Cho em đăng ký với: 1 - Chích Bông 2 - Crystal 3 - Class A 4 - GRF 5 - Bach Duong 6 - Chu voi con 7 - San68 8 - Tuấn Chuối
Em tổng hợp lại các thành viên vnav có nhu cầu thưởng thức biểu diễn giao hưởng như sau: 1. Bethoveen (29.4): Chich Bong, Class A, Crystal 01, Chuvoicon (2), Bananatuan, San68 2. Hennessy (26.5): GRF (2), Chich Bong, Crystal 01, Bach Duong (2), Chuvoicon (2), San68 (2), Bananatuan Các bác chú ý: 1 - Các bác nên confirm sớm với em để tiện đặt vé, muộn nhất là trước năm này đối với mỗi buổi diễn. Cụ thể đêm ông Bét tới, các bác confirm với em trước ngày 24.4. 2 - Có 3 hạng vé cho buổi hòa nhạc của Bet: 1k - 1,3k - 1,6k, ai muốn đặt hạng nào thì chỉ rõ cho em. Trong trường hợp không chỉ rõ, em sẽ tự động đặt hạng 1,6k (tội gì, hì hì). 3 - Buổi hòa nhạc Hennessy chỉ phát vé mời, ban tổ chức sẽ trích một số vé ra để bán, như vậy giá sẽ rất đắt. Đến thời điểm này vẫn chưa có giá vé chính thức cho Hennessy, nhưng theo em được biết sẽ không dưới 100$, các bác nên cân nhắc, với 100$ thì nên uống hay nên nghe Hennessy? 4 - 13 - 14.5 tới sẽ có hòa nhạc Tchaikovsky, Glinka tại Nhà hát lớn, vẫn với ba hạng vé như của hòa nhạc Bét. Nội dung cụ thể như sau: Nhạc trưởng: Leonid Nikolayev Violin Soloist : Nguyen My Huong Chương trình: Glinka Ruslan & Ludmila Overture Tchaikovsky Violin Concerto D Major INTERMISSION Tchaikovsky Symphony No 5 Các bác có nhu cầu buổi này sẽ tiếp tục đăng ký với em, rất mong nhiều bác tham gia để... làm gì thì các bác cũng biết rồi. To bác GRF: buổi hòa nhạc của Jesse Dayton cho đến nay em vẫn chưa có thêm thông tin, vả lại cũng ít người tham gia nên em xin phép không thầu vụ này. Bác hết sức thông cảm cho em nhé. Thành thực xin lỗi bác. Em bù cho bác buổi Tchaikovsky vậy ;-) To các bác: Tình hình là nếu VNAV chúng ta tham gia đều đặn, trung bình mỗi buổi hòa nhạc có từ 5 - 10 người trở lên sẽ được giảm giá vé từ 5 - 10%. Số tiền này em xin mạn phép giữ lại, sau mỗi quý hoặc sau mỗi nửa năm sẽ chuyển cho quỹ tấm lòng vàng của VNAV. Xin các bác cho ý kiến. Kính các cụ Em Chích Bông
Nhất trí và hoan hô ý tưởng này của bác Chích Bông, chỉ có 1 đính chính nhỏ là Quĩ Từ thiện VNAV. Quĩ Tấm Lòng Vàng là của các bạn bên audiovnclub.
Tiếc quá, dịp 29-30/4 thì k đi được rùi, 13/5 thì có offline test cdp ở audiovn. Nếu 14/5 thì cho em đăng ký nhé.
Vâng ạ, em xin đính chính là QUỸ TỪ THIỆN VNAV. Bác NVBR có nhu cầu cứ đăng ký nhé, nếu mua vé thừa ra cũng có thể trả lại được (cái này em phải check lại cái đã).
