thanks cụ chip, mấy tấm cụ tét đây ah DSC03923rs by tivoidethuong, on Flickr crop DSC03923_crrs by tivoidethuong, on Flickr
Các cụ dùng Flickr để làm host lưu ý! Trang này shapren ảnh để lừa tình! Ảnh gốc chưa chắc đã nét như vậy!
trong 2 năm gần đây kụ Chip là đối tác chiến lược , đại diện hình ảnh cho nước giải khát bò cụng, được uống bò cụng miển phí suốt năm ở nhà :lol: @8 : tập hợp các sản phẩm mà mấy ông hội nghệ sỉ hay chụp làm dự án đòi tiền tài trợ, quảng cáo để tăng thêm thu nhập tạo kinh phí hoạt động ăn nhậu của hội cho năm nay đê :mrgreen:
Trước đây em đã lưu ý về điều này 1 lần rồi. Lần ấy cụ Lắm bảo tại nó sợ dân amatuer chụp ảnh xấu như em buồn nên bùa thêm ảnh của em tí xíu thôi! Do Flickr thường sharpen ảnh up lên do vậy dạo sau này em thường giảm sharpness của máy xuống rất thấp trước khi up. Vì nếu để sharpness bình thường thì ảnh từ Flickr đôi khi nhìn hơi "giả tạo"! Mấy trang trước em cũng có đề cập đến ảnh hưởng của các thuật toán resize ảnh mà có vẻ cũng ít ai để ý! :roll: @Cụ Tí: mấy tấm chụp chân dung nhìn ngoài đấy cũng được lắm mà không up lên đc à Tí ơi! Chứ cứ chụp Bò cụng thế này lại bị đánh giá là sáo mòn! 8)
Kinh quá nhể! Lại có thêm đồ chơi mới nữa rồi! Kiểu này chắc cụ Tí quyết tâm sắm cho đủ bộ CZ đây! Đã suy nghĩ kỹ chưa đấy! Mai mốt lỡ có muốn chạy theo tiếng gọi của Ni hay Ca thì cũng khó hơn nhiều đấy! :wink:
Ảnh chi tiết tốt, noise đẹp. Ảnh này in ra sẽ đẹp vì hạt mực in sẽ khử noise chư không như mấy cái hi ISO 6400 khử mất hết chi tiết, biến ảnh này như cái hang đá đêm noel Chúc mừng
used cụ chip ơi, có đẩy đi cũng nguyên giá mà , dưng mà em nghỉ nâng cấp thôi , đợi có member nào theo phe só lì thì mới tinh tới chuyện đào tẩu, hok thì thiếu tay só lì trong thear này mất :mrgreen:
Đúng rồi anh ui! Từ ISO3200 trở lên thì nhiều máy làm gì còn chi tiết đâu mà sợ khử noise nó mất! @Tí: Cũng ISO1600 nhé! :wink: 019_Lam Son Square Pentax K-5 & DA18-135WR
Chơi ISO cao dễ bị chém nên em chuyển sang thử tốc cao ISO thấp! :wink: Tấm này may mà còn kéo ISO xuống 80 được nên giữ được tốc ở 1/4000 chứ ISO cao hơn tí là nó lên trên 1/6000 ngay! 019_Morning Sunlight Pentax K-5 & MF 50/1.7
Ở mức độ cùng để Flickr và Photobucket resize lại hình như trên thì không có khác biệt gì nhau nhiều đâu Tí ơi. Thử save as 2 hình trên về rồi dùng chức năng compare hình ở 100% của FastStone Image Viewer sẽ hầu như không thấy sự khác biệt. Có lẽ cả 2 đều can thiệp vào ảnh trong quá trình resize. Trên Flickr, nếu xem file ảnh nguyên thủy mình up lên thế nào thì nó vẫn như thế ấy. Chỉ khi nào xem ảnh ở các size nhỏ hơn (vốn sẽ được Flickr resize) thì sẽ thấy là Flickr sharpen nó lên hơi bị nhiều và có thể chỉnh thêm một chút cả độ tương phản lẫn sarturation thì phải! Nếu không muốn nhìn ảnh bị Flickr can thiệp thì có lẽ nên dùng các kích thước ta định sử dụng và được Flickr hỗ trợ như 640x480 hay 800x600 khi upload lên.
Em tập chụp bounce flash mới thấy nó khó dã man! Chụp sao cho nó nhìn tự nhiên được chua ơi là chua! Cứ tưởng có flash là lens khẩu lớn tầm 4.5-5.6 dùng được vô tư không ngờ toàn phải dùng ISO1600-3200 cho bounce flash ở các khẩu này mới đủ công suất! Khẩu nhỏ thì tiền lại to! hu hu.... 021_An Asian Beauty Pentax K-5 & DA18-135WR & Metz 48
Yes sir! Em bỏ luôn vào túi áo cho chắc rồi! (mà giờ này mới nhắn thì em lại không mặc cái áo đấy để đi làm)!
Ảnh này không có góc nào để post cho hợp nên em lại đem vào topic này, tiện thể thăm lại topic một chút. Không khí ngày tết ở nông thôn chỉ được thế này thôi! 034_The New Year Day in the Country Side Pentax K-5 & DA18-135WR 032_The Kids Dreaming Bike[/url] Pentax K-5 & FA35/2 PS: Ánh sáng là một cái gì đấy rất khó nhằn! Em đã cố để ý đến nó từ lâu mà mãi vẫn thấy nó vẫn cứ chỉ ở đâu trước mặt nhưng lại ngoài tầm với! :roll:
Chẳng hiểu sao cảm giác đi phà hay ngắm những chuyến phà qua lại nó có gì đấy rất khó tả! 029_Back and Forth - The Ferries of the New Year 036_Toward The Point - The Ferries of the New Year Pentax K-5 & DA18-135WR
Tấm này đẹp quá Chip ơi. Cụ Chip chụp ảnh ngày càng đẹp, kỹ thuật hỗ trợ tốt cho góc nhìn và ý tưởng. NĂm mới chúc mừng cụ chip nhiều, qua hết mùng em lại lôi lên chặt chém tiếp
Cảm ơn nhà Lắm về lời chúc đầu năm! Em hứa sẽ cố gắng phấn đấu thêm ạ! :wink: Còn về lời khen thì thôi kệ, được ngày nào biết ngày ấy! Sau đấy bị chém (đại loại contrast kém hay tối góc thì cũng thường thôi) thì tính sau! hihi.....