Biết đâu hãng nó đòi mua về làm quảng cáo rồi sao? Tí crop cái chân chống chút xíu, bố cục sẽ chặt hơn! Màu sắc như thế là khá đẹp rồi đó! Còn nội dung thì nhìn xong tự nhiên thèm... cafe! Thôi em ra 81 đây! :mrgreen:
Hic hic... them quá Tí ơi! Gửi sang đây giúp anh 1 lon đê! PS: Dạo này lười cầm nhiều thứ đi nên MF giờ chủ yếu chụp hoa lá cành ở nhà thôi! hihi....
[/quote]Quá đẹp. Phục tài của bác Tí voi. Background và những giọt nước rất ấn tượng.[/quote] oài em ăn may thôi ah, thử lại mí lần mà hem có được :mrgreen:
Để em đâm nè : 1- chụp sản phẩm tối kị nghiêng ngả nhé cụ . 2- nhãn hiệu trên sp thường hơi lấp ló chứ không lồ lộ như vậy . Khà khà từ ngày bỏ chụp hình chuyển wa phê bình cảm thấy thoải mái ghê :lol:
đùa bác tí thôi, chứ tay nghề em chưa chụp được tấm nào đẹp vậy đâu, Tặng các bác tấm hình trước cửa ks chỗ em ở nè, chụp qua kính cửa sổ nên hơi mờ. Tks n rgds
Xưa giờ em bị đâm nhiều rồi nên giờ tranh thủ đâm tí! Cả cây dừa và cây cột điện đều đứng ở chỗ không nên đứng! Có tấm này cho các cụ đâm trước khi em đi tiếp đây 8)
Chúc mừng bác, hình không có 1 điểm gì để đâm cả, lý do : nhìn vô hổng biết bác muốn miêu tả cái gì ạ Ke ke, đi công tác vui vẻ nha, hic hic
Hix hix, bác khó tính quá! Em cái em muốn mô tả chính là cái được đề cập trong cái tên file ảnh rồi đấy còn gì! :wink: Cái này nữa chẳng hạn: Going down or Jumping out... Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Chúc mừng bác lên đời máy khủng! Em chỉ có 2 thắc mắc nho nhỏ thế này: - Cái OM-2 này để chế độ Auto chắc tương tự như chế độ Av của máy số. Có điều nếu để chế độ Manual thì không biết chỉnh tốc thế nào vì em không thấy vòng chỉnh tốc đâu cả? - Cái nữa là chơi cái FF này thì em e là hơi khó Photoshop so với cái EP2 kia thì không biết bao giờ mới được chiêm ngưỡng ảnh từ em nó đây ạ? :wink:
Vâng cảm ơn cụ! Nhờ cái này mà em thấy rồi! Em nó chỉnh tốc bằng một cái vòng chỉnh nằm ngay chỗ gắn ống kính vào body! :wink:
Em biết bác Chip đang ở đâu rồi. Ka ka ... Gần đó có bán dầu cù là hiệu con cọp loại trắng và loại đỏ. @Mai mốt về bác xách hộ 1 mỗi thứ một chục với. Em hậu tạ bác Cafe Coca nhé. :mrgreen: @Mai em chụp hình gửi cụ nhé.
Phải loại Tiger Balm (hay gì đấy) có 2 loại màu trắng và màu vàng không nhỉ? Nếu đúng loại đó thì ở Sing mới có chứ KL đâu có đâu? Em chỉ quá cảnh KL xíu à. Nhưng nếu cụ cần loại Tiger 2 màu ở Sing ấy thì để em nhờ tay bạn đi chuyến khác quá cảnh ở Sing lượm dùm cho.
Em nhớ em có mua ở KL. Bên trong cái shop nho nhỏ bán quà lưu niệm, sô cô la, .... Nếu cụ rỗi trong lúc quá cảnh (chắc cũng cỡ 2h) thì ngó hộ em. Còn không thì nhờ bạn cụ cũng được. :mrgreen: Đội ơn cụ nhiều.
Cụ nào có ý định làm cái studio tại gia chụp macro hay linh tinh thì vào ngâm cứu nhé! Nói chung là rất dễ làm! http://www.youtube.com/watch?v=thjh2c7b ... r_embedded
Chị Tám tuyển giúp em một trợ lý như vậy nhé! Em rất ấn tượng với cách cô ấy cầm cái vít điện! Cách cầm búa của cô ấy thì kém nên cũng yên tâm. Có đoạn cô ấy ngồi ngay trên ván thô như vậy em thấy lo cho cái bàn tọa quá! :lol: @Thánh Chỉ: okie. Em sẽ lo vụ con cọp cho cụ. Gửi các cụ thêm tấm này coi chơi. Ngay tại trung tâm KLIA đẹp đẽ mà họ trưng bày nhìn lô nhô lam nham quá! Với lại máy bay của Vàng Anh nhà ta sao bé tí thế không biết! :roll: Pentax K-7 & SMC DA21Ltd PS: em không biết tấm này nên tìm góc thế nào để chụp nữa!