http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/06 ... g-tu-tran/ Đầu tiên em định để vào mục Âm nhạc vì đây cũng là một tượng đài. Nhưng sau khi đọc tiếp phần link sau: http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/01/3ba25571/ NSND Quý Dương vẫn chưa hài lòng về Chí Trung Em lại thấy cần phải đưa vào mục suy ngẫm này. Cái đoạn cố NS nói về con trai, em thấy quả thực là thấy bóng dáng của bản thân em trong đấy. Mời các bác đọc ah. "Riêng với Chí Trung, tôi thấy anh ấy cũng tài năng, đạo đức và đầy phẩm chất nhưng mang tính thời đại hơn tôi rất nhiều. Anh ấy biết sống thiết thực hơn, cụ thể hơn nhưng lại chưa có chiều sâu, cần mang tính chiến sĩ hơn nữa. Ở Chí Trung vẫn còn điều gì đó mà tôi chưa hài lòng. Đó là sự tự hào của một kẻ có chút thành công với nghề, còn sâu hơn nữa phải ý thức được nghề nghiệp của mình có tác dụng thế nào tới mọi người, phải hòa mình vào nó, phải có một tình yêu thương nhân dân sâu sắc, phải quan sát nhân dân. Những người trẻ hiện nay lo cho cá nhân mình nhiều quá, vừa nổi tiếng đã đắc thắng. Chí Trung không bị danh vọng làm cho choáng nhưng tôi muốn anh ấy nhuần hơn nữa, giản dị hơn nữa, hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nghệ thuật. Ngọc Huyền, vợ Chí Trung, cũng vậy, vẫn còn thiếu, chưa hiểu sâu sắc truyền thống của dân tộc để thấm thía trong công việc hiện nay của mình. Chí Trung đang đi đúng hướng, lăn lộn phục vụ mọi người, chỉ tiếc anh ấy không còn diễn chính kịch mà chuyển sang hài. Thời đầu vào nghề, Chí Trung diễn chính kịch rất tốt. " Em phân vân không biết có phải những người đi qua 2 cuộc chiến tranh mới đạt được những suy nghĩ như thế? Càng đọc lại em càng thấy quý trọng những người như thế.
đọc cái đọan trên của của anh Căm_ắp (bôi đỏ) em giật cả cái mình, trộm nghĩ thấy em cũng có tí bóng dáng :lol: trong ấy :? ... hic
Còn em thì chả thấy em.. :mrgreen: Nếu quả thực có kiếp sau (ngon hơn "kiếp tạm"), cũng xin chia vui cùng người đã đi xa.
Ah, tại cái đoạn này bố em cũng hay nói em kiểu đấy, tự nhiên em nhớ ra thôi. Công nhận các cụ ngày xưa hay có kiểu nói liên quan đến nhân dân, đồng bào ...
Bố của 2 đứa trẻ dạo này trầm ngâm suy tư nhiều vấn đề thời cuộc quá. Khác xa cái "miệng" lúc ngồi ở Vườn Nhãn
Xin gửi lời chia buồn đến gia đình nghệ sỹ Trí Trung. Thật ra gia đình ai cũng vậy "Các cụ có nói ở trong chăn mới biết chăn có dận". Ở vào hoàn cảnh của anh Trí Trung mới thấy cái sự đúng của anh ý.