Xin bác Chich bông cho đăng ký 02 vé Bethoveen ngày 29.4, loại 160K/vé. Bác confirm lại giúp em nhé. Cám ơn bác Khoa-0913550868
Em chưa thấy nhiều bác confirm lại trên topic để em mua vé, em sẽ chốt danh sách vào cuối ngày mai nhé. Kính các bác. Chích Bông
Đến 6h chiều hôm nay em sẽ chốt lại danh sách lần cuối, những thành viên VNAV tham gia buổi hòa nhạc của Beethoven và Stenama cuối tuần này tại Nhà hát Lớn. Điều trùng hợp đặc biệt là cả hai nhà soạn nhạc vĩ đại này đều có chung một số phận khắc nghiệt: Cùng bị chứng điếc. Xin cung cấp thêm một số thông tin về buổi hòa nhạc để anh em tiện theo dõi: 1 - Về các hạng ghế, có sự khác biệt sau: a - 1,6K: toàn bộ tầng 1 và ban công chính giữa ở tầng 2 b - 1,3K: ban công tầng 2 sát cánh gà và các hàng ghế phía cuối nhà hát c - 1K: ban công tầng 3 và các hàng ghế phía cuối nhà hát 2 - Về các solist trong chương trình: a - Nhạc trưởng người Mỹ: Shuchi Komiyama b - Nhạc công chính: - Pianist Trần Thu Hà Giáo sư, Tiến sỹ, NSND, Hiệu trưởng - Giảng viên Nhạc viện Hà Nội). - Cellist: Giáo sư Markus Stocker người Áo - Violinist: Giáo sư Ngô Văn Thành - Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam 3 - Chương trình: Bắt đầu vào lúc 20h00 ngày 29.4.2006 (thứ Bẩy tuần này). a - Bedrich Smetana: My Country Bedrich Smetana trùm nhạc thơ "My Country" là một trong những giai điện được ưa thích nhất trong nền âm nhạc Czech. Bản nhạc này không chỉ nổi tiếng với người Czech mà được cả thế giới yêu chuộng. Smetana được coi như người đặt nền móng cho nhạc giao hưởng của Czech. Là một nhà ái quốc đầy nhiệt huyết, ông tham gia cuộc nổi dậy của Prague năm 1848 và bị đập tan bởi Hapsburgs. Trong thời gian này, ông đã sáng tác bản Tự do, chính lòng ái quốc và trách nhiệm trước tổ quốc đã khiến Smetana gắn bó với sự nghiệp âm nhạc, trở thành nhà soạn nhạc tài ba của Czech. Với những cống hiến cho đất nước, người Czech tôn vinh ông là Anh hùng dân tộc. My Country là bản trường ca về những ký ức ngọt ngào của ông về quê hương Bohemieng, về những câu truyện thần thoại, về phong cảnh hữu tình chốn thôn quê, về những lễ hội dân gian nơi ông trưởng thành... Vẻ đẹp của Bohemia thuộc về những cánh rừng, những cánh đồng, chính là cái tứ đồng quê xuyên suốt bản Giao hưởng số 6 của Beethoven. Hai chương khổ cuối của bản nhạc có đề cập đến Hussites, người đã thách thức các Nhà thờ Công giáo, trước cả Luther. b - L.V.Beethoven Concerto for Violin, Cello, Piano c - L.V.Beethoven Symphony No7 Không phải ngẫu nhiên, ban tổ chức lại xếp bản Symphony số 7 của Beethoven sau bản My Country của Smetana. Có thể tạm giải thích rằng, bản My Country có mang nhiều nét của Symphony số 6 của Beethoven, ở đây là sự kế thừa của một nhạc sỹ ở thế kỷ 19 với một nhạc sỹ thiên tài ở thế kỷ 18. Bản symphony số 7, cung Đô trưởng gồm 4 chương, được Beet chấp bút vào 1809 và hoàn thành vào mùa hè năm 1812. Bản nhạc là một trong những tác phẩm thành công nhất, chứng tỏ tài năng kiệt suất của Beet. Đây chính là giai đoạn thay đổi khuynh hướng sáng tác của nhà soạn nhạc vĩ đại này, khi các yếu tố cổ điển hòa quyện cùng các yếu tố trữ tình, do đó, bản nhạc có xu hướng đa dạng, phức tạp hơn nhưng cũng tình cảm hơn. Anh em có nhu cầu thưởng thức đêm nhạc của 1 tiền bối cổ điển và một hậu bối cổ điển nên khẩn trương đăng ký trong ngày hôm nay với Chích Bông (0904132939).
