Cutin à chơi tyr cũng đã thấy mệt rùi,nếu có chơi thì làm luôn odin cho đã thà đau một lần thôi vậy mới là chơi phải không bác Hùng?dù sao đi nữa cũng là vị thần đầu bảng bác ạ.
Ướt áo mặc kệ ướt áo Còn sức còn mê ta cứ chơi Dân chơi đâu sợ mưa rơi Chỉ sợ hết tiền mới hết chơi :lol:
[quote Bác thử đi ). Odin cắm vào thì dễ ấy mà, nhưng rút ra thì hình như phải cắn răng ).[/quote] Nói về Odin em thấy lúc mua thì phải cắn răng còn lúc bán thì chắc là cắn lưỡi đấy bác.[/quote] Em định mua Odin về xài mà anh H nói vậy em tiếp tục xài Heimdall thôi
Theo kinh nghiệm của bác thì loại nhạc nào phù hợp với dây loa TYR hơn (so với Valhalla), bác vui lòng khai sáng giúp em chút. Cám ơn bác.
Em nghe thấy dòng nhạc cụ và Vocal thì nó có tý lực hơn, Còn Vallaha dù có để vào Acc hay eso nó vẫn hiền hơn, mặc dù các giải thể hiện rất tốt bác ạ! Hồi mới lấy Val về, em cứ tưởng là cuộc săn đuổi dây tín hiệu kết thúc. Nhưng không!. Em chỉ dùng nó nghe acc và chỉ chơi dòng nhạc vàng thôi ạ!
Chỉ là trao đổi thôi mà bác.... hơn nưã, trong này toàn người lớn.... bác nên post bài trưởng thành hơn tý cho cả nhà vui vẻ nha bác!
(y) Ý hay! không nhất thiết to tiền là hay tất tần tật! chơi thiết bị hay phụ kiện cũng cần xem nó phù hợp như thế nào. .. Ndost, em chơi đến Tyr và chia tay. IC Tyr, em thấy hay trong tầm giá (lúc đó >$1,000), hơn Frey kế dưới rất xa. Bên Zensati, bác Tonyhung chắc cũng biết. không nhất thiết dòng "to" là hợp với mọi người - như #1 "to hơn" #3 rất xa nhưng chắc gì hợp với mấy bác trong hội "yêu tiếng bass" bằng #3. Em nói có gì không phải các bác cứ chém cho em mở tầm nhìn ạ :lol:
Dây nào cũng phải phù hợp với người nghe và thể loại nhạc thôi các bác. Em cũng đang dùng nordost, nói chung theo cảm nhận tai trâu của em là ok, hay trong tầm giá, tuỳ theo tình hình tài chính nà các bác lựa chọn thôi.
Em là lính mới,các bác cho em hỏi xxx tí.Dây tín hiệu và dây loa của Nordost các đời đều mạ bạc hoặc bằng bạc phải không ạ?
Bác ạ!Âm thanh thì bạc hay vàng không quan trọng.Cái cốt lõi là làm sao để đạt đc âm hình tốt nhất mà thôi