sau mấy tháng trời vật vã cùng VNAV :shock: với sự giúp đỡ và ghóp ý của các bậc đàn anh , cuối cùng em cũng đã có 1 dàn nho nhỏ đặt trong phòng ngủ, (vẫn biết là so với các anh em thì dàn của em quá bèo bọt, nhưng em vẫn muốn giới thiệu để mọi người chia sẻ niềm vui của 1 newbie...) :cry: cdp denon 1600 ampli pioneer A-2050 speaker onkyo d102 acm dây culi và trung quốc gì đó tổng chi phí đúng như dự tính : chưa tới 3 triệu..... cảm nhận của em bass mạnh chắc ấm, trung cũng ấm nhưng khi giọng ca sĩ lên cao thì lại hơi sao sao ấy....(phần trep trong giọng ca của ca sĩ hình như hơi bị xì, bi bí ...em cũng chẳng rõ sao nữ... , tiếng guitar và violon khá hay, tiếng bộ gõ rất hay, tiếng piano không ấn tượng lắm ... em biết rằng với chi phí như vậy (và với kinh nghiệm ít ỏi nữa ) thì như vậy là khá oke rồi, tai em thì thấy dàn này bas hơi mạnh, giá mà tiếng mềm mại êm dịu hơn thì tốt.. dù sao em cũng xin cảm ơn forum VNAV và toàn thề các anh em đã giúp đỡ ,dìu dắt em vào thế giới của âm thanh và thiết bị đầy hấp dẫn và mạo hiểm này.
Re: nhờ các bác ghóp ý bộ dàn phòng ngủ của em Chúc mừng bạn có được bộ giàn đầu tiên ( tôi đoán chắc sau này kiểu gì bạn cũng sẽ nâng cấp), nhưng thôi chuyện nâng cấp để sau này rồi hẵng hay, về tổng thể bộ này là khá rồi, duy chỉ có phần dây loa và tín hiệu thì bạn phải cần nâng cấp thôi. Giải pháp thứ nhất là mua dây của các hãng tên tuổi, thứ hai là bạn thử DIY cho mình lấy một bộ dây theo ý muốn. Nếu muốn DIY thì bạn ra trợ Trời hỏi mua dây đồng mạ bạc ( dây này có có hai loại dây lõi 3 và lõi 5) tùy bạn chọn giá khoảng 60K dây 3, 80K dây 5 sau đó về tách bỏ vỏ nhựa ngoài ra ( nhớ phải giữ lại dây bọc chống nhiễu) và kế đến các sợi dây bên in rồi tết dây xanh hoặc đen với dây đỏ để đánh dấu (-), (+). Nếu muốn đẹp thì bạn mua thêm ít giấy bạc và vài mét ống ( tạm thời tôi quên mất cách gọi). Giấy bạc thì bọc dây vừa tết song, sau đó lồng vào vào "ống nhựa mềm", còn giắc thì tùy thuộc vào ampli và loa của bạn mà mua cho nó phù hợp. Và một điều chắc chắn rằng nó sẽ hay hơn nhiều so với dây bạn đang sử dụng hiện giờ. Chúc bạn thành công.
Theo em Bác cũng nên cho anh em 500 VND ảnh, như vậy anh em mới có thêm cơ sỏ đánh giá, rồi kích cỡ phòng ngủ của Bác nữa, đừng bảo em là phòng ngủ của Bác rộng 30m2 đấy nhé.... :wink:
xin hỏi bác là không biết bác thiếu hay em thừa, nhưng em thấy còn thiếu thứ quan trọng nhất, đôi khi buồn ngũ lười biếng bật nhạc lấy chân khều khều chút xíu là nhạc trỗi lên ầm ĩ rồi hic.hic.hic
.phòng ngủ của em "to" khoảng 2,8 x 3,0 m, hai loa onkyo em đành dùng cặp sắt treo lơ lửng trên tường (giống ở mấy quán kẩoke ấy) phòng em chưa xử lý tiêu tán gì ráo,, gặp anh 2050 bas mạnh uýnh đùng đùng nghe lâu hơi ớn... ....khi nào rảnh em chụp hình gửi lên cho các bác chiêm ngưỡng cám ơn các bác đã quan tâm... bac TRÍ nói gì mà em chưa thủng lắm ạ....????
Em đoán là bác ý nói bác thiếu cái điều khiển, mà cái này em cũng thiếu mới đau. Đang nắm nghe muốn đổi bài lại hì hục chạy chạy bấm bấm cũng mệt. Có bác nào biết chỗ bán điều khiển đầu CD Lo-D không ạ
Tôi SPAM tý nhé Mỗi lần có ý định trang bị bộ nghe trong phòng ngủ tôi lại ước vợ mình là ca sĩ thì đỡ tốn nhiều quá nhỉ hìiiiiii....... Mà bác có vợ chưa nhẩy
rất cám ơn các bác quan tâm bộ còi nhà em... 1. em là cái điều ,còn vợ con thì khiển....khi nào muốn qua bài thì em lồm cồm bò dậy , banh mắt ra nhìn nút mà bấm...(vì gia đình em hay nghe nhạc khi đi ngủ lắm các bác ạ, mà tòan nghe nhạc thiếu nhi ...hichic...iu tiên phụ nữ và trẻ em mà..) => bác nào có rờ mốt để lại em cám ơn nhìu.... 2. từ ngày có dàn mới em nhận ra 1 điều : CD mắc(xịn) nghe hay hơn CD rẻ(dỏm),,trước đây không nhận ra đìu ấy... 3. to bác Chuột bự : em hơi bị lười, với lại cũng chưa tin tưởng lắm việc thay dây cho âm thanh tốt hơn nên ......vẫn kệ......bác nào DIY sẵn để lại cho em thì tôt quá.... dù sao rất vui vì các bác không chê cười em P/S : vợ em hát hay lém các bác ạ, con em cũng hay hát, cho nên trước đây em nghe nhạc bằng dàn karaoke califonia .....
Bác cho cái ảnh lên để anh em trim ngưỡng cái , bộ còi của bác hay hơn bộ còi đầu tiên của tôi đó (chơi VCD Tiến Đạt, amp Nhật Tảo, Loa Bose dỏm, thế mà tấm tắc mãi )