Tình hình vé HEN Ban căng quá nhỉ? Vậy thì bác Chich_bong cho em đăng ký trước 2 vé Beth, hạng 160K cho bằng anh Class A nhé Thanks bác nhiều!
Tình hình confirm vé nghe ông Bét tính đến 2h30 chiều 25.4: 1 - Class A (2) 2 - Bach Duong (2) 3 - Chuvoicon (2) 4 - Khoanv (2) 5 - Crystal 01 (2) 6 - Chich_bong_oi (2) ... Toàn các bác đặt hạng bú - gì - nịt 1,6k mới oách :lol:
Cám ơn bác Chich_bong Quên mất, nếu bác muốn đặt báo Stereophile, mình có thể giúp. Giá một năm 12 số là ~30 USD (tính cả tiền vận chuyển). Các số cũ (khoảng 6 năm gần đây), cũng có thể cho bác mượn.
Tuyệt vời! Em cảm ơn bác trước nhé, hôm tới gặp bác em sẽ nhờ bác đặt Stereophile luôn thể. Mà khiếp thế, bác theo dõi Stereophile từ 6 năm trở lại đây!!! Hồi đó em vẫn còn... bú tí mẹ, :lol: . Nhất định em sẽ nhờ bác để khai thác dần dần cái kho báu đấy của bác. Thân ái Chích Bông
[/quote] Tuyệt vời! Em cảm ơn bác trước nhé, hôm tới gặp bác em sẽ nhờ bác đặt Stereophile luôn thể. Mà khiếp thế, bác theo dõi Stereophile từ 6 năm trở lại đây!!! Hồi đó em vẫn còn... bú tí mẹ, :lol: . Nhất định em sẽ nhờ bác để khai thác dần dần cái kho báu đấy của bác. Thân ái Chích Bông[/quote] Cuối tuần bác qua nhà mình cầm tạp chí luôn đi. Đặt tạp chí Stereophile thì dễ thôi, chỉ cần có thẻ Visa hoặc MasterCard do ngân hàng VN phát hành (mình đang dùng của ACB). Mình chỉ hơi lo ngại không biết nó có chấp nhận tên người nhận tạp chí và tên người trả tiền qua thẻ khác nhau hay không ? (do một số người dùng trộm số thẻ tín dụng của người khác để đặt mua hàng qua mạng nên một số site yêu cầu tên người nhận giống với tên người trên thẻ)
1 - Class A (2) 2 - Bach Duong (2) 3 - Chuvoicon (2) 4 - Khoanv (2) 5 - Chich_bong_oi (2) Em xin chốt lại danh sách với 5 thành viên và 10 cặp vé hạng 1,6K. Hẹn các bác đúng 19h30 ngày 29.4.2006 trước cửa Nhà hát Lớn TP Hà Nội, cứ tìm thằng nào be bé như con chim chích bông mà đòi vé. Điện thoại của nó là: 0904132939. Chúc các bác có một buổi cổ điển đã đời. Thân ái Chích Bông
Đúng rồi, cảm ơn bác Aries, em lú lẫn quá, 5 người 5 cặp vé, không anh em lại giật mình sao lắm thế. Bác mà ở Hà Nội là em cũng phải vời bác đi bằng được.
Hay quá! Cảm ơn bác Chichbong? Nhưng mà anh em có được ngồi cạnh nhau không? Em không thích ngồi cạnh anh Class A vì anh ấy toàn nói chuyện riêng về... bóng đèn. Nhưng mà buộc phải ngồi cạnh thì em cũng sẽ cố :lol:
Em gieo quẻ đoán trước thể nào cơ sự cũng như thế này, nên đành phải dùng kế điệu hổ ly sơn: đặt vé cho mỗi bác ngồi một góc, đảm bảo cách xa nhau bán kính tối tiểu 3m. Có thế các bác mới yên tâm thưởng thức nhạc được chứ không thì cứ suốt ngày đèn với đóm, dây với dợ, chỉ khổ ông nhạc trưởng vừa múa gậy vừa hét: "KEEP SILENT PLEASE" :lol:
Bác chích bông chú ý là khả năng bác này ngồi cạnh ampli của bác kia rồi bác kia lại ngồi cạnh ampli của bác kỉa thì cơ khổ... :lol: