Cái phần màu đỏ là lý do dân chụp đám cưới chuyên nghiệp cứ bị phải dùng Nai-cân Dờ 700 mà ít có sự chọn lựa nào khác là thế ... Cái giá phải trả là bị phải mua 1 cái thân máy vừa đắt tiền mà vừa ít điểm ảnh hơn so với các sự chọn lựa khác trừ khi phải chơi Dờ 3X thì lúc này cũng ... quá đắt. ---> Em chơi Mét 60 Xê-tê -4 để oánh ---> Khối thân/hãng máy để lựa chọn mà không phải ép Ai-Sô cao mà cho chất lượng hình vừa tốt và cũng rẻ tiền hơn ... Giá thời này cái 60 Xê-Tê 4 chỉ bằng phân nửa mấy cái đèn từ Nai-cân hay Ca-nân ... :wink:
Cụ Công có vẻ ăn Tết hơi kỹ nên đến hôm nay mới thấy khai bút đầu năm nhỉ! :wink: Metz 60 CT thì to hơn cái body nhà em rồi nên em không chơi! Lại còn cứ thay đổi khẩu phát lại phải tính toán mà em thì còn gà mờ nên thôi lại càng ứ chơi! Thôi thì tốt nhất em không chuyển sang nghề chụp ảnh đám cưới là xong! Bí quá thì đánh flash thẳng mặt cho da nó "bóng bẩy" tí để hạ ISO xuống vậy! Xem chừng cái gì nhỏ thì lại xìu còn cái gì khỏe thì lại to! hihi... Mà nói chung giờ chơi cái body K-5 của nhà Pentax em cũng không ngại ISO 3200 là mấy!
Hết tết rồi. Chỉ khá hơn được bác hội trưởng Nikon phần cân đường chân trời. Ảnh nhiều nước quá nên hơi nhạt
Ảnh chụp lúc gần 5g30 chiều tắt nắng nên có muốn nó không "nhạt" hơn cũng chẳng được! Ảnh đấy đứa nhóc đầu của em chụp đấy chứ không phải em đâu! Lúc đấy em bận ẵm đứa nhóc sau rồi!
Sau một thời gian chính thức chuyển từ tay Hoya về với Ricoh, hôm qua Pentax đã chính thức ra mặt dòng máy ảnh không gương lật với sensor APS-C (tương tự sensor trong body K-5 đầu bảng của họ hiện giờ) đầu tiên của mình với thiết kế hoài cổ và tương thích hoàn toàn với các lens ngàm K. Chờ một thời gian nữa xem chất lượng ảnh và hoạt động thế nào! hihi.... Hy vọng ông Ricoh này sẽ chú trọng đến ảnh hơn là ông Hoya chỉ suốt ngày lo bán thiết bị kỹ thuật cho các ngành khác! :wink:
Không hẳn vậy đâu cụ ... - Chẳng qua là nhà Pen tớ nhà Hôi là vì cần tiền để còn tồn tại vì dù gì nhà Hôi là lò sx thủy tinh cung cấp cho nhiều hãng ống kính máy ảnh trên thế giới kể cả những hãng ống kính khủng ... - Còn nhà Hôi muốn vớt nhà Pen vì nó sắp giãy chết thì có ôm vô vẫn rẻ và lấy được công nghệ sx thân máy ảnh của nhà Pen ... Tiếc thay cũng như nhà Pen cũng đã từng tìm tới nhà Sam là cần chỗ dựa về tài chánh nhưng những ông chủ như nhà Sam vốn trước đó đã liên doanh/có cỗ phần với nhà Xì-nai-đơ làm ống kính sẵn rồi (đúng ra là Xì-nai-đơ lo phần thiết kế còn Sam lo sx); còn nhà Hôi thì cũng đã có lò sx ống kính Tốc-ki-na cả rồi ... nên cả 2 ông chủ tài chánh đều muốn dẹp lò sx ống kính của nhà Pen do đó nhà Pen ếch chịu được... Chẳng qua là thời này bán và sx ống kính lời nhiều hơn là bán thân máy ảnh vì dù gì nhà Pen cũng không làm chủ được công nghệ chế tạo bộ tế bào bắt sáng mà phải bị đi mua từ nhà Sam hoặc nhà Sô và cả từ nhà Kô ... ---> Tóm lại tất cả các hãng khi muốn liên doanh hoặc thu mua nhà Pen chẳng qua là vì cái thân máy ảnh và có cơ thu mua công nghệ luôn với giá rẻ còn những thứ khác của nhà Pen đều muốn dẹp luôn cho lợi về mặt kinh tế .... Còn nhà Pen liên doanh với các hãng khác chẳng qua là vì công nghệ bộ bắt sáng hoặc/và giúp đỡ tài chánh để sống còn ... Trong tương lai theo dự đoán của em thì nhiều hãng chế tạo ống kính khủng sẽ có cơ đóng cửa hoặc chỉ làm nhiệm vụ thiết kế còn sx thì do anh Hàn và anh Tung ... Và từ từ thì anh Hàn anh Tung sẽ thống lãnh hết khoảng này ... :wink:
@chip: bác đánh thẳng flash thẳng góc thì thử kiếm cái bounce chụp vào đầu đèn cho as nó dịu đi, mặt mẫu ko bị hash - gắt ( thay thế cho Pa đánh dội trần hay nghiêng góc) ) Viet
Món này thì em có và cũng đã thử nhiều rồi ạ! Có điều em thấy hiệu quả giảm gắt không được nhiều lắm! Đã thế 1 điểm không thể so với đánh dội trần hay tường là ở chỗ độ nổi khổi của chủ thể bác ạ! Ps: lâu quá mới thấy bác tái xuất giang hồ (chắc đã gom đủ bộ sưu tập các đời máy rồi nên yên tâm sáng tác đây)! :wink:
@Smiling: chơi film thì em tưởng chơi 43Ltd ngon hơn chứ! Lại quay về 35/2 thế thì đúng là duyên nợ nhỉ!!! :wink: Còn em thì chơi với Kit 18-135WR tiếp vậy. 038_Old Blacksmith's_Artificial K-5 & DA18-135WR Cụm tượng người mô phỏng hoạt động thời trước Cách Mạng trong khu di tích Lăng cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc. Nói chung không hiểu sao tượng ta dựng nhìn nó hơi thô!
Làm gì làm thì cũng phải shop, chân dung mà! Sẳn thử nghiệm chụp strobist luôn! :mrgreen: 1. crop. 2. xoá mụn, cà da mặt. 3. chỉnh cho sáng lên vì trẻ con thì phải tươi sáng. Đây là ảnh bìa của cuốn photobook nên phải mượt một tí! :lol:
Dạ cụ dạy chí phải ạ! Cá nhân em đồng ý cách chơi của cụ vì thiết nghĩ đã mua máy và ống kính thật nét hoặc được cái gì đó gọi là "cá tính" rồi mà phải trả 1 cái giá thật khủng để có được ... Nhưng chụp xong thì lại "sóp" cho mờ cho bớt chi tiết hoặc chỉnh choọt tùm lum thì còn gì cái gọi là "cá tính" của ống kính hay thiết bị hay gì gì ... Chơi thế thì cá tính nếu còn chắc chỉ còn cá tính của ông "sóp" ... :mrgreen:
Em chụp chơi hay không chơi cũng chả bao giờ xơi món kem đánh răng PS. Chơi kem đánh răng PS thì còn gì là nhiếp ảnh :mrgreen: Một tay chuyên chơi kem đánh răng Tungh nổi tiếng và là Fan ruột của Canon, Sony, Leica hehehe lâu nay lặn không sủi tăm chắc do chơi quá liều đâm ra mất sức không nổi lên được nữa
Thời xưa không có Sóp chắc mấy cụ xưa phải chụp đi chụp lại nhiều lần mới có được 1 tấm mẫu trông được á ? :roll: