Ới các bác định đi nghe ông Bách, em post cái này lên để các bác yên tâm nha. PS: Cảm ơn bác HBTrung nhiều lắm, sao bác kiếm được thông tin hay vậy? Hay nhất là free :lol:
Em tình cờ thấy popup quảng cáo khi xem Báo Tiền Phong online thôi... Các Bác ở HN & Tp.HCM sướng thật, hay có cơ hội thưởng lãm nghệ thuật... đâu như mấy vùng sâu xa như tụi em phải nghe toàn các "ca sỹ ngôi sao"...
Chú tuấn hùng này chơi piano phê hơn hẳn chú Hoài anh. Nhất là mấy đoạn chú ấy phăng, nghe hay phết. Tối hôm nọ gặp ở Apo trông cũng hiền.
Các bạn đi nghe Bet. ở nhà Hát lớn tối 29/4 cảm thấy thế nào? Viết vài dòng tin cho anh em biết đi. Mình thèm cảm giác được đi quá nhưng chưa có điều kiên, Lần sau xin phép được liên hệ với Bác chích-bông-ơi để nâng cao trình độ cảm thụ âm nhạc
Ôi bác ơi, bác phải đi chứ không có văn nào tả xiết đâu bác ạ. Nói chung là em cứ... há hốc cả mồm miệng, đến tận hôm nay là 3 ngày rồi mà đã ngậm được mồm vào đâu bác :lol: Theo nhận xét của một số bác thì: "trung cao hơi gắt, trung rất tốt, trung trầm hơi lẫn", hê hê... Nói vậy chứ, đi nghe offline thế này cũng là một kiểu... hi-end đấy, :lol: (nhất là vé không quá đắt). Bác có điều kiện thì nên thu xếp đi nghe, cũng thú vị lắm. Buổi offline sắp tới sẽ có chủ đề ông Trai, với nội dung sau, kính mời các bác có nhu cầu tiếp tục confirm với em tại topic này: Hòa nhạc Tchaikovsky và Glinka Nhà hát Lớn, Hà Nội, 13. 14.5.2006. Nhạc trưởng: Leonid Nikolayev Solist: Violin Soloist : Nguyễn Mỹ Hương Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Thời gian: 1h30' Chương trình: 1 - Glinka Ruslan & Ludmila Overture 2 - Tchaikovsky Violin Concerto D Major 3 - Tchaikovsky Symphony No 5 Giá vé (VNĐ): 120000, 150000, 180000 Hạn cuối cùng đăng ký vé tại topic: 8.5.2006 Thân mến Chích Bông
Suýt quên, Tình hình là đợt vừa rồi em mua 10 vé loại 160.000 VNĐ, được trừ 5% là 80.000 VNĐ - ít nhỉ! Em xin phép các bác được bỏ vào em Ỉn, để từ giờ đến Tết xem được bao nhiêu sẽ chuyển sang quỹ thừ thiện của VNAV. Kính báo.
Em không hiểu được: các bác đi nghe cổ điển- nghe trình diễn live trên sân khấu, sao lại vẫn phân biệt được các cung bậc cao-trung- thấp-trầm( giống như nói về thiết bị vậy ), chẳng nhẽ các giai điệu êm ái không làm các bác rung động chút nào ư? Mặt khác cái khung cảnh trang trọng của nhà hát lớn và quy mô của giàn nhạc với gần 70 nhạc công không làm các bác choáng ngợp à??
Bác thắc mắc thật hay trêu em đấy :?: :?: :?: Hì hì, cái đoạn đỏ đỏ đấy là em trích dẫn cho vui thôi mừ, chứ làm gì còn khái niệm cao với thấp khi đi nghe nhạc trực tiếp nữa bác à. Tới đó rồi, chỉ có mỗi một thứ ảnh hưởng đến mình - đó là TÌNH CẢM mà bản nhạc chuyển tải tới người nghe. Cái này phụ thuộc vào nhiều thứ, ví như khả năng thể hiện của dàn nhạc, khả năng chỉ huy của nhạc trưởng, tâm trạng và sức khỏe của người nghe, chất lượng của nhạc cụ, nhạc khí, kết cấu âm học của nhà hát... Và cuối cùng chỉ có THÍCH hay KHÔNG THÍCH hoặc RUNG ĐỘNG hay KHÔNG RUNG ĐỘNG mà thôi phải không bác? :lol: Những buổi đi nghe như vậy cũng có một phần tác dụng tới những bác đam mê thái quá với thiết bị, nó như thể refresh đầu óc mình ý mà. Bấy nhiêu chỉ có vậy thôi bác. Thế buổi tới bác có đi thưởng thức trung trầm với trung cao ở Nhà hát lớn không nào???????
Các bác có nhu đầu đi nghe nhạc cổ điển Glinka và Tchaikovsky đăng ký với em tại topic này từ giờ đến sáng mai nhé (11.5). Em sẽ giao vé trong ngày thứ 6. Xem chừng phong trào đi nghe offline cũng chưa phát triển lắm do các bác quá bận rộn. Ơ mà hình như người Nhật bận hơn mình nhiều nhiều sao họ vẫn dành được thời gian đi nghe cổ điển nhiều thế nhỉ??? Thân mến Chích Bông
Người Nhật họ đi nghe nhạc cổ điển để tỏ ra ta đây là người Nhật, còn người Việt mình không thích đi nghe nhạc cổ điển thì cũng để chứng tỏ mình là người Việt 100%.
Các bác đi offline với box nhạc cổ điển ở ttvnol thì khỏi phải trả tiền. Mà số em hay được đi hòa nhạc miễn phí, em từng được xem Vengerov, Hilary Hahn, Mutter, Rene Fleming,... mà có phải mua vé đâu
Tặng các bác bài này để phòng hờ khi đi nghe hòa nhạc Những điều nên biết khi đi nghe hòa nhạc Với nhiều người ở VN thì bước vào phòng hòa nhạc là một khái niệm có phần xa xỉ, bởi vậy khi có cơ hội đi nghe hòa nhạc thì nhiều người lúng túng không biết phải chuẩn bị và làm những gì. Điều quan trọng đầu tiên là bạn phải đến đúng giờ, vì người ta sẽ không mở cửa cho bạn vào khi buổi diễn đã bắt đầu cho đến khi kết thúc một tác phẩm vì làm vậy có thể làm nghệ sĩ mất tập trung. Nếu chẳng may đến muộn thì bạn phải đứng ngoài chờ cho đến khi kết thúc tác phẩm trong chương trình. Tuy nhiên có thể bạn gặp một bảo vệ dễ tính vẫn có thể mở cửa cho bạn vào, nếu bạn gặp may mắn như vậy thì đừng quên phải hết sức nhẹ nhàng và giữ trật tự. Nếu bạn đi giày cao gót và tạo ra những tiếng "cộp cộp" giữa các bậc thang thì sẽ phải chịu những cái nhìn khó chịu từ những người khác. Nhiều người thắc mắc về việc mặc quần áo có nhất thiết phải lịch sự không, vì họ cho rằng nhạc cổ điển là dòng nhạc hàn lâm bác học nên không thể ăn mặc xuề xòa được. Sự thật là nhạc cổ điển là thể loại âm nhạc dành cho đại chúng và không có quy định nào về việc ăn mặc khi vào phòng hòa nhạc nên bạn có thể mặc bất cứ bộ quần áo nào bạn thích, miễn là không gây phản cảm với người khác. Một điều hết sức quan trọng khác cần phải lưu ý là vỗ tay, thật không có gì xấu hổ bằng việc chỉ một mình bạn vỗ tay trong khi nghệ sĩ vẫn tiếp tục chơi. Một mẹo nhỏ là nếu không biết thì bạn hãy chờ cho đến khi mọi người vỗ tay rồi vỗ tay theo, nếu chẳng may sai thì cũng không phải xấu hổ lắm vì mọi người cũng thế mà . Thật ra việc vỗ tay trong các buổi hòa nhạc không phải lúc nào cũng được tuân thủ một cách đúng đắn kể cả tại các nước Châu Âu nơi âm nhạc cổ điển phát triển nhất. Quy ước cho một buổi hòa nhạc truyền thống là chỉ vỗ tay tại cuối một tác phẩm (tuy nhiên vỗ tay sau mỗi aria của một vở opera được coi là chuẩn). Không khó hiểu khi nghệ sĩ hay cảm thấy phiền mỗi khi bị ngắt quãng vì nó làm mất tập trung và gián đoạn cảm hứng của họ, bởi vậy bạn chỉ vỗ tay vào cuối một bản concerto hoặc giao hưởng mà thôi. Một số tác phẩm như St Matthew Passion của Bach được ghi ngay trong tác phẩm là không vỗ tay cho đến cuối bản nhạc nhưng thường vẫn có ai đó chết vì vỗ tay vẫn bỏ qua việc này. Một số nghệ sĩ sau khi bị làm phiền giữa chương 1 và chương 2 thường chơi luôn các chương liền nhau mà không nghỉ để không ai có thể vỗ tay giữa các chương được nữa. Và thỉnh thoảng các nhạc sĩ cũng tìm ra cách tốt hơn để truyền đạt thông điệp của mình. Khi pianist Steven Osborne biểu diễn Vingt Regards sur l''enfant Jésus của Messiaens, ông đã nói chuyện thân mật với khán giả từ bục biểu diễn và yêu cầu mọi người đừng vỗ tay cho đến khi kết thúc. Điều này đã được tôn trọng, và sự giao tiếp nồng hậu ông tạo ra với người nghe đã hâm nóng bầu không khí của buổi diễn. Bạn cũng không được phép đem theo máy ảnh hoặc camera vào phòng hòa nhạc, điều này ở một số nơi được làm khá gắt gao, tuy nhiên nếu bạn đem được máy ảnh vào thì cũng không nên chụp lúc nghệ sĩ chơi mà để flash vì ánh đèn sẽ làm người chơi bị chói mắt và mất tập trung, bạn nên chụp trước hoặc sau khi tác phẩm kết thúc. Nếu muốn chụp lúc nghệ sĩ đang thể hiện tác phẩm thì phải tắt đèn flash đi. Và một điều khác bạn phải luôn ghi nhớ và không được phép vi phạm là phải tắt điện thoại hoặc chuyển sang chế độ câm và tuyệt đối giữ yên lặng trong suốt buổi diễn, bạn vẫn có thể nói chuyện với người ở kế bạn những phải đảm bảo là những người khác sẽ không nghe thấy được. Điều khiến những khán giả và những người thu âm trực tiếp buổi diễn khó chịu nhất là những tiếng ho trong khán phòng, bởi vậy nếu bị ốm thì bạn cũng nên đem theo thuốc bên mình và cố hết sức để không gây ra tiếng động. Giữ yên lặng cũng là điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ và thực hiện đúng để thể hiện được "văn hóa khán giả" của mình. Chúc các bạn có được những buổi hòa nhạc vui vẻ 04/2006 Apomethe
@ Apomethe: Mình chưa có dịp đi nghe các nghệ sĩ lớn trình diễn tại Nhà hát lớn, bạn và các thành viên ttvnol đã có cơ hội xem, nghe miễn phí Vengerov, Hilary Hahn, Mutter, Rene Fleming,... trình diễn. Vậy bạn có thể giúp mình liên hệ để tham dự chương trình hoà nhạc Henessy tuần này được không ? thông tin sớm để các thành viên của VNAV có cơ hội được mở mang kiến thức nhé!!