Chúc mừng topic này lên trăm trang, cháu sẽ chờ con này ra để thay con hiện tại vì nặng quá. :mrgreen:
Ra rồi kìa cụ ơi. Con Q ấy làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực và cả các ngôn từ không đẹp đẽ gì của Pentaxians trên toàn thế giới vì tính không tương thích ngược cũng như vì cái sensor kích thước siêu siêu siêu nhỏ trong các dòng máy ống kính thay được của nó đới! 8)
Chào mừng trang 100 em gửi một tấm này nhìn cho kinh! :wink: Giai nhân và Quái vật Pentax K-7 & SMC MF A70-210/4 Macro
cái xấu của trang đầu, đã thành cái chưa đẹp của trang 100. Máy đã thay, lens đã đổi, bill internet vẫn trả đều, ảnh vẫn như vậy. 100......Trảm.....
@Lamlylam: Cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi người xem và bình ảnh thì vẫn là người cũ cụ nhỉ! (thậm chí đôi khi còn không được như người cũ nữa ấy chứ)!
Tiếp tục với chủ đề: Lối vào lối ra :mrgreen: Coi bộ em khoái chụp cảnh như vầy à nha, vì hổng sợ bị ... chém :roll: Này nhé: 1/ chả biết lấy nét vào đâu nên không sợ out. 2/ lối vào nằm chình ình ra đó nên không sợ sai bố cục. 3/ chả có mẫu nào nên không sợ chê già chê xấu. 4/ chả ai ngoài em ra biết được ánh sáng lúc đó ra mần răng nên không sợ chê sáng tối, he he he. 5/ Mai mốt nói típ :lol:
Ừ nói thì cũng dễ nhưng mặt trời ở ngay sau cái đám mây trên góc trái ảnh đấy cụ ạ! Cụ cứ thử kéo cho nó sáng lên đi! Thôi thì em cũng cố tiếp thu ý kiến nên nhảy sang bên kia chụp thế này cho sáng hơn tí nè! Không biết sáng thế này có được chưa hen! :wink: Ảnh to
Dạo này chả đi đâu được nên em làm thêm 1 tấm nữa vậy! Ngã ba sông nơi giao nhau của 2 dòng nước từ 2 nhà máy thủy điện. Từ bên phải tới là của Trị An còn từ trước mặt chạy tới là của nhà máy nào ở Bình Dương thì phải. Trưa vắng.... Ảnh to