À, lối vào cong cong vừa đẹp vừa lạ thế mà cụ không thấy sao? Nhà lưu niệm ông già Nam bộ Sơn Nam thì phải có hoa cỏ, tre, dừa + cau và khế, v.v... Bác không nghe người ta hát: "Nhắn ai đi về, miền đất phương Nam, trời xanh mây trắng ..." Vì thế phải có mây vào cho nó trọn bộ. Phía trước nhà có một con sông nhỏ chảy qua, trên đó có vài chiếc thuyền neo đậu. Tiếc là em không thể đưa hết vào khung hình được :roll:
Các phiến đá nâu nâu chỗ chiếc hoa sứ đó bác. Nhà quê thì luôn nép mình bên hàng cây, sân vườn, ao cá chứ không cao to vật vã như ở Sì Gòn. Về chỗ em chơi một chuyến rồi cụ sẽ ngộ ra ngay :mrgreen:
Sau bao ngày đắp mền luyện công bửa nay lại có 1 cao thủ Pen lên sàn nửa rồi đây.......... Ôi thiện tai..................thiện tai..................Giang hồ lại có sóng gió trổi dậy....
Em là lính mới xin gia nhập với bộ đồ nghề gồm Nikon D90 và ống kính lỉnh kỉnh. Nhân việc các bác đang show ảnh bình minh, em xin góp sức với ảnh Bình minh Sầm Sơn Ảnh này chụp bằng cách Set up trong máy D90 - đẩy hết Saturation lên và đẩy Temperature lên 10.000 cộng với Hue chuyển hết sang bên phải. Ảnh chụp bằng Nikon D90 + lens kit 18-105AFS