Series hình ấy em xem lâu rồi! Có điều xem xong thì em không dám bình luận gì cụ VNS ạ. Để em tặng cụ Chim tấm vừa chụp sáng nay trong khi chạy xem ôm phải chờ "khách". If I Could Turn Back Time... Pentax K-7 & FA35/f2 @f2.8 Có vẻ rất hợp với cụ Chim ạ! :wink:
Em xem cứ tưởng bác Chim đổi máy xuống đời Point and Shoot cho nó tiện nhẹ vì tấm nào cũng xài Auto Focus heheh Flash chớp và cháy như cơm cháy :mrgreen:
Cụ VNS ơi, ai lại nói thế bao giờ! Em đã nói là không dám bàn rồi mà! @Cụ Chim: đại ý của tấm ảnh ấy là người trung niên ước có thể quay ngược thời gian lại để khỏe hơn, để làm được nhiều thứ hơn mà cũng có thể chỉ đơn giản là để chụp lại 1 series ảnh nào đấy cho đẹp hơn thôi ấy mà! Em đâu có sâu xa được như nhà Lắm! :wink:
Vâng ạ, đội ơn bác Chim, bác chụp liên hoan Tube amp DIY em xem xong cũng chả dám hé nửa lời giống bác Chip hị hị, hôm nay bác nói thì em mới dám phát biểu hị hị ảnh nom nó cứ như Tom and Jerry ấy ạ :mrgreen:
diễn viên diễn tốt thâm ý của cụ Chip nhỉ. Tấm này đẹp là phải, cụ gửi cả tâm sự, nỗi niềm, ước mơ, khát vọng, ...vào trong ấy mà. chắc tối hôm qua mới xem lại mấy trang đầu của topic hay sao ấy nhỉ.
Thỉnh thoảng em vẫn xem lại từ đầu đến cuối đấy chứ! Em nghĩ có nhiều người cũng cần xem lại nên vẫn cố giữ các ảnh ấy càng lâu càng tốt! :wink: Riêng với nhà Lắm thì em tặng riêng tấm này! Nhà Lắm thâm ý sâu xa nên chắc không cần em giải thích nhỉ! Trò trẻ con... K-7 & FA35/f2 @f4.5
Tiếp tục thể loại Street-life với kiểu chụp đeo máy ngang ngực, ước lượng góc chụp, mắt nhìn xa xăm và bắn (không ngắm nghía gì được): :wink: Tung tăng... Pentax K-7 & FA35/f2
Cụ cứ lạm dụng kỹ thuật chụp kiểu này thì ko khéo người ta lại định nghĩa lại là "K-7 là một loại máy ảnh PnS nổi tiếng của hãng Pentax" đấy nhé! :mrgreen:
Ái dà!!! Em vẫn nói là thường em post ảnh sẽ có kèm thêm tí chú thích mà nhỉ! Nếu em không nói ra thì đâu có ai biết đâu! Em chụp đủ mọi thể loại tùm lum cả mà. Với thể loại này thì em thấy chụp được kiểu đấy sẽ đôi khi cho ảnh rất tự nhiên. Với tiêu cự ngắn mà tiếp cận lại được gần thì nhìn tấm ảnh sẽ rất gần chứ không như chụp từ xa bằng tele. Với em thì Pentax cũng chỉ là một công cụ giúp cho người chụp ảnh thôi. Nếu không có cái góc này thì cả diễn đàn chỉ có mỗi Ni/Ca club và một tí le lói của M4/3 nữa thôi! Em đâu có quan trọng hiệu máy gì hay P&S hay máy khủng gì đâu ạ! 8) PS: tất nhiên là các cụ cây đa cây đề thì chơi film không màng đến số linh tinh rồi!
Sắm thêm dây bấm mềm, đút túi nữa là khỏi ai biết luôn. K7 lấy nét khá nhanh đấy chứ, chẳng bù với cái Ni 50f1.8 ,......hehhe
Để minh họa cho việc chụp để máy ngang ngực đôi khi là rất hay em đưa tấm hình này lên cho các cụ chém. (Tất nhiên là chủ thể và ảnh có thể chưa đẹp nhưng em đang vừa chụp vừa học nên các cụ thông cảm) Tấm này em đứng cách em gái này chắc khoảng 1.5m. Đang ngắm nghía vòng quanh Bưu điện trung tâm xem có gì hay thì tự nhiên thấy em ấy suy tư nhìn xa xăm nên thấy hay hay. Nếu chụp theo cách thông thường thì sẽ có 2 khả năng: Nếu em đứng thẳng thì sẽ thành góc máy từ trên xuống. Nếu em quỳ xuống để góc máy nằm ngang thì sẽ khiến cô bé mất tự nhiên đồng thời em ở trong tư thế quỳ gần ngay cửa ra vào!!! Tệ hơn nữa thì có thể em sẽ bị chửi vì tự nhiên chụp ảnh người khác. Do vậy em đeo máy trước ngực, áng chừng góc và chụp khi không nhìn máy. Tương tư... Pentax K-7 & FA35/f2 @ f2 Chụp theo cách nào chẳng có tội tình gì miễn là ta đừng chụp với mục đích xấu là được ạ. Tất nhiên sẽ có cụ nói làm thế chi cho khổ, dắt ngay em mẫu nào đi chụp cho vừa khỏe vừa đẹp! Nhưng thế thì chả còn cái gì là street-life mà lại thành chụp có sắp đặt mất rồi!
Cảm ơn cụ đã có lời "khen ngợi"!!! Tấm này em cũng chụp với kiểu y như trên. (nhưng có crop lại rồi vì xung quanh còn nhiều thứ không đẹp) K-7 & FA35/f2 Chả hiểu anh thợ chụp ảnh có phải họ hàng gì với cô dâu chú rể không mà em thấy anh ấy một mình một súng, không người phụ, không phụ kiện mà hành cô dấu chú rể cũng ác! Ngẫm lại thấy cũng tội cho đôi uyên ương! (Lúc trước mình có lẽ cũng vậy!) hihi...
đẹp nhưng hình như không được bó chặt như bánh tét lắm thì phải, nhìn nó hơi lõng lẽo thế nào ý :mrgreen: :lol: