Nếu chỉ xét về góc độ kỹ thuật thì loạt hình bác Chip chụp ở sân bay nào đấy được coi là hoàn hảo :wink: Ảnh trong veo, màu sắc tươi tắn, rõ nét, ... Thật đáng bỏ tiền để đầu tư cái ống kính 21mm Limited. Do đó, đề nghị các bác (trong đó có em ) tập trung chém vào kỹ thuật đúng như chuyên mục của topic chứ không nên la cà vào săm soi con nghệ thuật :roll: .
@Cụ ACNN: lâu lắm rồi mới được cụ khen. hix hix... loạt ảnh ấy e chụp ở sân bay: 1 của Maylaysia và 1 của Indonesia. Em đang tập thử chỉ dùng 1 ống 21mm nên tranh thủ thời gian chỉ chụp bằng đúng 1 ống ấy thôi. @Cụ Chim: đề nghị cụ tập trung vào chuyên môn chém phần bố cục giúp em. Em đang cố hoàn thiện phần này trước khi đi tìm cái gọi là ý tưởng (tạm cho là chưa đến bước sáng tác)! :wink: @Cụ VNS: cụ này bị chém nhiều nên trở nên khó tính quá. Muốn có life động đậy cũng đã có, muốn có action cũng đã có, muốn có trong nhà ga/sân bay cũng đã có, muốn có nội dung (cùng dắt díu nhau đi về một điểm đến) cũng đã có.... thế mà vẫn bảo là chưa đúng thể loại là sao!!! :evil: @Cụ Tea: cái sân bay Indo này theo em nghĩ nói theo ngôn ngữ Kiến trúc thì có thể coi là thảm họa. Tay nào đấy cố gắng nhồi nhét 1 cách gượng ép cái tính dân tộc vào không gian hiện đại nên nhìn nó rất quái!!! Em cố tìm cái gì hay hay của nó để chụp rồi mà cũng chẳng thấy có được là mấy cái chỗ đẹp!
Hê hê, bác Chíp đọc lại bài của lão Lầm lỳ lắm thì thấy rất rõ " không có life, không có street thì làm sao mà không bị chém" Em có khó tính đâu, chẳng qua là nhìn thấy nó chưa đúng với thể loại nên chỉ dám nói nhỏ nhẹ thôi, chém như bác Teablue thì quả là nặng tay và hơi ác thật Thân,
Em mà sợ thì bán máy sang xài IXUS và đã không thòi ảnh lên đây lâu rồi! @Cụ VNS: trong nhà ga cũng được xem là street life nhé! Em đồng ý là cái ảnh dắt díu nhau ấy nó chả thể nào được xem là cái ảnh để đời do cái action trong nó cá tác dụng rất yếu trong việc nêu bật nội dung! Em đưa lên để cho thấy là đúng thể loại nhưng nội dung bèo thế thì cũng để chơi hay dùng để bình bố cục hay màu sắc, độ nét,.... thôi. :wink: PS: Cái ảnh mà cụ Tea chém ấy thì thật ra không hề ác tí nào. Em chụp nó cũng như cái ảnh cái lối ra máy bay mà em nói là nhìn như nhà tù để thấy là cái thiết kế nó kỳ cục lắm!
Ôi trời! từ khi tham gia món phượt này đây là lần đâu tiên được bác Chim nhận xét tấm hình em bới rác là đúng thể loại, sướng tê hết cả.........hê hê hê. @ Bác chip: Bác cứ bám sát chủ đề street life/đời thường mà khai thác để nó toát lên cái gì rất thường nếu bác muốn theo trường phái này, món này cũng thú vị lám bác ạ, nó không gò bó vì muốn bắn được món này bác phải lang thang và chịu khó chốp cơ hội chứ nó không hề dễ như chụp phong cảnh hay người mẫu tẹo nào Thân,
Em hiểu ý cụ! Nhưng có vẻ cụ chưa chính xác lắm khi nói nhìn vào ảnh là phải biết ngay thể loại hay nội dung và ý tưởng! Không phải thể loại nào cũng thế!
Nói thế này thảo nào không bị cả hội cầm máy ảnh bất kể thương hiệu nhảy vào chém cho toét tòe loe ra! Em chụp chơi thôi bác ơi nên bạ đâu chụp đấy chứ cũng chẳng có ý định là chụp theo thể loại gì đâu! :lol:
Các cụ chỉ dùm em cái này có được gọi là Streetlife không ạ. Em thấy có Street và có Life. :mrgreen: @Chip: để em hứng chút miểng dùm cho. :mrgreen:
Vô tư đi bác Chíp, người em đầy sẹo rồi nên có thêm vài nhát nữa càng thêm đẹp :mrgreen: @ thanhchi: Cái ấy làm sao mà gọi là street life được, đâu phải cứ có life và street là nó thành street life được hờ hờ Thân,
Cái nầy..............street có chút à mà bị taxi che mất tiêu...........life.........đâu có sống tại chổ , không tính . Em chạy đây ......đừng kêu em nhe.......
Theo em thì thể loại này là chụp mẫu.... hậu! @cụ Chim: cảm ơn cụ về hình minh họa nhưng em nghĩ không hẳn lúc nào cũng vậy. Em gửi cụ và các bác khác một chùm ảnh nho nhỏ của một tác giả trên pbase.com mà em thấy rất thích xem và tham khảo cho vui. http://www.pbase.com/dawidwnuk/streetlife Em cứ tập tành từ kỹ thuật trước hy vọng đến lúc nào đấy cũng có được vài tấm đáng xem một cách tự nhiên! :lol:
Cái link xem mê thật cụ Chip nhỉ. Về thể loại này, ông đi đổ rác lén ban đêm chụp tốt hơn ông săn hoa nhỉ.
Úi chà, lâu không gặp cụ Tí đã lên đời từ đầu 2xx sang đầu 5xx rồi à? Thế mà sao ít sản phẩm thế! :wink: