Ừ thì em cũng ráng giúp cụ chút chứ không cụ lại bẩu "bên khinh bên trọng" thì chẳng ra thể thống .... :lol: Em có thể làm cho hoàn hảo nếu dùng thêm cờ-lôn che bớt cái đen đen nhưng đây chủ yếu chỉ khè cụ vụ đặc sản Lai-ca "I-kiu Len-sờ" cái chơi mà thôi ... Đã vậy chúng không biết lại bảo cụ chụp bằng ống kính mắt cá thì uổng cái tiền cụ bỏ ra mua cái ống 10 mi-li thì không ra thể thống ... ---> Hèn chi cái gì có mác Lai-ca nó đều độc và đắt chắc có lẽ có lý do ...!!! :lol:
Nhân tiện thầy concerto dùng cái "I-kiu Len-sờ" chỉnh giúp em cái tấm Hotel Penisula em chụp ở Hương cảng để em mở mang thêm tầm mắt, đội ơn thầy
Vâng em xin chào Sư huynh Chim Hoang ạ :mrgreen: Chim sư huynh á, hic cẩn thận không em đòm 1 phát là ếch còn chim đâu mà khoe đấy :twisted:
Đương nhiên là mèo phải khen mãn dài đuôi chứ :lol: Để cho khách quan thì cụ để 2 tấm hình kế nhau ra giữa đường cho thiên hạ xem xem họ bảo tấm nào "phê" hơn thì biết ... Ở đời luôn tồn tại cái chéo và cây thẳng ---> Có cả 2 tồn tại thì mới phê! :mrgreen:
Em cố thử kéo qua lại chút cho bác VNS chút xíu...................Em có múa chút các cao nhân đừng la rầy em nhé....
Cụ đúng là ở phố hàng ... Chém lẫn phố hàng Vô Duyên thứ thiệt! :lol: Người ta đã viêt phần màu đỏ rồi mà cụ vẫn chê bai phần màu xanh thì thiệt là ... ---> Ngày xưa em mà "chém lẫn vô duyên" như cụ thì sư phụ em đã đuổi ra khỏi sư môn ngay từ ngày đầu ... :lol:
Chỉ mới là "nhận xét" của cụ mà còn đến cơ thế chắc nếu cụ mà chê thì cũng cỡ kiểu ... vụ trả nàng dâu đang đăng tin nóng hổi hở cụ ... ? :roll:
Ảnh tối thui đây! Các cụ có chém thì nhẹ nhẹ tay cho em nhé! :wink: 054_Dusk @ Da Nang Beach Pentax K-5 & FA35/2
càng ngày bác Chip càng phát biểu chính xác, đúng là ảnh tối thui, tối nhưng không méo, không méo thì lại bị mờ.
Chụp cho sáng thêm 0.7 đến 1Ev nữa để mọi thứ ở gần rõ hơn thì bầu trời thành một mảng trắng toát, bao nhiêu ráng đỏ cuối cùng sẽ biến mất hết! :wink:
Bác có ở đó đâu mà biết trời nó mù mờ tối ra sao :?: Ảnh phóng sự là phải thể hiện sự trung thực cao :mrgreen:
Dạo này cụ Tea cũng tham gia vào nhóm nghiên cứu không gian vũ trụ của NASA luôn rồi thì phải nhỉ! Em toàn thấy chụp "không ảnh"! PS: Hồi mới mua máy vào topic này bị nhiều người chém em cũng sợ lắm! Nhưng sau này có tham gia cùng mọi người trong một số sự kiện của Vnav (em cũng có ti toe chụp một vài tấm ảnh trong cùng điều kiện ấy) về xem lại ảnh của nhiều người thì ................! Giờ em mới thấy sao hồi đấy mình ngây ngô thế không biết! :lol:
Sáng nay lôi máy ra chụp nhanh tấm này. Chụp xong mới thấy là lens đang để MF từ mấy hôm trước khi chụp cái board của em Sound Interface ở nhà! 057_The Light and Colors_out Pentax K-5 & FA35/2 Tiếc quá! Có cách nào cứu không các cụ ơi? :cry:
Lâu lắm rồi em mới cầm lại cụ ống Cosina 24/2.8 Macro MF này. Ảnh chụp xong nhìn cứ như ảnh film vậy! 8) 058_Going to Work 1 059_Going to Work 2 Pentax K-5 & Cosina 24/2.8 MC Macro
Hôm nay mồng Tám tháng Ba, Một mình thui thủi mua hoa tặng mình! :wink: 060_Women Day 2012 Pentax K-5 & MF Cosina 24/2.8 Macro