Em định đâm tấm mẫu trên nhưng sợ bị mắng là không đi chụp mẫu mà bày đặt nên thôi. May có cụ Tám nó nói giúp nhiều lời! Về tấm hoa mới thả thì em vuốt khẽ một phát ngay vì món này thì em có ảnh minh họa: xem ảnh đấy xong em vẫn chưa thấy được EP 1,2,3 có chỗ nào được mà bác cứ xúi dại em mua về làm back-up! hehe.... :wink: K-7 & DA40Ltd PS: dạo gần đây em thấy có vẻ Flickr thường tự động "bùa" thêm ảnh mình up lên thì phải! :roll:
Nhà Lắm này được cái nói gì cũng gần đúng (nói chính xác ra là: mãi chả bảo giờ đúng). :lol: Có vẻ đây là cách Flickr câu mọi người chuyển sang mua Account Pro đây! :wink:
Bác Kicker06 ra chỗ sáng thì em lại vào chỗ tối với đặc sản của DSLR nhà Pentax. hì hì... Tấm này chụp multi-exposure theo phong thái Xì tin (các em Xì tin chứ không phải mợ Xì Tin nhà ta)! :wink: K-7 & DA40Ltd - Multi-exposure
Em trả bài cho cụ Chip nè, chỉ khác ở chỗ áp máy sát cách thân cây 1 lòng bàn tay rồi ngửa mặt lên trời mà chụp :mrgreen: Mong manh ... OM 50mm f1.4 @f2.0
Tấm này ý tưởng thì rất hay cụ ạ! Nếu rình được thời điểm hay góc máy sao cho chỉ có mỗi cái lá được chiếu sáng thì nó nổi bật hơn nhiều! :wink: Em cũng đáp lễ lại một tấm nghệ thụt một cách rất gượng gạo! hihi.... Up & Down... K-7 & FA28-105/3.2-4.5 Trời mấy hôm nay mưa suốt, buồn quá!
Tại cụ ra đề về góc máy nên em mới để lọt sáng hơi nhiều. Chứ thực ra ban đầu em để nó chơi vơi thế này nè: Mãnh liệt ... Tấm up & down thì em thích lấy nét vào cái hoa to cơ :wink:
Sao tấm sau bác không chụp theo góc máy nhìn chếch từ 1 bên sang nhỉ? Tấm Up&Down nếu chụp hôm buồn thì chắc em đã lấy nét vào bông hoa tàn ở phía trước như bác nói rồi ạ! Tấm đấy em cũng focus manual đấy ạ! :wink: Ngồi quá cafe chờ con học xong một mình buồn quá. Trời mưa quán ế nên cố bé này cũng buồn. Em lấy máy ra chụp lén một tấm cho vui (vì chưa quen để xin chụp cho nó đàng hoàng)! Ống MF 50/1.7 lấy nét và đo sáng trước vào cây cột (khi cô bé đi chỗ khác) rồi để ngang ngực chụp! Mong ngóng... K-7 & MF SMC A50/1.7 @ f2.2. PS: tấm này nếu không phải chụp lén thì có flash và lấy nét lại đàng hoàng cũng như lựa góc chụp khác chắc sẽ khá hơn! Em định lợi dụng ánh sáng hắt từ cửa vào nhưng không có được góc chụp như ý! hix hix...
Để tuần sau em sẽ ghé lại chụp thử xem sao, hy vọng là nó vẫn còn Nói về chụp lén thì em cũng thích lắm đóa :mrgreen: Có crop một tí, hí hí hí.
Cái ống OM 50mm F1.4 của em nó trầy xước từa lưa nhưng chụp ra thì không thấy ảnh bị trầy? Có điều nó chụp ngược sáng thì hơi kém. Còn chụp đêm dưới ánh đèn neon ở F1.4; Auto WB và ISO=800 thì noise kinh khủng, chỉ có màu là coi được :roll:
Ống mà trầy nhiều thì mất hết coating nên chắc ảnh hưởng đến chụp ngược sáng hả bác? Em thấy nói EP2 khử noise tốt lắm mà. Làm sao mới ISO800 đã noise được nhỉ? :roll: Tối cỡ này mà con K-7 trùm noise của em chụp với ống MF 50/1.7 ở ISO1600 | f1.7 | 1/3s cầm tay cũng ít thấy noise mà. Em nghĩ bác thử tìm ống còn đẹp về thử xem sao chứ màu thế em thấy cũng không ổn lắm đâu ạ!
Cụ và em già cả rồi nên em không chấp làm gì! Ít nhất đã có 2 em gái teen khen hình rất dễ thương rồi đấy ạ (1 em còn lấy làm wallpaper rồi thưa cụ)! Đấy chính là đối tượng phục vụ của tấm hình trên như em đã nói từ đầu mà!
Oạch... Lần đầu tiên em thấy hình bác post trong trẻo thế. Vậy là cái ống không có tội tình gì bác nhỉ! Có điều em thấy hình như nó hơi bị flare ở giữa! Không biết có phải tại mất coating không. Em cũng hầu tiếp một tấm ngoài sáng đây ạ! Tấm này nhìn cứ như chụp test Dynamic range vậy đó! :wink: Nhà thờ Chánh tòa - Nha Trang Pentax K-7 & FA28-105/3.2-4.5
He he, em set khẩu rồi phó thác cho máy đo sáng để nó chỉnh tốc tự động thì ra như thế này nè :mrgreen: