Anh đổi số rồi, giống số của Mitt Romney đó Đúng là OBAMA ở hiền gặp lành thui, phen này vịt mình lại bị bọn khựa kia ăn híp dài dài, híc âu cũng là số phận
Chủ nghĩa điều hâu ở Khựa lên ngôi , chủ nghĩa bồ cầu ở Mẽo tại vị , châu Á và ta chuẩn bị đón những đợt sóng "Lạ và Bẩn"
Bác cứ yên tâm, biết đâu do muốn làm 2 nhiệm kỳ nên Obama mới thận trọng ở nhiệm kỳ đầu, nhiệm kỳ sau đằng nào cũng phải về hưu bác ta sẽ "gấu hơn" với nước Lạ... bem bỏ mịa cái bọn nước Lạ mất dạy đi chứ các bác nhể... :lol: Em hy vọng thế...
Bác không thấy Rooney đá bóng rất cục tính và thích gây sự à, lãnh thẻ đỏ hoài đó, có đợt đòi đấm R7 luôn hahaha Đây là VD nè: http://m.thethao.vnexpress.net/article/2245843 http://m.thethao.vnexpress.net/article/2245842
Khối chú xấu tính vẫn giàu lương vẫn cao. Nói chung xấu đẹp về mọi mặt và giàu có hay lương cao là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau. Bóng đá đẹp thì chả liên quan gì đến chính trị. Với lại Romney chắc đã ác chưa, em nghĩ ông ta mà làm Tổng thống Mỹ, khối người được nhờ
Hi vọng trong chiến lược hướng đông của Mỹ sẽ được cam kết và thực thi để các bác và em an lòng khi biết ngư dân của mình bình yên trước sóng gió Hoàng Sa và Trường Sa.
Cả Bill Clinton và Barack Obama đều theo quan điểm ôn hòa ' share a common future" mà thế giới thực làm gì có gì chung mà share.Em thấy anh hai nhúng nhừong quá thằng em kế éo sợ bắt nạt em út qúa em chẳng khóai chút nào...Ước chi cha con ông Bush nắm quyền chứ không cần Mitt Romney như nhiều cử tri mong đợi...
Ai cũng biết anh Ba nói mà không làm, con anh Hai làm nhiều nói ít. Vấn đề quan trọng nhất là nội bộ chúng ta đừng có nói một đàng làm một nẻo thì khỏi cần dựa hơi anh nào cả :mrgreen:
Mẽo : Nói là làm Nhựt : Làm xong mới nói Khựa : Ko nói cũng làm Vịt : Chán chả buồn nói........ Kụ xem trong 3 anh trên thèng nào khó lường nhất :mrgreen:
Khó nói lắm các bác à VN mình thấp bé nhẹ cân, nếu không có sự ủng hộ của bạn bè thì bây giờ làm gì có biển mà ngắm. Hơn nữa đâu phải thời Ngô Quyền mình còn tự lực cánh sinh,còn dám choảng nhau với nó(năm ăn năm thua),xả thân vì xã tắc... Còn bây giờ chỉ biết ấm ức thôi nếu muốn an phận...!
Đâu đâu cũng có chuyện như vậy huynh ơi. Chuyện phân chia bè phái đâu cũng có. Nước Nga hùng mạnh là thế, mà nguyên cả Chechnya đòi ly khai Tây Ban Nha cũng có thời Catalonia đòi ly khai đó huynh ạ Cái chính là việc Obama phải hòa giải xung đột hai đảng phái như thế nào thôi.
http://dantri.com.vn/su-kien/my-lai-xe- ... 662366.htm Xem ra, em độ với các bác có một bữa là còn tương đối nhẹ nhàng
Tổng thống vừa mới tái đắc cử mà để dân đòi ly khai, đồng nghĩa là dân không phục ở nhiệm kỳ đầu, Obama thắng chủ yếu là do người da màu và dân nhập cư mà đám này chiếm đại đa số vì ông này theo chính sách mỵ dân, chứ dân Mỹ chính thống chắc không tâm phục khẩu phục nên mới xảy ra chuyện này, các đời tổng thống gần đây của Mỹ chuyện này hầu như không xảy ra :lol: