Trích từ web nước ngoài cho các bác fan Onkyo tham khảo: :lol: Onkyo đã rút lui khỏi thị trường âm thanh high-end, tuy nhiên những thiết bị gán nhãn Grand Integra và loa Scepter của hãng vẫn còn tồn tại và giành cho những ai may mắn được thưởng thức chúng. Gần đây tôi có mua một cặp Onkyo Scepter 2002. Anh trai của tôi (người đã rất tự mãn vì cũng mới mua được cặp Wharfedales Airedale Neos trị giá 20.000$), đã không nói chuyện lại kể từ khi anh được nghe thử Scepter 2002 tại nhà tôi. Chúng ấn tượng tới mức độ đó!!! Onkyo Scepter 2002 nặng gần 50kg/chiếc, gồm 2 thùng loa bass và treble rời nhau trong đó thùng loa bass nặng 37kg. Thùng loa được phủ lớp sơn bóng piano màu đen, các góc bo tròn. Đằng sau là bộ cọc loa cao cấp và lỗ thông hơi lớn. Công suất cực đại là 250W, công suất danh định là 100W. Loa bass được cắt tần số tại 500Hz mặc dù nhìn khá đơn giản, nhưng rất đặc biệt – nó được làm từ gỗ được trồng ở Bắc Cực, sau đó được bóc vỏ và tạo thành hình nón rồi phủ lớp vật liệu đặc biệt chiết xuất từ động vật biển. Người Nhật thực sự đã tiến xa đến như vậy. Loa treble (đảm nhiệm tần số từ 500Hz tới 25Khz) là dạng kèn (horn) được đóng thùng riêng biệt, nằm trên thùng loa bass. Thiết kế này đảm bảo cho loa treble và loa bass hoạt động đồng bộ mà không có độ trễ do phân tần gây ra. Thùng loa treble được thiết kế và sơn màu đồng bộ với thùng loa bass, khiến cho tổng thể loa rất hài hòa, bắt mắt. Đằng sau loa treble là một bộ cọc loa khác, do đó trừ khi dùng jumper để nối với cọc loa bass, nếu không bắt buộc phải phải dùng dây loa bi-wire để kết nối amply với loa. Vì thiết kế loa kèn nên Scepter 2002 là cặp loa có định hướng rất rõ ràng, nhưng một khi đã ngồi tại điểm ngọt thì chúng thực sự tỏa sáng. Đây là cặp loa sẽ khiến bạn lục tung toàn bộ bộ sưu tập nhạc của mình, và nghe đi nghe lại chúng. Âm thanh hơi khô nhưng cực kỳ chi tiết và nhạc tính. Độ trễ do phân tần được loại bỏ do thiết kế của loa mang lại kết quả tuyệt vời. Loa có âm hình tốt nhất mà tôi đã từng nghe, đến mức độ mà bạn thực sự quên mất mình đang nghe loa. Hơn một lần tôi đã phải dừng lại kiểm tra xem cả 2 loa có hoạt động không khi một đoạn solo nhạc cụ phát ra từ một phía (nhiều cặp loa âm hình không tốt thì định vị các nhạc cụ trong bản nhạc không rõ ràng, còn với Scepter 2002 thì nó thể hiện cực kỳ tốt). Tiếng bass xuống rất sâu và rất chắc chắn, thể hiện những nốt của đàn organ chân thực nhất mà tôi từng nghe mà không cần sự trợ giúp của subwoofer. Ngay cả tại mức âm lượng lớn thì tiếng cũng không hề mất kiểm soát. Tiếng mid và treble có thể khiến bạn bị hút hồn, tiếng treble bén đến mức như được bắt đầu và kết thúc cùng một lúc mà không có độ trễ nào. Chúng khiến cho tất cả các loa khác trở nên chậm chạp và rõ ràng đã bị bóp méo. Tuy nhiên, Onkyo Scepter 2002 không khoan nhượng với những bản thu chất lượng thấp, hầu như tất cả các nhược điểm do thu âm kém đều được thể hiện rõ. Kết luận, nếu bạn thấy một cặp loa Onkyo Scepter – hãy mua nó. Nếu nó lại là Scepter 2002 thì chắc chắn bạn phải mua nó. Nó có thể sẽ là cặp loa cuối cùng bạn phải mua.
Vòng vo quá, túm lại bao giờ hàng về? đã có ý định ghép với cái gì chưa hay vẫn như từ trước đến h toàn chỉ để bày :lol:
Tóm lại không vòng vo nữa, tán tụng tý để sau bán lại cho dễ :lol: Mấy hôm nữa anh đến nhà em nghe Scepter 2002 mà cùng bản nhạc phát ở nhà em các nhạc cụ cái phát bên trái, cái bên phải, cái ở giữa, cái trước, cái sau trong khi ở nhà anh tất cả đều chụm vào giữa, đập thẳng vào mặt thì chắc loa Scepter 2002 này rởm rồi. :lol: Loa quái gì nghe chả thấy loa đâu, toàn thấy dàn nhạc trước mặt, bực mình thật !!!! :mrgreen:
Thế là chuẩn à bác? Em mới chơi có biết gì đâu, em đến nhà bác T tầm sư học đạo về phối ghép lại được giảng về "Nguyên lý vón cục", tức là phải làm sao cho cả dàn nhạc "vón cục" thành 1 đống ở giữa là thành công. Mà bộ dàn của bác ấy là điển hình thành công của phương pháp phối ghép theo nguyên lý này. :mrgreen: P/S: Em học theo nguyên lý của bác T, hôm trước có bác đến thẩm âm nhà em thấy hay quá, vỗ đùi đánh đét rồi thốt lên "Dàn này nghe như mono!!!" 8)
[/quote] Vòng vo quá, túm lại bao giờ hàng về? đã có ý định ghép với cái gì chưa hay vẫn như từ trước đến h toàn chỉ để bày :lol:[/quote] Ông này mới là để bày nè, vào phòng gì mà bước một bước lên giường, bước phát nữa là lên...nóc loa :mrgreen: Thằng tây viết cảm nhận hay quá nhỉ, thích rồi đấy :lol:
em có bộ pre&pow 304,504 leng keng xà beng,đến nhà em nghe thử và cảm nhận,bác nào cần em nhượng lại cho.Em ở Thái Bình nhé
This is original post by The GSD member from audiokarma chú này người Anh, chắc cũng chán đồ Âu :lol:
Thằng Tây viết hayquá, chỉ tiếc nó ko bật mí nguyên liệu roài, gặp phải thằng Ta mất vị giác lẫn khứu giác chỉ đc mỗi cái thị giác tốt thì sao có món ăn ngon đc. Tiếc thay....
Thằng "Tây" và thằng "Ta" này nhằm nhò gì...thua đứt thằng "nửa Tây nửa Ta" cầm dao băm chế biến :lol:
Em cười đau bụng vì cái "nguyên lý vón cục" mà bác đã trình bày :lol: còn nguyên lý nào nữa không bác??
Bác kimtien80 đã phối ghép thành công hệ thống của bác ấy rồi thì việc bác ấy bày là đương nhiên thôi :lol:
thực ra hạn chế của hệ thống bác kimtien80 là cặp loa quá khổ so với căn phòng nhà bác ấy thôi :wink:
LOA SCEPTER 2002 thùng bát đẹp ,thùng kèn ko phải nguyên bản do người chơi thay đổi cấu hình ,lắp kèn hợp kim đúc cũng của hãng loa onkyo ,âm thanh nghe rất hay giá bán :16t(Dũng nghệ an có đấy các bác )
Quá khổ nhưng ko quá tải, vẫn nghe đc mà T.A - mấy chú em đó nghe thì ít, viết thì hay lắm , văn ông ko lại đc đâu @ thungmangnhi : thành công thế nào đc bác ơi, vẫn "nâng cấp" suốt mừ. Có con amply chẳng chịu Bắc tiến gì , đợi lâu quá roài đó
Bác T quá thành công là đằng khác . Em không biết diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói: Kể từ khi bác kimtien80 bắt đầu chơi âm thanh, nhạc cổ điển không bao giờ còn được như trước nữa :mrgreen: P/S: Cả dàn nhạc vón cục vào giữa thì sao còn được như trước :lol:
Hay thì không có rẻ!zưng mà sau khi đọc bài báo trời tây kia em nó phải lên giá chút ít chứ,các bác trả vậy tủi thân cho Scepter 2002 ,em theo phát 8t . Tem mác không ảnh hưởng đến chất âm,nếu em nó hót chán em chẻ củi đun bánh trưng