Em cũng thấy tiếc vì lúc bấm máy không có nhiều xe máy mà lại có cái xe tải chen vào. Nếu tấm đấy em đợi cho đến lượt đèn đỏ thứ 2 để nhiều xe máy chạy lên có lẽ sẽ tạo được hiệu ứng chuyển động hối hả, tấp nập mạnh hơn nhiều. Em vẫn chưa thấy thoải mái lắm khi chụp người khác sinh hoạt vì cứ sợ người ta nghĩ mình chụp ảnh với ý đồ xấu nên cũng không dám đứng chụp lâu ạ!
Cái này là panning chưa tới, chứ ko phải street life! :mrgreen: Ý của em giống ảnh này! Được chụp chiều 30 tết, người đàn này đang tìm cho mình một cái Tết tha hương bên dòng đời ngược xuôi của dân thành thị đón tết! Tuy nhiêu thiếu một chút vệt mờ chuyển động nên trọng tâm bức ảnh ko có ,vì thế thất bại trong việc truyền tải thông điệp! Ảnh cụ chip cũng vậy, nếu thể hiện những người thầm lặng làm đẹp cho thành phố bên dòng đời hối hả, thì sẽ hay hơn nhiều!
Lầm rồi Lắm ơi! Chụp ở F11 như vậy thì ở tiêu cự 40mm thế cứ để vô cực khỏi phải ngắm nên còn nhanh nữa! :lol:
Em có tấm này muốn nhấn mạnh chủ thể như ý chị Tám nhưng chụp xong thì đúng là chủ thể tuy có rõ và nổi bật nhưng cái dòng đời lại nhạt nhòa quá nên em thấy không tốt bằng tấm kia.
Ờ hen, mục đích là chụp cho nhòe mà cần quái gì độ nét. Nhầm tý làm gì dữ vậy nè. Lúc này mê trai tơ bỏ các cụ ở nhà ngửi bụi rồi ah?
Ờ hén, gửi cái EXIF xem tấm đấy được cầm tay chụp ở tốc độ bao nhiu trước khi bàn đến nhòe hay nét hén! hì hì... Trưa mai ra cf rồi chém em sau nhé! :wink:
Thông cảm với cụ. Trước kia khi đang chạy xe trên đường bờ kè, nhìn thấy một bé dễ thương, em dừng lại canh chụp. Rút máy ra, chưa kịp làm gì đã thấy 7, 8 ông bậm trợn đang uống cafe nhấp nhổm nhìn mình. Thế là phải lôi thêm gói thuốc, bật lửa ra làm một điếu rồi .... cất tất cả vào ba lô. :lol: :lol:
Hì hì, tại mặt cụ lúc nào cũng nhìn như muốn ăn tuơi nuốt sống con nhà người ta nên mới nên nỗi! Em thì "em hiền như ma sơ" thế mà còn sợ nữa là! :lol: @Cụ Tám: em mà bước sang bên kia đường thì em sợ cái máy của em bị chị ấy bỏ bịch liệng luôn vào thùng ạ! hix hix..... Bước sang cùng bên thì em cũng mới dám núp thế này thôi: Waiting for a Morning Call... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA40Ltd Tấm này nếu dời được cái chậu cây đi thì hay hơn nhưng nếu thế thì anh kia lại nhìn chằm chằm vào em, em hãi!
Tóm lại là chơi cái món Street Life này vô cùng khó vì không dễ để chụp, hôm nọ em nói nó khó nhất là làm sao để chốp mà không bị tai nạn gì hehehe thế mà bác Chip lại phang em Thân,
Em nào dám chém cụ! Em chỉ nhắc cụ đừng viết là nó dễ hơn chụp mẫu hay chụp gì gì đó vì Ca, Ni, Pen, M4/3,... đều có người đi chụp mẫu. Mà theo em hiểu nội xin sao đi chụp mẫu mà về nhà không bị "tai nạn" gì vơi amply vô đich ở nhà là cũng đau đầu lắm đó! :lol: @Cụ Hải tặc: tấm của cụ em đoán mò theo tiêu chí đánh giá của các cụ nhà ta thì có street nhưng life thì mới có được một nửa (mỗi bên rìa ảnh cắt mất nửa người)! :lol:
Có street và có life cũng như có nội dung và chụp cũng không đến nỗi nào mà cũng không được nhận là s-chít-lai thì đúng là các bác mình khó tính quá! Thôi thì em tạm thời đổi thể loại tí trong thời gian tiếp tục chờ nghiên cứu tìm hiểu về thể loại này. Tấm này không biết nên xếp vào thể loại gì. Em tình cờ thấy được 1 tấm có ánh sáng rất đặc biệt: do ánh sáng xiên của buổi sáng nên tuy trên đầu đã đen thui chuẩn bị mưa nhưng vẫn có ánh nắng khá mạnh chiếu xiên vào một số chủ thể ở ngay trước mặt. Nhờ vậy mà tự nhiên có được một cái background thẫm màu nhìn khá hay. Tấm này em chụp hơi bị underexposed nên phải kéo lên 0.7Ev. Comin' the Rain - The last Sunlight Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA40Ltd Mời các bác cho ý kiến ạ. :wink:
Tấm này có bớt phẳng chưa cụ Lắm ơi? Góp ý dùm em tí ạ. Chơi thêm 1 slave flash đánh chéo 45 độ từ trái sang cùng với flash cóc rồi ạ! :wink: AT500 Vs Super Waves 310 Vs Super Nano 3 - Frame Pentax K-7 & SMC DA40Ltd & Nikon SB26 slave flash
Không cụ nào chém tấm ảnh ở trên ạ? 8) Thôi thì tiếp tục cố gắng giữ nhà để chờ các cụ Pentax khác. Em chào các nhà khác bằng 1 tấm chụp lúc lờ mờ sáng đầu tuần. Phải dùng lại cái cụ ống MF 70-210/4 này chứ không nhà Lắm lại mắng là ham "trai tơ" :wink: Up to the Blue Sky Ảnh to Pentax K-7 & MF SMC A70-210/4 Macro & Nikon SB26 optical slave flash Mời các cụ chém tiếp ạ! PS: ảnh chỉ resize chứ không chỉnh sửa gì đâu ạ! hì hì...
Bác chụp như thế thì chỉ có nhà Ca may ra chứ Nikon chúng em không dám vì súng ống chả còn cái nào ra hồn hehehe toàn ngắn cũn cỡn đến 50mm là hết rồi. Tay nghề của bác bây giờ khó chém lắm @ Mời bác Chim bình ảnh ạ Thân,
Bác Chip đã chú thích là Up to Sky mà lị hehe em tạm dịch là vươn lên trời xanh, sao dạo này bác khó tính thế không biết :mrgreen: Lâu lám rồi em không thấy lão lầm lỳ post ảnh, chắc chuyển qua chơi bằng Mobile rồi cũng nên