Cái này gọi là "Hành trình trên vết chân chim"! Nói gì thì nói chứ hình như mấy ông nhà Ni chưa đi Cam thì phải! Có lẽ làm một chuyến qua bển coi sao?
Cũng có đi nhưng cách đây lâu, chỉ đến Nam Vang và làng Shihanouk Chụp Chùa Vàng Mấy cái bàn thiên Con người: theo em môi mẫu này đẹp hơn Angelina Jolie
Kinh quá, topic nhờ có Nhóc kéo lên nên số bài post tăng lên vù vù!!! Tiếp đi Nhóc ơi! Thôi em sợ quá nên chuyển sang chụp cái này chờ bão lắng xuống đã! :wink: Untitled K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2
Hì hì, hôm nay cụ vẹo sang trái tí thì mai em sẽ cho cụ vẹo ngược sang phải lại là nó lại cân lại ngay thôi! Dạo này không hiểu sao em mê mấy cái vòng tròn không ra tròn, bầu dục không ra bầu dục ở bokeh của cái lens XXX này quá! huhu.... Do cụ Hook bảo làm gì thì làm thì chủ thể phải đẹp đã rồi mới xét đến bokeh nên em phải tìm 2 cái bóng thật đẹp về để làm mẫu cho cụ ấy khỏi mắng! hihi...
Đây rồi, mời cụ Chim chỉnh lại cổ cho thẳng ạ! :lol: 0072_The Attach of The Tree K-5 & XXX 55/1.2 @f1.2
Chán nhà Nhóc này quá! Máy cũ, máy mới gì mà mãi chả có ảnh! :roll: Em lại phải tiếp tục xào nấu với số và film! 0051_Le Quy Don School 2 Pentax MX & 28/2.8 & Kodak_200 059_Fresh Color K-5 & Helios 44-2 Ps: dạo này ảnh nhúng link từ Flickr mà chiều cao cũng không cho lớn hơn 610 pixels nên nhúng ảnh đứng 800x600 cũng không được luôn!
đúng là đợi lâu quá, dài cả cổ tranh thủ em tập phơi sáng. :mrgreen: TRANG TIEN BRIDGE by papinpirate, on Flickr
Nhà Nhóc dạo này bận đi chụp ảnh review Dune mất rồi! Thôi em lại vào giữ chùa vậy! :wink: 0001_Vung Tau 01 K-5 & FA35/2
Hâm nóng topic của nhà Pentax bằng fuji x10 Tuyên chiến với Cannon 50d và cả một balo phụ kiện, CPL.....
Cảnh rất đẹp Lắm ơi! Ước gì mình được như bạn! :wink: Lần đầu tiên em sử dụng CPL nên tấm trên không biết khi chụp nó ra thế nào! Ảnh bị under-exposed nhìn hơi chán. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm! Nếu adjust level một chút thì nó ra được tấm như thế này! 0001_Vung Tau 01_Level Adjusted K-5 & FA35/2 (Level Adjusted)
bác Chip hiểu sai ý mình rồi. Ảnh trên là chụp bằng x10 còi cọc chỉ đơn giản là point and Shot. Nhưng mình tuyên chiến với Lão Chim, đi cùng thời điểm, vác 50d, lens L, gắn CPL, và 1 balo phụ kiện. Nhưng Lão ấy đang tập làm thợ lặn rồi. Nhưng đôi khi, bác cũng nên giữ lại đôi điều bí mật khi câu cá vàng Em tuyên chiến tiếp với canon 50d về vấn đề đo sáng đây
Xời ơi! Thuyền em cũng có, mây cũng có lại còn có cả Lục bình và nhà cao tầng nữa nhé! :wink: Em thách đấu luôn cả đo sáng lẫn lấy nét luôn đây! :lol: 0052_Dusk Pentax MX & A28/2.8 & Kodak_200 PS: em xem ảnh chụp phong cảnh và kiến trúc của cụ Chim dạo gần đây xong mới ngộ ra một điều là cụ đang hướng đến phong cách chụp ảnh gần với tự nhiên. Chả là chúng ta đang sống trên một trái đất có trục nghiêng 23.5 độ nên ông nào chụp ảnh mà không nghiêng là đang cố tình bóp méo sự thật! :lol:
Em hết và mời các bác uống bia rồi mà Em úp thêm mồi nhá :mrgreen: IMGP4243 by HUNG NHOC, on Flickr Em mua ở đây nà (ngon, rẻ,chất lượng) : IMGP4217 by HUNG NHOC, on Flickr Chỗ này hơi nghiêng hợp gu bác Chim nà : IMGP4227 by HUNG NHOC, on Flickr