Em lên 1 tấm macro nữa xem có sang được trang 120 không. Muỗi 2 Ảnh to Pentax K-7 & MF A50/1.7 & Extension Tube 8)
@Bác ACNN: em thấy cũng không khác mấy ạ! Em kéo tấm street life này sang đây luôn cho nhà cửa nó đông vui! hihi... Hớ hênh... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA40Ltd
Vì thế cho nên em định thanh lý hết mấy cái ống kính đang có để mua một cái cho thật xịn, chỉ giữ lại một cái làm kỷ niệm. Trước khi ra quyết định em làm một bài test nhỏ xem sao: 1/ OM 50mm f1.4 @f4 ... 2/ OM 50mm f3.5 @f4? Em đặt dấu hỏi vì ống kính không có nấc f4 nên em vặn khẩu ở khoảng giữa của f3.5 và f5.6 ... 3/ OM 50mm f3.5 @5.6 ... còn tiếp ...
Tiếp tục: 4/ Fujinon 55mm f1.8 @f4 ... 5/ CZ 35mm f3.5 @f7 ... 6/ Kit 14-42mm f3.5-5.6 @ 35mm f7.1 ... Còn tiếp ...
Tiếp theo và hết ... 7/ D. Zuiko 17mm f2.8 @2.8 ... 8/ D. Zuiko 17mm f2.8 @7.4 ... Mong các bác bình chọn giúp em xem thằng nào nên giữ lại ạ. Cám ơn, ACNN
@Cụ ACNN: các tấm cụ chụp có focus khác nhau thế thì biết so sánh độ nét thế nào được! Về màu sắc thì em thấy tấm nào cũng na ná như nhau dù là các ống kính khác nhau nên tạm cho là cá tính của cái body hơi lớn! Chính vì vậy nó áp đặt màu sắc và nước ảnh lên mọi thứ. Theo em có lẽ đây chính là cái cần cho đi. Nếu vẫn muốn giữ lại body thì có lẽ giữ lại cái ống kit zoom cho tiện dụng hoặc nếu cụ hay chụp phong cảnh thì giữ lại cái 17 cũng tốt. @Cụ Tám: tấm "bóng" có ánh sáng và góc chụp hay quá cụ ơi. Tấm đấy mà quả bóng đến gần rổ hơn tí nữa để ngay vùng sáng cho nổi quả bóng lên thêm nữa thì đẹp quá! Sao em chả bao giờ nhìn ra được mấy cái khoảnh khắc như thế nhỉ! Chắc cũng nên bán máy đi quá! :wink: Em lên một tấm sáng CN. Vẫn là Street-life. Ngày đầu tiên đi học... Ảnh to Pentax K-7 & SMC DA40Ltd
Cái đoạn màu xanh kia thực ra là ước muốn của em (có khi cũng là điều ước ao thầm kín của nhiều người?) khi bắt đầu chơi máy ảnh. Mình không phải lăn tăn khao khát về ống kính đắt tiền ngoài khả năng tài chính của bản thân. Thực ra em chả muốn thanh lý cái ống kính nào cả, mỗi em trong mỗi trường hợp sẽ phát huy đúng sở trường về tiêu cự cũng như khẩu độ của chính nó. Vả lại giá của tất cả bọn em nó chưa bằng một cái ống kính Limited của bác :roll: Cám ơn những lời nhận xét chân tình của cụ. Khi khác gặp nhau sẽ đàm tiếu thêm. ACNN
Anh thích ý tưởng và góc chụp này quá Tí ơi. Có điều lương này trả công cho vụ gì mà nhìn có vẻ "mờ ám" nhỉ! :wink:
Ong, MUỗi, Ruồi, Kiến đang nhớ Chip kìa. Gỡ ngay cái ảnh này xuống, không thì người khác lại nhầm cụ Chip tự tay chụp thì khổ lắm.
Trong ảnh là những đứa trẻ mồ côi do cha mẹ qua đời vì bệnh H đang đi nhận quà Tết Trung Thu, và chiếc áo với dòng chữ chỉ là một sự vô tình... làm hoàn hảo những trái tim! "you may only the one person to the world but..."
Khi em chụp các tấm ảnh kiểu này thì đều có tâm sự cả thưa cụ. Chụp các món đẹp đẽ khác về nó không làm em suy nghĩ nhiều khi xem lại nhưng xem lại những tấm ảnh kiểu thế này thì lại khác. Với em thế là được rồi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng mà cụ ơi.
Dạ em post lên nhờ các bác chém để em học hỏi mà! Thấy không ổn thì bác cứ thoải mái phang! Nhà em xin chân thành cảm ơn! Em có thời gian đi săn đâu! Đi làm bằng xe máy thấy cái gì chụp được thì tấp lại lấy máy ra suy nghĩ nhanh rồi bấm thôi.