Hì hì.... street life gì gì đấy theo em hiểu đơn giản là phản ánh lại những hoạt động trong đời thường thôi. Không có người thật thì em dùng tạm người giả! Miễn sao thể hiện được cái góc nhìn nào đấy trong bố cục và ánh sáng để ..... chơi là chính mà nhỉ! Thế ý cụ là street life tức là phải có street mới được á?
Ơ thế tấm "Rushing & Standing still" hay như tấm "The light" em post ở trang trước thì chả phải có life là gì! Thôi để mai em lại làm 1 tấm có tí life nữa cho đạt yêu cầu của cụ! :lol:
Hì hì... ý em là dùng 1 máy và 1 ống fix 21 để tập cái gọi là street life. Nhưng nói chung em cung chỉ nói là hình như thôi chứ cũng rất mơ hồ! Cụ muốn có người thì em sẽ cố. Còn em thì thấy chụp người giả thế cũng được! :lol:
Lâu lâu em mới thấy bác Chim phán quả là như thần phán, street life nó khác với tấm mà bác Chip chụp :mrgreen: Thân,
Khác là khác thế nào vậy cụ ơi? Cụ giải thích luôn để em còn rút kinh nghiệm ạ! Em đọc Wiki thì thấy nó cũng mơ hồ lắm. :wink:
Theo em hiểu và đọc nhiều bài nói về thể loại này, sau đó xem và chụp thử thì street life = đời thường > ảnh chụp các cảnh sinh hoạt thường ngày của con người bên ngoài ngôi nhà mà cụ thể là đường phố, chợ, bến xe, trường học, công viên, bệnh viện v.v Bác chụp em ma nơ canh trong cửa hàng thì theo như bác Chim nói là hoàn toàn chính xác. Ví dụ đây là 1 tấm em chụp thể loại street life, một người già đang thu gom rác để bán phế liệu bên lề đường cao tốc. Thân,
Haizzz, chụp thể loại này thì không thể xét nét nhiều bác Chim ơi, nếu loay hoay bố với cục hay ánh sáng nhiều thì mất cơ hội chụp ngay. Sao bác cứ chửi em kiểu "chụp rác cũng đẹp" thế nhể :twisted: hờ hờ
Rồi, em lờ mờ hiểu ra rồi. Vậy là phải là người thật mới được! Vậy là trong loạt ảnh của em ở trên thì chỉ có tấm nào có người ngọ ngoạy mới có thể tạm coi là street life. Còn lại thì miễn sao là sinh hoạt đời thường là được đúng không ạ? PS: Biết vậy mấy tấm người giả trên em chụp luôn lúc đang có người đứng xem hay mua hàng thì lại ngon. Làm mất công đợi mãi mới có lúc trống thế để chụp! Thế thể loại em em chụp người giả thế không xếp được vào thể loại gì hả các cụ? :roll:
Không có Street, mà cũng không có Life mà đặt tên là Street life, bị chém là phải rồi chứ phàn nàn thắc mắ cái gì. Ảnh lạc đề lúc này bớt xấu rồi nhỉ.
Khiếp quá! Ai cũng xông vào chém cả! Thôi thì thử thêm một cái nữa xem có thuộc về thể loại street life được hay không hay là chỉ được vào loại Airport life! :lol: Trốn nắng... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd
Nhà Pen lực lượng mỏng, mà khí tài cũng như kỹ năng lại còn không đồng đều chênh lệch nên chọn phương án du kích là thích hợp ..............................................nhằm tránh chết chùm, 1 nhát đao mà dính tới 3 con nhạn :evil: :lol:
May quá, em về bói mãi mới ra thêm được 1 tấm thỏa mãn yêu cầu của các cụ Chim, VNS, Lầm Lỳ,... Vừa có life vừa có street (dù chỉ là cái hành lang trong nhà) nhé! :lol: Đây mời các cụ chém tiếp ạ. Toward The Point... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd :wink:
Ơ thì life mà nhỉ! Ghi nhận lại hoạt động thôi chứ! Người ta nối đuôi nhau đi thế mà cứ đòi thấy chỗ khác là sao! PS: Em thoát về lâu rồi chỉ còn hình là vẫn còn chưa thoát hết thôi! :lol:
À, lần đầu chụp macro bằng Live View nên em chả biết lấy nét vào đâu, cuối cùng chọn đại khung cửa nhà đối diện cách giọt nước 8-10 mét. Do mới có đồ chơi mới mà không kiếm đâu ra con côn trùng nào, vã quá em bèn lôi cái rễ lan ra làm mẫu luôn. Lúc ấy khoảng 4-5 giờ chiều, trời vừa dứt mưa, mây đen vần vũ chả có tí sáng nào cả. Hic, chắc phải tốn tiền mua cái đèn flash rùi.