Hi hi, cụ Chim thì kể ra phong độ cũng còn ngon lắm. Có điều em tin là nếu lúc ấy mà đứng đấy thì cụ ấy lại ngồi bệt xuống chụp hoa cỏ ở dưới chân thôi chứ không chú ý đến bức ảnh ở trên đâu! @Nhà Lắm: chụp kiểu đấy thì cái IXUS nhà em cũng làm được gần gần như vậy! :lol: Ống còi không macro của em chỉ dí gần được đến thế này thôi! 015_TGIF - Thank Godness - It's Friday K-5 & FA35/2
Hị hị đây là bác gì gì................... ấy chứ, bác........CHIM....... nhà ta làm gì mà to được như thế :twisted: :mrgreen: :lol:
Hội trưởng nhà em đang post Phuket, phi phi.....rồi thì là O Babe ào ào bên kia kìa, nhà anh Lắm qua đấy mà xem mới lại thắc mắc :twisted: :mrgreen: Ảnh chụp cháy như thịt nướng vỉa hè mà cứ tinh tóp :lol:
Xời, em tưởng gì chứ film giả hiệu mà chụp thế này thì thường rồi. Film chính hiệu nhà em đây ạ! Lens siêu rộng (tương đương 16mm trên số). Máy chạy hoàn toàn bằng cơm! :wink: 0021_A Hard Life Pentax ME Super & Cosina MC 24/2.8 Macro & FujiProII_200
Ờ mà sao bản hiệu thiếu chữ "... không dùng đường hóa học ..." nhể ?!?! :roll: :lol: À mà cụ có lộn không đây chè nóng đốt lửa than hồi hổi như thế chứ đâu phải chè với đá hay nước mát gì đâu mà cụ xúi anh em ăn vào cho mát ... e rằng lại mát dây thì nguy !!! :mrgreen:
Tiếp tục thể loại street-life nhé cụ VNS và nhà Lắm: 0015_The Shade of Modern Life Pentax ME Super & A50/1.7 & FujiProII 200
Vâng, bác cứ load cho chúng em xem ké. Lâu nay em chả mần ăn được gì cả hehehe. Tấm trên của bác không được nét lắm có lẽ do bụi nhiều quá đâm ra nó có vẻ hơi ao hồ 1 tẹo hehehe
Bác bấm vào link xem ảnh to nhất để xem có nét hay không nhé! Tấm đấy em đã phải khép khẩu thật sâu nhằm cố tình giữ tốc thấp (1/60s) nhằm tận dụng nó để các chủ thể chuyển động phía sau tự xóa nhòe nó đi đấy ạ! Em còn muốn nhòe hơn nữa nhưng giảm tốc thấp nữa lại có thể làm cô bé chủ thể phía trước cũng bị nhòe theo vì khó mà giữ cho cô ấy ngồi im để chụp tốc thấp đến vậy được! May là trời chưa nắng lắm chứ nắng thêm tí nữa thì em cũng chịu vì lúc ấy phải dùng ND filter mà em thì lại chưa mua! Không đơn giản lắm đâu ạ! :wink:
Thì em có bảo là đơn giản đâu, lúc đầu mới cầm máy ai cũng thấy quá dễ, càng cầm máy càng thấy quá khó hehe
Tấm trên chủ đề nhà em muốn nhấn nó không out hay mờ tẹo nào đâu nhé! Thậm chí em còn cố giữ ánh sáng để cái nồi xôi không bị cháy chứ không phải cháy tè le hột me như cái nón lá của nhà Lắm ở trên kia! :wink:
Nhà Lắm dạo này có biết Nhiếp ảnh là gì đâu mà, trách làm gì kẻo lão lại trốn qua hội Shoot bằng Mobile thì cũng buồn :mrgreen: :mrgreen:
Nhân tiện đổi thể loại em thử thách giới hạn của cụ lens cùi và cái máy film cùi! :wink: 0024_Silhouette Pentax ME Super & Cosina 24/2.8 & Fuji ProplusII 200 Dạ cái này không có gì khó đâu ạ, đừng bắt bí em tội nghiệp! 8)
Hehe Analog FF thì vô tư phang thẳng vào cái chảo lửa ấy vì nó không dùng bất cứ cái cảm biến nào hehehe bác Chip lấy cái Pen DSLR phang thử ít lần xem nó có khác không Em nộp bài tí chứ không nhà anh Lắm lại mắng cho thì nguy. Hehe nhiều nhành hoa
Hehe... thì em đã nói là dễ rồi mà! :wink: Cụ đúng là chơi ác! Cái tấm gọi là "ảnh" cụ vừa post khiến cho ối ông ứa gan nhưng lại kẹt vụ không có ảnh nên muốn chém cũng ngại! :lol:
Siêu nạc ăn mãi cũng chán, đôi khi phải dính tí xương thì nó mới máu lửa bác ạ :mrgreen: Hehehe em chơi theo kiểu Candid đấy chứ bác Bác Chip có thấy cái bảng cấm chém không :mrgreen: