Úi giời ơi. Bây giờ thì thấy khổ sở với cái 10-22 rồi nhé. Nó có tiếng bẻ cong đường thẳng, đập cho thẳng đường cong đấy.
Chụp ở tương đương tiêu cự 28mm thì làm sao mà méo được cụ ơi! Mà công nhận cái máy Pentax I-10 của cụ có ống kính ngon thật. Chụp mở khẩu tối đa ở 28/3.5 trong điều kiện chênh lệch sáng tối nhiều như vậy mà mấy cái viền cửa sổ ở 2 tấm sau không thấy tí viền tím nào cả! :wink: 8)
Tối nay quán em ế quá bác chim ơi :mrgreen: Bangkok Thái rét tau răng đàng hoàng nhá bác Chim :mrgreen:
Hình của cụ VNS em không thấy nó thể hiện được cái chất "life" nhiều lắm. Trình các bác tấm em chụp sáng nay. Em rất thích tấm này ạ! The Rush of Mordern Life... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA40Ltd Mời các cụ chém để em còn đem qua tham gia góc ảnh đời thường với ạ! :wink:
Tình hình có vẻ im ắng quá! :wink: Tấm trên em có crop một chút ở rìa trên và rìa phải. Không biết em crop như vậy có chặt quá không và có nên mở rộng lại thêm một chút như nguyên bản để thấy được một chút thoáng đãng phía đầu các xe và phía trên nóc xe tải không ạ? :roll:
Em tưởng bác câu bài, đọc lại lần nữa thấy có lý. :wink: Em đang quyết tâm từ hẳng Nikon, đừng bác nào can em nhá.
Ối tin tốt quá, bỏ hết cho nó hạ giá bớt để em khuân về kho, đa tạ bác Tai đã có quyết định rất chi là sáng suốt ạ :mrgreen: :mrgreen: