Khiếp! bác Via chém ác thế :mrgreen: Em thấy bác Chip muốn miêu tả chú Vàng anh nhà ta nhỏ tí teo chơ chọi giữa một khoảng trống bao la hehehe, hình họp mặt các bác vùng Cựu Kim Sơn em thấy bác chụp cũng ứ phê Thân,
- Vâng, ở chế độ Auto thì máy tự chỉnh tốc theo khẩu độ mình vặn trên ống kính. Còn vòng chỉnh tốc thì nằm ngay ngàm vặn ống kính, kể ra kiểu thiết kế này hơi lạ nhưng rất tiện dụng. Có điều em không tin tưởng vào nó lắm cũng như không tin tưởng vào chính mình. Cho nên mỗi khi muốn chụp thì em lấy cái E-P2 ra, set khẩu rồi đo sáng, lấy thông số đó chỉnh cho máy FF ở chế độ M - Wait and see :wink:
em góp ý nha : phải đứng lên cái ghế cao hơn khoảng 1m nữa, góc này luôn nhưng xích qua trái tí :mrgreen:
Em thử nhìn từ trên xuống rồi cụ ơi! Nhìn thế cũng không ổn lắm nên đành chụp đại ở góc đấy cho vui vậy! hix hix.... Em tiếp tấm khác cũng nhiều màu sắc tí cho vui. Các cụ cứ đâm chém thoải mái để em vừa đỡ vừa học ạ! :wink: Chào Việt Nam... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Em chém rồi để dép lại cho bác ............... Chụp cả rừng cô gái vậy mà vẩn tham khẩu lớn........đả vậy còn hơi thiếu sáng nên vẩn thấy noise ..... Em chạy đây...........
Cụ Linh moi nói đúng quá ạ! Ý định của em là chỉ muốn lấy cô gái áo vàng đứng kế cô áo xanh ở hàng sau thôi chứ em không định lấy hết tất cả. Có điều do em mới cầm cái ống fixed 21mm/3.2 ngày đầu tiên nên không hình dung được là nó xóa phông không nổi dù gí rất gần. Thế nên không xóa được các hàng trước và sau là mấy nên chả nhấn được hàng cần chụp! Em vẫn đang tập làm quen với việc zoom bằng cơm nên không thay ống. Vẫn là cái ống 21mm: Người gác cửa... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Chẳng đi đâu chụp choẹt được nên em làm phát trong khi ăn tối! Cái nhà hàng này bự khủng khiếp! Restaurant in Nature.... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Phần lớn thời gian em ở chỗ này nên post thêm ít hình của em nó. Rushing and standing still... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
He he, định vào khen tấm RIN có ánh sáng và bố cục đẹp thì lại thấy tấm RSS xấu quá nên ... :mrgreen:
Vâng đẹp hay xấu thì cụ cũng nên cho em biết lý do nó ra răng thì em mới rút tỉa kinh nghiệm được chứ em thấy đẹp mà cụ thấy xấu thì em biết đâu mà mò ạ! :roll: The Light 2.... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd :wink:
Hôm giờ mải post hình mà quên mất là đang nằm trong mục hỏi đáp chia sẻ nên em phải quay lại phần thiết bị tí. Sau 2 ngày chỉ cắm 1 ống 21 này trên máy em mới thấy nếu đi lang thang thì tiêu cự này rất hợp với cách chụp của em. Không quá chật hẹp như cầm ống 40 hay 50 và lại không quá nặng và cồng kềnh như khi cầm ống Zoom. Chỉ tội một cái là bị thậm chí các em teen dùng Ca/Ni với ngay cả ống kit hay các chị dùng M4/3 với ống zoom nhìn bằng nửa con mắt vì cho là em cầm PnS! :lol: Đây là bộ travel lần này của em. Cái cắm trên máy là ống 21mm/f3.2 còn cái 40mm/2.8 thì bỏ trong túi da nhỏ đeo tòng teng như thế. Tiếc là cả chuyến em không cắm cái ống 40 lên lần nào, có lẽ lần sau có thể cho em nó ở nhà luôn cho tiện! 8)
Hôm qua thó được cái ống cũ mèm nên thử một phát mời các cụ đâm thoải mái (Ưu tiên đâm mẫu). :mrgreen: @Đo sáng, lấy nét bằng xí ngầu. :mrgreen:
Tấm hot boy có ánh sáng đẹp quá cụ ơi! Có điều cụ quên mất quy định nghiêm cấm quảnh cáo thuốc lá dưới mọi hình thức rồi nhé! :wink:
sao khg thấy cái rễ tre và cây nấm mốc nào cả :mrgreen: , tấm thứ 2 hay quá ( BB gắn ống rời chụp dữ thiệt )
Cái này người ta gọi là "Quá cảnh". Tức là Cảnh nhiều Quá, phải chụp hết mới cho lên máy bay đi tiếp! Tội nghiệp, mấy người khác dùng P&S chụp xong từ lâu rồi, còn cụ chip nhà ta cứ mãi lấy nét và đo sáng nên vẫn còn bị giữ lại! :lol:
@Cụ Tám và Cụ Chim: Hì hì.... Lúc đấy thì em đang bận đi lên đi xuống chỗ này nhưng hôm nay thì,.... xong lâu rồi! Up & Down... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Bác mà nhìn thấy ảnh này thì còn lo cho em hơn nữa! :wink: Quả thật em không hiểu chú nào thiết kế cái chỗ này mà nhìn em cứ có cảm giác như nhà tù vậy! :shock: Untittled... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Em tiếp tục trả bài với 1 máy và 1 ống fix 21mm (hình như là thể loại Street life). :wink: Niềm đam mê của nàng... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd Cụ Nhóc và cụ Hải tặc với máy Pentax sao im hơi lặng tiếng quá ta! :roll:
Haizzz... đề nghị cụ Chim tập trung vào chuyên môn! Chỉ bình ảnh chứ không bình tình cảnh của chủ nhân ảnh! :lol: