Vâng dạo này cụ Chim có vẻ chuẩn bị tuyển con dâu rồi nên có vẻ hơi khó ở! Với lại cụ ấy dạo này chắc cũng đến lúc phải thay cặp kính mới rồi nên nhìn bầu trời xanh loang lổ lúc 6h30 sáng thành ra tờ giấy xanh! :shock: Thấy cụ ấy than thở Bình Lợi không có gì chụp nên hôm nào chắc để em đi bộ hơn 1km sang rủ cụ ấy ra Bình Lợi chụp xe lửa để luyện mắt lại vậy! PS: em cũng chỉ có chậu bông giấy be bé ở ngoài hiên làm mẫu thôi. hihi...
Có hơi loang nhưng phải nhìn thật kỹ và xăm soi thì bác mới thấy được, quả thực là cực kỳ khó thấy Mắt bác dạo này khó rồi, chắc phải thay kính thôi
Khổ thân cụ Chim, kiểu này chắc phải đổi cả kính lẫn màn hình mất thôi! Em gửi cụ tấm ảnh upload trực tiếp lên diễn đàn mình để cụ save as về soi EXIF nhé. Cụ nên nhấn vào cái chữ "Ảnh to" của em ở trên thì hy vọng sẽ mờ mờ thấy được đấy là sky! @Cụ Tám: chỉ bình ảnh không bình mẫu nhá! Hoa giấy nhà em còi cọc nên nó được thế thôi! :lol:
Hì hì,... Thứ nhất là do ánh sáng (chụp khi mặt trời chưa ló dạng). Thứ 2 là mấy cái lá non và hoa giấy khi mới nhú ra nhìn rất khác so với hoa giấy khi đã to. Cụ để ý tấm crop này là 1 ví dụ chụp cùng 1 thời điếm sáng sớm và cùng xài 2 flash. Cái hoa giấy to nhìn rất bình thường nhưng cái lá non và hoa giấy nhỏ ở cạnh nhìn lại như đồ giả ngay. Cái hoa ở trên nhìn vậy thôi chứ nhỏ xíu hà. Em chụp ở gần nhất ở 70mm và chế độ macro (chắc được 1:4) nên nó mới có vẻ to thế đấy.
Sao nhìn cứ như hoa xỉa răng thế cụ Chip. Cái cành nhỏ xíu mà vô duyên. Tội nghiệp, trồng hoa còi cọc quá, nên không dám bẻ đi mà chụp cho đẹp.
Mấy cái cành ấy là chủ đích của em để lại đấy cụ ơi. Nếu vặt hết đi thì tiêu cái ý tưởng khô cằn gai góc của em mất rồi. Ngoài ra thì nếu cái cành hoa đấy mà vặt hết mấy cái cành khô đi thì sẽ nhìn thấy nó mất cân đối và mất tự nhiên lạ lắm! Không vặt đi được đâu.
Cố lắm nhưng không khen được tấm trời xanh và hoa xỉa răng nên đành khen ngược lại tấm vẻ đẹp chồng chất của 3 cây vợt và sự xuyên tạc cả đèn slave, cùng sự xỉa xói của đèn cóc vậy.
Hì hì, xỉa xói thế là em hiểu rồi! Để khi nào em kiếm thêm được 1 cái flash ngon nữa rồi set-up lại với tản sáng đàng hoàng và sẽ chụp lại rồi nộp bài chụp với flash lại sau. Nếu xưa giờ không mua 3 cây vợt đó thì cũng gần đủ tiền mua được cái Metz 48 có P-TTL cho Pentax để làm Master. Có điều mua flash thì không có cái gì mà vợt! Ham hố nhiều thứ quá nó khổ thế ạ!
Nói đén flash cho em tự sự một tý. Cái flash họ nhà Canon cứ như mụ đàn bà khó kiểm soát Họ nhà Ni thì cứ như thằng đàn ông say rượu làm được vài phát lại lăng quay ra ngủ Chán thật.
Mua ngay cái hiện đại nhất sb900, đánh full hispeed xem. Gọi nó là thằng đàn ông say rượi cho đỡ bẽ mặt, chứ thật ra nó là thằng công tử bột, hơi nóng lên tý là giơ tay cho em xin nghỉ tý.
@Lắm & cụ VNS: một người thì bắt em nó chơi toàn ở 1/2 hay full power và lấy D3 gì gì đấy bắn liên thanh còn 1 cụ thì trước kia toàn dùng D80 đánh ở 1/16 hay 1/32 và nửa tiếng mới bấm được 1 cái. Đấy là sự khác biệt giữa say và tỉnh đấy ạ! Thôi nói sang chủ đề khác không lại thèm mấy cái flash. Em lại tập chơi với ánh sáng và bố cục (và tất nhiên không dùng flash). Ảnh này thì chả có nội dung gì, thấy đẹp thì bấm thôi. Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA21Ltd Mời các cụ! 8)