Hì hì, có sư phụ Truongchi của em vào trả bài rồi! Sợ quá! Đúng là sư phụ có khác, nhìn ảnh đàn kiến là biết ngay ảnh test đèn và tản sáng! :wink: Đã có sư phụ vào thì em phải post ngay một trong những tấm đẹp nhất của em chứ không thì lại bị mắng! (Hy vọng sư phụ cho em cắp tráp đi theo một ngày không xa) Đây là chú ong (hay ruồi) gì em không biết tên. Ngoài đời to chắc gần bằng đầu đũa. #1. Ong Ảnh to Pentax K-7 & SMC MF A50/1.7 & Pentax Extension Tube Ảnh này em chụp Jpeg thẳng từ máy ra và resize thôi chứ không crop hay chỉnh sửa gì (vì vừa lười vừa dốt ạ)! hihi... @Bác SAA: em nghĩ xem xong tấm này chắc bác còn ngứa ngáy nhiều hơn nữa! :wink:
Cụ chip chơi chủ đề khó quá! Chả ai theo được! Thôi em quay lại với món truyền thống, chụp mẫu! :mrgreen:
Nói thế nghe không ổn nên ổng không nói! Vì lens MF 50/1.7 ấy của em mua có hơn 1tr à! Nếu kể thêm cả cái extension tube MF có đá khẩu ấy nữa thì cũng thêm hơn 1tr nữa! Mới có tầm $150US thôi, rẻ chán so với lens Macro "khủng" Chơi với ong xong thì em tìm con này cho nhỏ thêm tí! Ruồi... Ảnh to Pentax K-7 & SMC MF A50/1.7 & Pentax Extension tube 8)
Chụp mẫu khó quá nên em chuyển qua chụp hình thẻ đặng kým tiền mua ống kính :mrgreen: Coi bộ không ổn nên em chơi luôn ảnh nude :wink:
@ACNN: chụp hình thẻ mà bác chơi DOF mỏng thế thì coi như tiêu rồi! :wink: PS: em mới chơi tới em ruồi thôi mà các cụ đeo kính đã rửa tay gác kiếm hết rồi thì phải! Không còn nghe thấy tiếng "gió" vi vu của những đường chém "vang bóng" một thời nữa rồi! :wink:
Mua máy ảnh về mà: - Một ông ... chụp cái quần. - Một ông ... chơi với ruồi, chơi với muỗi. Haizzzz!!!! :lol: :lol: @ACNN: Bác chơi mỏng thế này mẫu hoa mắt hạ đường huyết là tiêu đó. :mrgreen: @chip: nhưng mà hình ong đẹp. :wink:
Cụ làm em tò mò quá! Ông nào chụp cái quần vậy? (phải tay chơi cái D200 không)? @Cụ ACCN: cụ xem lại dùm em màu sắc và skin tone xem thế nào chứ em thấy nó vẫn thế nào đấy ạ. Để em ví dụ cái hình chụp đứa cháu em chứ không cụ lại bảo là em "múa kiếm". Ảnh to Pentax K-7 & SMC FA28-105/3.2-4.5
Lần đầu em thấy ong quay đầu ra ngoài, chê nhụy. Chắc là say thuốc nên quên bản năng. Chờ tý soi kỹ chém tiếp
Đơn giản là xách súng ra góc vườn nhỏ xem có gặp gì thì chụp nấy thôi Tí ơi. Set-up lần này cho cùng độ phóng đại như kiểu đảo đầu 2 ống 50MF lúc trước nhưng cho phép đứng xa vật thể hơn nên dễ chụp hơn cách chơi ống đảo đầu. Con ong này cách kính trước chắc tầm 2-3cm gì đấy.
Như thường lệ em post thêm sang bên này để các bác chém cho tiện ạ. :wink: Em nó nói "các bác, các chú cứ săm soi mãi em..... thẹn" Thẹn... Ảnh to Pentax K-7 & SMC MF A50/1.7 & Pentax Extension tube
Tình hình món macro này có vẻ im ắng quá! Kiểu này chắc em phải cố gắng có thêm hình để topic này bớt lạnh lẽo mới được! hix hix... Ps: dạo này thấy các cụ kiệm hình ghê quá! :roll:
Chẳng nhẽ nhảy vào khen "ảnh bác đẹp quá" thế nào cũng bị oánh giá là sáo rỗng cho mà xem. Cho em xin một tấm ảnh tiệm cận đi nào
Kể từ ngày lão Lầm lỳ bỏ hẳn cái nghề chụp chả giò mới lại hủ tiếu, topic này kém sôi động hẳn haizzzz kể cũng tiếc thật :mrgreen: :mrgreen:
Ảnh tiệm cận à!!?? "Muỗi"!!!! Để em post nốt mấy tấm macro nữa rồi đi săn về post lên hầu cụ nhé! Mà các cụ xem và chém ảnh của em thường xuyên thế thì lâu lâu cũng phải post lên cho em chém vài phát cho gươm nó đừng rỉ sét chứ! :wink: Lại lôi tấm macro này vào đây cho các cụ chém cho bớt lạnh lẽo. Hy vọng sang được trang 120! Muỗi Ảnh to Pentax K-7 & SMC MF A50/1.7 & Pentax Exstension tube Ảnh này em đã crop đi khoảng 50% rồi nên ảnh còn lại này tương đương độ phóng đại khoảng 2:1 (lớn gấp đôi 1:1) 8)
Nhìn chung mấy tấm macro khá nhất từ xưa đến giờ. Ở đời, xấu người ta thương đẹp người ta ghét bác ah,
Báo cáo em vừa phát hiện ra cái ống kính Fujinon đó bị ám màu giống như ... Lai-ca vậy :shock: Giờ thì em không biết nên nâng hay hạ giá để bán đây :lol:
Cái gì cũng buồn hết Tí ơi. Tấm này vui hơn này: Out of the Crowd... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA40Ltd Cụ Lắm ơi, có ảnh tiệm cận đây này!