Làm ăn quan liêu quá. Cái này trên link Flickr dưới mỗi ảnh của em có giải thích đó: http://www.flickr.com/photos/60523530@N04/6978371820/ Cụ chịu khó liếc ở dưới mỗi ảnh dùm em cái nhé! (Em tiếc cái ảnh nhưng lại lười không muốn sửa trên máy tính) Cơ bản là cầm cả máy lẫn ống có Weather Resistance (WR) nên đi biển tự tin ghê nơi! Mặc kệ sóng, mặc kệ nước và mặc kệ cát! Dơ quá thì về xối nước rửa, lau phát là xong! :lol:
Oạch... nhạc một nơi... lời một nơi... khán giả bị buộc phải tự mix, nếu ko sẽ bị bệnh quan liêu... :?
Hi hi, người ta đưa ra đường link kèm mỗi ảnh là đều có lý do cả mà. Em có giấu cái gì đâu, có điều cũng phải mất công tí! (Cái này là biến tướng từ cách của cụ Hook: hỏi tới đâu nói tới đó chứ có giấu diếm gì đâu)! @cụ Thientoan: tấm này liệu có đạt về đo sáng chưa ạ! :wink: 0055_Fresh and Clean - Rarely in Vietnam Pentax MX & MF 28/2.8 & Kodak_200
Lâu rồi không ghé, sáng nay em mới quay lại chỗ này và có lại ảnh kiểu này từ em lens 35/2: 0001_@Cafe - Too Early for Any Guess Comin' K-5 & FA35/2 @f2
Cảm ơn anh đã khen ạ! :wink: Lên một tấm cuối tuần test Dynamic Range thôi! :wink: 0067_A Quiet Morning Pentax MX & MF 28/2.8 & Kodak_200
@Nhà Lầm Lỳ: Hồi trước cụ chê flash cóc nhà em nó "xỉa xói" ghê quá nên hôm nay em trình món này: Em vừa chế được 1 cái tản sáng flash cóc cũng khá đơn giản, tiện dụng mà cũng ngon phết. Đây là sản phẩm chụp test thử từ em nó đây ạ! Testing my new DIY Pop-up Flash Diffuser - My Macro Tool K-5 & DA70Ltd
Em chê vì muốn " coi cho được" thì phải chế cái tản sáng đấy ah. Em biết sở trường diy của cụ mà. Em thì đang mê với thú tùy biến với nhừng gì đang có sẵn, vui ra phết, thú chơi của con nhà nghèo, sợ vợ ấy mà.
Cafe đầu tuần thôi các bác! Quán còn nhiều chỗ đẹp quá nè! 0068_A Nice Corner Pentax MX & MF 50/1.7 & Kodak_200
Bổ sung thêm tấm số chụp bằng 2/3 cái ống sắt ở trên (tương đương 1:2) và cái tản sáng flash cóc mới! Chàng ve sầu trầm tư! 0014_Cicada - A Close-up K-5 & MF 50/1.7 with Extension Tube
Em cũng có chụp con này nhưng "bự" hơn :mrgreen: HA MA 1 by HUNG NHOC, on Flickr To anh Chip : bữa nào show hàng + cho em mượn tản sáng DIY (đỡ phải mua...) đi !!!!!
@Nhóc: chụp các loại mẫu vật (Mẫu ..... to vật) thế này thì cần gì dùng flash mà phải tản với không tản! Mới vô Flickr coi ảnh hoa thấy rầu quá! Chụp nhiều lên đi! Sở thú có nhiều hoa lá cành lắm mà! Cái này chụp trong đó hôm qua cũng bằng K-5 nè! 0088_Shining K-5 & DA18-135WR
cụ đẩy cái nỗi nhọc nhặc nhằn ngày xưa ấy qua cho bác NMM, rồi bây giờ còn săm soi vào tận flickr của người ta, lại còn thêm quả demo K-5 nữa. định nâng cấp k-5 lên thành X-10 (gấp đôi) ah.
Úi, đẩy đưa gì đâu! Em nhờ đấu tranh sinh tồn trong topic này nên mới còn sống sót được đến ngày hôm nay đấy chứ! Em thì thấy cứ để link Flickr có nghĩa là mời mọi người vào xem nên em vào thôi! :roll:
Hôm nay em vừa phát hiện ra một chuyện khá hài hước là có dịch vụ mua lens được bảo hành trách nhiệm cả đến chất lượng nghệ thuật của ảnh chụp! :wink: Em post 1 tấm macro 1:1 rồi đi trốn đây! Hôm nay buồn buồn nên phá lệ post nhiều hơn 2 ảnh một ngày mất rồi! ...Thẹn! K-5 & MF 50/1.7 & Extension Tube Chúc cả nhà ngủ ngon!
Cầm K-5 & FA28-105 thì ít nhất cũng phải có ảnh không bị rung tay như tấm này! Chơi cái gì cũng phải tìm hiểu chứ không mì ăn liền được! Chúc mừng đã có lens 18-135WR!