Đẹp quá bác, còn nhiều hình không? Nếu còn nhiều thì bác pót bên Thiên nhiên, phong cảnh, du lịch mới xứng tầm
Chơi kiểu này bị chém nhiều mà không được chém ai nên buồn quá! Ít hôm nữa đi cắp tráp hầu các cụ khác vậy! :wink: Additional ME Super Vs K-5 - Rsz Canon IXUS850 @Hải tặc: ảnh đẹp quá cụ ơi! Tiếp tục đi ạ!
Cái thú/nghiệp chơi ảnh nó là như vậy đấy cụ ạ ! Do đó em chỉ thường sô ảnh cho đối tượng mình phục vụ hoặc cho mình (nếu mình là đối tượng phục vụ) chứ ít khi sô lung tung là thế ... Đơn giản là nếu không phải là đối tượng phục vụ thì không đủ tư cách để "chém" ảnh của mình ... :wink: :lol: "Chém" kiểu như "... F/2.8 vênh tới hơn 3 khẩu so với F/4.0..." thì ... quá bổ ích !!!! Đồng ý là sự "chém" có thể giúp bản thân ta học hỏi thêm nhưng với cá nhân em việc "chém" chỉ giúp ích cho bản thân chỉ khi là việc "chém" đó có thể chứng minh là sự "chém" đó đúng có gì đó được làm bằng rõ ràng chứ việc "chém" đó chỉ là sự "khác" cái ta đang làm mà không thể chứng minh là nó đúng/có lý hơn cái ta đang làm thì cũng như không đôi khi còn phản ứng ngược mang tính tiêu cực ...
Chắc hình bác Côn chụp giống tranh trừu tượng, đĩnh của đĩnh lắm nhễ. Hay bác cứ pot rồi giải thích chổ này chổ kia là mọi người hiểu ngay thôi mà
Nếu làm được phần màu đỏ 1 cách hợp lý và lô-gích thì nó trở thành "kỹ thuật" chứ không còn "nghệ thuật" nữa đâu bác ! ---> Muốn hiểu về "kỹ thuật" nhiếp ảnh thì cứ ra tiệm mua sách đọc sẽ thông hoặc quá lắm là Gúc mà chả cần phải xem hình em pót rồi chỉ chỏ đâu là đâu ... :wink: Hơn nữa thế nào là đỉnh của đỉnh trong nghệ thuật thưa bác ?!?!? :roll:
Mà này cụ ơi, cụ thấy tấm ảnh em chụp bằng con IXUS850 ở trên thế nào? Đẹp phết cụ nhỉ! hihi..... :wink:
Hic hic, bác thấy em đâm đầu xuống hố vôi không can ngăn lại đẩy phụ thêm cho xuống nhanh hơn thế này thì tội chết! :lol: Trước em không định dính đến mấy cái em "Full Frame" nhỏ xinh của Pentax nên lấy em FA35/2 (giờ cắm lên ME này thấy nó thô thiển quá). Em mà biết như thế này thì em hi sinh chút độ nét để lấy em FA43/1.9 Ltd cho gọn gàng và hợp với dáng em ME rồi! ME Super 01 Pentax K-5 & FA35/2 Sáng nay cầm em ME Super với cái A50/1.7 đi loanh quanh một tí mới thấy cảm giác thật đã! Kiểu này chắc em lại phải lên kế hoạch cho cái FA43/1.9 Ltd sớm thôi bác ạ. Em thích mấy em nhỏ nhẹ nên 31 và 77 Ltd thì thật sự là em không máu lắm. Nhưng nếu định gắn bó luôn cả Crop và FF thì chắc cũng khó mà không nhìn đến mấy em đấy được!
Trong 3 cái đấy, em cũng khoái nhất cái 43. Gọn nhẹ mà cũng hiệu quả. Hai đồng chí còn lại, tần suất sử dụng ít hơn so với em 43. Cả ba cái đó, nếu chụp film thì khỏi chê bác ạ. Bác cứ cất được cái nào thì cất. Chìm thì chìm luôn bác ạ :lol: .
thanks các kụ cao thủ có lời khen, làm em ngượng quá :wink: lần đầu tiên mượn được 1 cái máy bờ rồ để đi du lịch chụp cho đã, nhưng đời khg như là mơ , chụp cả ngàn tấm thì bị ao nét hết 1/3, vô số tấm bị sai iso và nhất là ban đêm gần như thua ( do khg đọc kỹ hướng dẩn sử dụng trước khi dùng :lol: ) và cũng do lần đầu cầm máy bờ rồ nên tiêu chí của em lần này là hình phải nét trước, khoan bàn tới bố cục, ánh sáng..... em sẽ tiếp tục post tiếp hình nét , rõ, còn những phần còn lại các kụ góp ý dùm em ,để lần sau em có cơ hội được mượn cái máy bờ rồ khác đi chơi tiếp :mrgreen: :lol:
em chẳng biết chụp hồ con rùa như cụ Hook, chán thật, mai phải đi bộ vài vòng kiếm ảnh thôi. Lâu quá không chụp ngứa tay quá
Thời chụp nhiều mà ảnh như thế này, giờ lâu không sờ đến máy nữa thì không biết ảnh cỡ nào hen nhà Lắm! :wink: 065_Book Festival Preparation 063_Shade & Sunlight Pentax K-5 & FA35/2 @Cụ Hải tặc: "cả ngàn" tấm mà mới thấy được có 2 tấm thôi nhé! :wink:
haiz cụ chip ko cập nhật roài, con sony nhà em có cái PS build in, dai khái mà vặn nét chộp là xong hem cần ps đâu ah hihi
Uh nhỉ! Dạo này lẩn thẩn ghê nơi! Mấy cái hiệu ứng kiểu này giờ nhiều phết. 041_Angel 2 Pentax K-5 & FA35/2 & Film Cross Processing Effect
Ảnh lang thang của em thì nó dân dã thế này chứ không được như ảnh của nhà Lắm! :wink: 062_Untitled_2 K-5 & FA25/2
Sau gần 10 năm không đốt cuộn phim nào thì cuối tuần rồi em đốt vội 1 cuộn để test cái máy SLR mới mua. Cuộn phim Kodak 200 (chắc là out date) cũng do cậu bán máy tặng để test thử máy. 8) 0001_Starting a New Old Day 0002_Thich Quang Duc_A_Self_Burned_Monk 0002_Thich Quang Duc A Self Burned Monk_Closer Pentax ME Super & 50/1.7 & Kodak200 Out_Date
Em thề với cụ là lúc ấy "súng ống" của em hoàn toàn khô ráo! Tấm ấy là còn ít đấy vì có tấm còn thấy nó chảy như nước mưa trên kiếng cửa sổ hay có cái gì đấy như cả "c*t gián" trên ảnh ạ! Chắc chỗ em tráng phim họ lục lại được xô thuốc tráng vứt trong xó bếp lâu ngày đấy mà! :lol: