Từ ngày cụ Hải Tặc bắt phải có hình "hết hồn" mới được post lên làm em sợ không dám treo ảnh lên nữa. Thôi thì có gì chơi nấy còn ai có hết hồn hay không thì .... ráng chịu! Em toàn chụp bằng lens kẹt khẩu không khép lại được nên chỉ chụp được ở độ mở tối đa thôi! :lol: 1029_Dreams a little Dream 4 CZ Planar T* 50/1.4ZK @f1.4 1028_Playing with Bokeh - Untitled Revuenon 55/1.2 @f1.2
Hôm nay em mới tình cờ đọc được cái kết quả này nên tiện thể vào chia vui với nhà Pen nhà em cái! 8) Đây là nguồn: http://autos.jdpower.com/content/pr...le-lens-reflex-camera-online-buyer-report.htm
Đọc rồi, mà nhất định không chịu hiểu Chip ah. Sao lúc này, hay xuất hiện với cái áo thun màu đen thế.
Thế mới vui chứ ạ! Người ta oánh giá bằng những 5 tiêu chí cơ mà! Chất lượng ảnh chỉ là yếu tố thứ yếu thôi vì em lang thang các diễn đàn thì thấy dân tình giờ ai cũng dùng PS (thậm chí dùng nhiều dã man con ngan) nên chất lượng ảnh được quyết định bởi Adobe chứ không phải bởi các ông làm máy ảnh! :lol:
đó là lý do để các máy ảnh trông có vẻ gần như chuyên nghiệp, ...ống kính rời,...nhưng được tích hợp cả phần mềm xử lý ảnh, màn hình đẹp lại bán chạy.... bây giờ, em chỉ thích dùng đt chụp ảnh, xong post thẳng facebook luôn, kèm vị trí, comment cho tiện....
Quyết định thật là sáng suốt vì cầm mấy cái kia chụp mà khi up ảnh toàn phải nói là chụp bằng đt thì cũng thấy hơi bất tiện Lắm nhỉ! :wink:
Đừng thọc tay vào vào vết thương sâu hoắc của biết bao người mà ngoáy chứ. Bấy giờ thì nó biến đổi thành trạng thái khác. Cứ chụp miệt mài bằng mobile, ipad rồi nhăn mặt cười hề hề, chụp bằng đt mà. Hoặc đi đâu cũng ôm khư khư cái máy phim, ra vẻ nghệ sĩ chân chính và gạo cội, tập cười bí hiểm để thay cho câu trả lời khi bị hỏi "ảnh đâu"
Mấy cái vụ hoa đơn côi này cũng hay bị xem là Spam ảnh lắm đấy nhé/ Em cũng tranh thủ tý trong topic của bác Chip
Dạ cụ Lắm cứ tự nhiên nhưng để tiện cho cụ nào thích chém chặt thì cụ nên: - Up lên Flickr hay Picasa hay các trang chia sẻ ảnh trực tuyến để đỡ chiếm tài nguyên diễn đàn đồng thời cũng đỡ phải đổ thừa chất lượng ảnh bị ảnh hưởng do giới hạn kích thước file của Vnav - Cung cấp thêm vài thông tin về "chủng loại điện thoại" dùng để chụp ảnh ấy! :lol:
Up lên Flickr ư? Làm như thế không còn cái để đổ thừa bác Chip ah. Em vừa học đc chiêu này đấy,.. người ta nhét đc cái camera vào cái đt, nhưng nếu làm ngược lại...cầm cái camera lên alo, alo chắc ngộ lắm nhỉ
Hix sướng nhất là cụ Hook! Em thì cũng rất thèm được đi lang thang mà chịu! Biết đến lúc nào mới được như cụ ạ! Góc máy của a đẹp quá nhất là tấm chụp khoảng trời giữa 2 khối cao ốc! Riêng tấm Vincom đè Continental thì gặp em, em sẽ không chụp! Anh góp thêm ít ảnh vào đây cho vui nhé! Em có vài tấm với máy film khi chờ nhóc chích ngừa ở ND2 góp lên cho vui đây ạ! 0073_A Familiar Place 2 0073_A Familiar Place - A Tilt World Pentax ME Super & Cosina 24/2.8 & FujiProPlus200
Chổ chụp thông thoáng, mà nỡ lòng nào để nhà thờ nằm xiên xiên như thế kia. Ức chết đi đc, Em lên Thủ Đức, chọc phá nhà Chip đây,... Chip tìm đc góc này mới phục Chip Góc này mới khó nè. hehehe
Hôm nào cầm thử cái lens góc rộng ra đấy rồi chụp để không xiên xiên xem có thấy mũi giày của mình trong ảnh không nhé! :wink: Mấy tấm ảnh trên thì em thua rồi vì em rất tuân thủ luật giao thông nên sẽ không dừng xe để chụp trên cầu nào kể cả cầu....cạn ạ! Hi hi....
Em phát hiện ra 1 yếu tố góp phần tạo nên 1 tấm ảnh đẹp, đó là .....................................................................phải có cái cần cổ khỏe :mrgreen:
Lên tiếp một ảnh nữa để hỏi thăm xem có ai thấy nhà Lắm ở chỗ nào không nhắn giúp em để bạn ấy lấy điện thoại ra chụp cho em ngắm với ạ! 8) 1xxx_Shining.... K-5 & Helios 44-3 58/2 @f2