Em đoán là hoàng hôn vì mũi xuồng câu đi ra biển. Thấy cụ có tấm về biển cho em ké 1 miếng, tấm này Pentax chỉ có khóc ròng vì không có cơ hội chụp 1 tấm tương tự, lý do : chưa có đường đi vào cảng SGN mới .
Em theo đường link ảnh của cụ Hải tặc thì thấy kết quả là cụ Chim đúng còn cụ Via sai. Em nghĩ cụ Hải tặc vào thưởng cho cụ Chim 1 ly còn phạt cụ Via 1 ly đi nhé. Em đem ly lại cho cụ tiện lấy luôn đây! :lol: @Cụ Via: đúng là ảnh đánh đố thế thì em chịu nên em cũng tự xử bằng 1 ly! Stepping Out K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2 Ps: Chúc mừng cụ Via là người khai trương trang thứ 150 của topic! :shock:
Em dựng lưới lửa phòng không bằng PAC3 và AEGIS với SM-3 để đối phó với Bắc Hàn. :wink: Rokets Launching K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2
Cuối cùng em cũng đốt xong cuộn phim với cái máy MX chạy hoàn toàn bằng cơm ở trang trước để kiểm tra cái màng trập vải bằng tuổi em nó hoạt động có tốt không! Phùzzzzz, may quá, ba mí năm vẫn chạy tốt! Em trình tấm ảnh của em nó tiện thể để tiếp tục nuôi topic. :wink: 0039_To One's Own Destinations (Hai Con Duong Re Len Nhau Xa Hoai) Pentax MX & 28/2.8 & Kodak200
Một số và một phim cho ngày mới! 0042_The Disaster of Modern Architecture Pentax MX & 28/2.8 & Kodak_200 Coming the Storm K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2
Tấm ảnh mới của bác Chip, bố cục, màu sắc, kỷ thuật thậm chí cách đặt tên cũng rất bình thường, nhưng nhìn chung vẫn thấy đẹp. chắc là do giao diên mới xấu quá nên làm nền, tôn lên được bức ảnh. Nói chung, em ghét kiểu bố cục bức ảnh có 2 diểm nhấn cùng lúc ở 2 đường line điểm mạnh như tấm này lắm (cái ghế và bác Chim), cộng thêm điểm chắn tầm nhìn ngay giữa là cái gốc cây nữa. Chắc do bác Chip, cả nể hình ảnh của bác Chim, nên không xóa. gặp em thì ...
@Nhà Lắm: em cũng chỉ mong ước là làm sao chụp street-life để nó nhìn bình thường thôi. Cái cây chắn tầm nhìn là để hướng tầm nhìn vào chỗ khác! :wink: Em không xóa vì nhìn tổng thể vẫn thấy thích và vì nó là ảnh film nên không tiện xóa! @Cụ Chim: tấm trên không phải là chân dung của cụ đâu. Mai em post cho cụ xem tấm chân dung thật của cụ! Nhìn phong độ hơn thế nhiều! Quay lại số thôi: 037_Dreamy Moon Light K-5 & FA35/2
Em về xem lại thì thấy tấm còn lại cụ Chim cũng không được phong độ cho lắm nên thôi không post lên sợ cụ buồn. Em tặng cụ tấm khác vậy! hihi... Teddy - Dreaming Of U K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2 Chụp đời thường ờ mình em sợ nhất là......rác......! 0043_Works On Progress - No Entry! Pentax MX & 28/2.8 & Kodak_200
Lại số: 0067_Painting the Colors K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2 Và lại film: 0046_Through the Window MX & 28/2.8 & Kodak_200
Tiếp tục nuôi topic thôi (thời buổi số / film lẫn lộn hết cả! :wink: 0069_Painting the Colors - Lonely K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2 0047_School Time Pentax MX & 28/2.8 & Kodak_200
:mrgreen: BA NA HILL by papinpirate, on Flickr P/S : đề nghị kụ Kid mau pót hình Cam cho a e chiêm ngưỡng tí :evil:
Dạ thể theo lời đề nghị tha thiết mà đe dọa các cụ nhà Pen (chỉ có 2 mà em là 3 ), em xin góp ít hình tập "ký sự: theo dấu chân cụ Chim Hoang" To anh "Chim Hoang", em xin lỗi vì đã bới móc, khai quật quá khứ về Campuchia của anh (em xin lỗi vì sự xáo mòn này) :mrgreen: .Nhưng vì sự nghiệp chiến đấu của nhà Pen em xin úp vài tấm "lối cũ ta về" nhá: - Theo chân anh "Chim Hoang", em cũng được ăn sáng ở Tây Ninh với món bánh canh hết rồi rau mới ra: IMGP2493 re by HUNG NHOC, on Flickr - Nơi đây từng in đậm dấu chân anh "Chim", cảm giác em lúc này cũng bồi hồi, tự hào, hồi hộp....khó tả quá... IMGP2515 re by HUNG NHOC, on Flickr - Rồi em cũng được dừng chân tạm nghỉ trong quãng đường dài hơn 600 km từ SG--->Siemrep, để thưởng thức món dừa "3 nhát". Uống nước dừa nơi đây, em càng yêu, càng trân trọng hơn cây dừa quê mình IMGP2699re by HUNG NHOC, on Flickr
- Đến Siemrep với body ê ẩm, say xe, lâng lâng, lảo đảo... em được đưa vào xem kỳ quan của Siemrep-món quà từ đạo diễn tài ba Trương Nghệ Mưu nên có nhiều dấu ấn Trung Quốc trong đó. Chương trình này khá hay, hoành tránh, giúp em hiểu hơn về lịch sử vương quốc Khơmer rất nhiều trong chuyến tham quan ngày mai : * Sự hùng mạnh của đế chế Khơmer IMGP2801 by HUNG NHOC, on Flickr * Sự tích khấy biển sữa IMGP2830 by HUNG NHOC, on Flickr
* Chương trình được kết hợp giữa âm thanh ánh sáng, tia lazer, màn nước rất đẹp san khau by HUNG NHOC, on Flickr IMGP2866 by HUNG NHOC, on Flickr * Cuối chương trình khán giả được mời lên sân khấu chụp hình lưu niệm IMGP2880 by HUNG NHOC, on Flickr
Nhiều ảnh hay quá Nhóc ơi! Vậy là hôm nay anh được ngắm ảnh mà không phải post để nuôi topic rồi! Up lên Flickr thì khi resize anh thường để 1920x1280 (bằng kích thước HD) để sau nay khi cần có thể kéo về xem thẳng trên LCD mà không lo ảnh bị nhỏ. Khi share trên Vnav hay các web khác thì chọn Medium 600 (640x42x) là vừa đẹp!
cái show này mới ah??? hồi đó đi em khg được coi. bắt đầu hấp dẩn đấy, tới luôn bác tài...................... :mrgreen:
Em tới luôn nhá. Sáng ngày thứ 2, trời mù sương nhưng em vẫn tự tin bước đi theo dấu chân anh Chim cố tìm lại khung ảnh năm xưa của anh ấy - Đền Angkor nà IMGP3184 by HUNG NHOC, on Flickr - Hoa văn này theo 1 bác rất uy tín ở quán cóc 107 nhận định chỉ có tia lazer mới chạm nổi mà thế kỷ 12-13 thì lấy đâu ra máy chạm khắc bằng lazer có chăng là có sự tiếp sức của thế lực siêu nhiên ngoài vũ trụ??? hoa van tuong da 1 by HUNG NHOC, on Flickr - Leo lên đến đỉnh Thiên Đàng của đền Angkor mệt bở hơi tai + sợ tái mặt, nhưng vì quá xúc động với kỳ quan thiên nhiên thế giới nên tự khắc mỗi người bày tỏ tình cảm của mình rất mãnh liệt, như 3 anh Hàn Quốc này: IMGP3291 by HUNG NHOC, on Flickr
Đến Angkor Thom, em may mắn được chung đường, không được chung vai tham quan kỳ quan này với 1 quan chức cao cấp nhất Trung Quốc : IMGP3708 by HUNG NHOC, on Flickr Kỳ quan Angkor Thom đã có nhiều tư liệu nên em không dám úp thêm (tốn tài nguyên của diễn đàn = không lộ thêm trình còi :mrgreen: ) mong các bác thông cảm Trưa rồi mời các bác thưởng thức vài đặc sản xứ Camp : - Trứng vịt (rất ngon, ngậy, đẹp, khó tiêu nếu ăn nhiều :lol: ) IMGP3859 by HUNG NHOC, on Flickr - Cà cuống đây...1000 ria/1con đây... mại dzô...mại dzô IMGP3840 by HUNG NHOC, on Flickr
Em cũng được tham quan hoàng cung Campuchia IMGP3988 by HUNG NHOC, on Flickr Em nghe nói chất liệu làm ngọn tháp ở hoàng cung này đến nay vẫn còn là điều kỳ lạ : dù đã có vài chục năm tuổi nhưng tháp này vẫn cứ như mới vì sau mỗi cơn mưa tháp lại mới như cũ IMGP4066 by HUNG NHOC, on Flickr Để kết thúc em mời các bác 1 món đặc sản mát lạnh, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và chém mạnh bạo, tơi tả cho em-mau lên tay IMGP4182 by HUNG NHOC, on Flickr