rừng quay và mead (một loại rượu làm từ mật ong). Những người không đến Valhalla phải về Hel, xứ sở của người chết thuộc âm cung Niflheim hoặc một số nơi khác. Ví dụ những người chết ở biển sẽ được đưa về lâu đài của Aesir dưới đáy biển. Từ Valhalla thật ra là sự chuyển sai của từ Valhöll trong tiếng Bắc Âu cổ sang tiếng Anh (Valhalla là từ số nhiều trong khi Valhöll là từ số ít). Dạng đúng là Valhall nhưng Valhalla vẫn được biết đến nhiều hơn. * VALKYRJA Valkyrie (tiếng Bắc Âu cổ: Valkyrja) là tên gọi của những tiểu nữ thần phục vụ vị thần tối cao Odin mà đứng đầu là Brynhildr. Trong văn học Bắc Âu cổ, Valkyrie còn được dùng để gọi những người phụ nữ trinh tiết xinh đẹp đã chết.. Thần Odin đã phái họ đến các chiến trường, len lỏi trong chiến trận để chọn ra những chiến binh dũng cảm nhất, đã tử trận để đưa về thánh điện Valhalla, nơi mà linh hồn họ sẽ trở thành những Einherjar. Những chiến binh đã sống và chiến đấu dưới sự chỉ huy của nhiều vị thần khác nhau, nhưng tại Valhalla họ đều được gọi là Einherjar (những người đứng chung trong một hàng ngũ). Đó là đội quân của những linh hồn - đội quân sẽ chiến đấu cùng các vị thần trong trận chiến tận thế Ragnarok mà ba chị em nữ thần Norn đã nhắc đến. Tại Valhalla, các Valkyrie sẽ mặc váy trắng, phục vụ thức ăn chứa nhiều chất béo và rượu mật ong cho các chiến binh. * TYR Trong thần thoại Bắc Âu, Tyr hay Týr là thần của những trận đấu tay đôi, chiến thắng, và hào quang anh hùng. Tuy nhiều học giả cho rằng Tyr từng là một vị thần lớn, Tyr không xuất hiện nhiều trong truyền thuyết. Tyr là con trai của Odin. Theo như truyện thơ, và văn xuôi Edda, các vị thần nuôi con sói Fenrir (con của tên khổng lồ Loki) để giữ nhà, nhưng do nó rất to lớn và hung dữ, không ai dám cho ăn. Hàng ngày thần Tyr cho Fenrir ăn, và con sói ngày càng to lớn. Khi các vị thần biết được lời tiên tri rằng chính con sói sẽ đem lại ngày tận thế, họ tìm cách cột nó lại. Họ lừa con sói chơi một trò chơi, nếu nó giật đứt được sợi xích thì thắng. Nhưng con sói liên tiếp giật đứt hai sợi dây xích được làm bởi các vị thần. Cuối cùng, một sợi xích tên Gleipnir đợc làm ra, nhưng con sói nói rằng phải có ai đó đặt tay vào mồm nó để chắc rằng nếu nó không giật đứt được sợi dây này thì nó sẽ cắn đứt tay người đó. Các vị thần nhìn nhau và không ai muốn xa bàn tay của mình cả. Cuối cùng Tyr đặt bàn tay vào mồm con sói, trong khi các vị thần cột nó lại. Con sói vùng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Các vị thần đều vui mừng cười lớn, chỉ có Tyr không vui vì từ đó ông chỉ còn một cánh tay. Fenrir sẽ bị cột lại cho đến ngày Ragnarok. Theo phiên bản văn xuôi của Ragnarok, định mệnh của Tyr là cùng chết với con chó địa ngục Garm của thần chết Hel. Tuy nhiên, trong hai phiên bản thơ, vị thần không được nhắc đến. Trong Lokasenna (cuộc ẩu đả của Loki), Tyr bị chế giễu vì bị Loki cắm sừng, có lẽ vị thần này đã từng có vợ ở một thời điểm nào đó. * FREY Freya (hay Freyja, Freja, Freia) là một nữ thần chính trong thần thoại Bắc Âu, và là một phần trong thần thoại Đức, bà là nữ thần của tình yêu, sắc đẹp, sự sinh sôi nảy nở của muôn loài, phép thuật và chiến trận. Tóc vàng, mắt xanh, và xinh đẹp, Freyja được mô tả là nữ thần đẹp nhất trong số các nữ thần, và con người cầu nguyện bà để đạt được hạnh phúc trong tình yêu. Bà còn được cầu nguyện để trợ giúp sự sinh sản, và những ngày mùa tốt đẹp. Freyja còn có liên hệ với chiến tranh, chiến trận, ma thuật, những lời sấm truyền, và sự giàu có; các bộ tộc người Đức và Bắc Âu cổ xưa tin rằng linh hồn của những dũng sĩ chết trận sẽ được các Valkyrie đưa lên Asgard, nơi mà họ sẽ trở thành chiến binh của các vị thần và giúp chống lại bọn khổng lồ. Odin, vua của các vị thần, sở hữu một nửa các linh hồn chiến binh này (Einherjar), còn một nửa thuộc về Freya. Những phụ nữ quí tộc cũng tin rằng họ sẽ được đến lâu đài của Freya để phục vụ. Tên của Freya có nguồn gốc từ chữ fráujo trong tiếng Gothic và có nghĩa là "công nương"; ngày nay gốc đó còn tồn tại trong từ Frau của tiếng Đức, Frue của tiếng Đan Mạch, Fru của tiếng Thụy Điển... có nghĩa là "quí bà, cô, phụ nữ" bởi theo nhà sử học Snorri Sturluson, tên của Freya đã được dùng như một danh hiệu cao quí để gọi các phụ nữ quí tộc * HEIMDALL Trong thần thoại Bắc Âu, Heimdall là thần sáng, và là thần canh giữ chiếc cầu vồng Bifröst, con đường duy nhất dẫn vào Asgard. Heimdall là kết quả của cuộc tình của thần Odin với 9 con sóng ngoài khơi; Thần có thể không ngủ trong nhiều ngày đêm để canh gác, có thể nhìn xuyên bóng tối tới hàng trăm dặm, có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua cỏ hay lông cừu. Heimdall có một chiếc tù và gọi là Gjallarhorn (Sừng Gjallar), khi nào thần thổi chiếc tù và các vị thần sẽ chuẩn bị ra ngoài đón kẻ địch. Heimdall cưỡi trên một con ngựa tên là Gulltopp (Yên Cương Vàng), được xếp thứ 10 trong những con ngựa nhanh nhất Asgard (thứ nhất là con ngựa tám chân Sleipnir của Odin). Đối thủ của Heimdall là tên khổng lồ Loki. Trong khi Heimdall là thần canh gác thì Loki chuyên phá phách. Trong bài thơ cổ Husdrapa có kể rằng khi Loki biến thành một con hải cẩu để ăn cắp chiếc vòng cổ của nữ thần Freyja, Heimdall đã giúp Freyja tìm kẻ cắp, và phát hiện ra Loki. Heimdall cũng biến thành một con hải cẩu và giao chiến với tên khổng lồ. Thần Heimdall chiến thắng và đem trả lại chiếc vòng cho Freyja. Ở Ragnarok, Loki và Heimdall lại giao đấu, và tuy Heimdall chiến thắng nhưng một vết thương nặng khiến vị thần cũng sẽ chết cùng Loki. *BALDUR Baldr ( Balder ) là con trai thứ hai của Odin. Ông là vị thần mặt trời mùa hè , của hào quang và ánh sáng . Người anh em sinh đôi của ông là 1 vị thần mù, thần của bóng tối, Hodr . Vợ ông được gọi là Nanna . Họ có một con trai , được gọi là Forseti , thần của công lý. Baldur cũng có một con tàu , đó là con tàu lớn nhất từng được đóng. Được gọi là Hringhorni . Lâu đài của ông được gọi là Breidlabik . (theo wiki)
Bác de-men viết bài hay quá vậy em cũng đc làm vị thần ánh sáng rùi ha...ko biết đến bg mình mới chở thành vị thần lớn nhất.(đừng nhìn xa vời em ơi....xin em ước mơ thật gần)
=========== Bình tĩnh các bác. Tấm Huân chương nào cũng có mặt trái của nó! Với Nordost thì em cũng thấy đúng như bác Jacky5555 nhận xét là: " ..... em chưa "cảm" ở dây nordost ở chỗ nó sạch sẽ và hơi thiếu hồn của bản nhạc......." chính vì vậy mà ta nên cân nhắc lựa chọn giữa: sự " sạch sẽ, chi tiết nhưng thiếu hồn âm nhạc" với kém chi tiết sạch sẽ nhưng " nhiều hồn âm nhạc hơn " . Chính vì thế mà em chủ yếu nghe dây Linn K 400 và thỉnh thoảng mới nghe dây Nordost Red Dawn như món đổi gió.
Có dạo em quen uống trà quen đến lúc chuyển qua nước lọc thì thấy nó nhạt nhẽo, vô vị thế nào ấy. Thế rồi có lúc em toàn uống nước lọc không, chuyển sang trà lại thấy cái vị nó làm mất đi sự tinh khiết của nước lọc bác à. (Ấy là em nói nước lọc từ vòi nước uống được chứ không phải như ở nước ta toàn mùi clo không nhé) :lol:
Các bác, giúp em giải đáp thắc mắc này với. Dây loa Heimdall có loại nào dài 2,2m và 1 đầu càng cua, 1 đầu bắp chuối ko vậy? Điều này em thấy ở dòng Valhalla. Em đang ngắm nghía loại này nhưng sao nghi ngờ hàng DIY quá.
Kiệt góp ý thêm như sau: - Ở mỗi thiết bị âm thanh cho audiophile nào, và khi người chơi sẽ phối ghép các mãng rời của thiết bị âm thanh lại với nhau bằng hệ thống dây phù hợp ( hợp với yêu cầu của người nghe để khai thác tốt nhất hệ thống hifi theo khả năng tài chính) thì yếu tố chi tiết được đặt lên số 1. * Đôi loa là nơi đặt quan trọng quyết định đến tính chi tiết của hệ thống. Và cũng đôi loa là trạm cuối thể hiện tính nhạc cảm theo sở thích của mỗi cá nhân khi nghe. Tính chi tiết thể hiện ở chỗ là thiết bị phải thể hiện cao nhất của nguồn âm của các bản ghi là Cd, nhạc số,.. - Khi đạt được rồi đặc tính trên như mong muốn của chủ định, thì bước đến là mong muốn đạt được nhạc cảm. Ở phần này rất khó vì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố: tâm trạng nghe hôm nay thấy hay hôm sau thấy dở tệ trên cùng bộ dàn, loại nhạc và cũng thể bỏ qua là nguồn phát. Số lần mà người đạt trạng thái " phiêu"rất ít trong nhiều lần nghe?! - Trong quá trình nghe mình cũng nhận thấy trên hệ thống mình là nguồn âm là nhạc số nghe chi tiết không thua kém gì Sacd nhưng phần nhạc cảm không bằng nghe Cd, hay đĩa than. Vậy là cũng chưa thể nào nói dây Nordost đem lại ít cái hồn của nhạc so với dây khác. Và việc này còn tuỳ thuộc vào vài nhận định ở trên. Cá nhân mình lại rất thích nghe nhạc trữ tình Việt Nam, nhạc hoà tấu guitar, piano....trên dây loa Reddawn ( nguồn phát DVD pioneer/ amp Yamaha/ loa Jbl/ IC VDH ). Âm nhạc rất cuốn hút, rất biểu cảm, rất hay vào buổi sáng sớm với tách cà phê...
Bộ để nghe nhạc đặt trong phòng ngủ nên ngày nào cũng nghe cũng 2-3 CD. Sau đó nghe nhạc số đến sáng, vì nghhe nhạc lossless không sợ hết dĩa :lol: Thân
Em cũng đang muốn thử Sc Tyr để ghép cùng loa Dyn C4 confidence signature với Pow Gryphon Antileon,mong được các bác tư vấn thêm ah !
Khi nhạc số trên Teac UD501. DAC phối với Red Dawn thì không có sáng chói. Thử Tyr thì các dải nghe hay hơn vì đuợc nâng lên rất nhiều nhất là trung âm và trầm. Reddawn rất hay ( đời cũ) theo mình là quá xứng đáng với mức đầu tư hiện nay khi dòng ls ra đời. Không mất ở đặc tính nào của nguồn âm là điều quan trọng trước nhất. Còn phần nhạc cảm thì còn tuỳ nhiều yếu tố. Bằng chứng là lúc đầu nghe nhạc số rất thích, âm thanh trong rõ, và mạnh mẽ hơn. Nhưng khi nghe đến giờ này thì việc nghe chỉ là mức độ chấp nhận được khi so sánh với cd copy. Đối với nghe CD, đặc biệt là cd tốt thì ngoại các đặc tính về độ chi tiết thì còn có độ luyến láy, uyển chuyển ....trong lời ca tiếng hát nữa. Như nhận định một số bác lớn tuổi mà mình gặp thì họ thích amly tích hợp hơn pre-pow cũng vì các chi tiết của nguồn âm được bung ra loa vừa có độ chi tiết vừa quyện vào nhau theo như tâm hồn của ca sỹ đang chơi nhạc. Thân
Đây là quan sát thú vị bác nguyethachanhkiet à. Em cũng đã so sánh việc dùng DAC so với CD chép chơi trên CDP thì cùng cảm nhận, ngay cả khi dùng dây TYR interconnect... để tránh loãng đề tài Nordost em đã mở một mục hỏi xin ý kiến xung quanh việc này trong mục nguồn phát. Bác nguyethachanhkiet rảnh rỗi tạt qua cho em tí ý kiến nhé. Thanks.