Chụp film nên đứng ngắm nghía thì nhiều chứ chụp có 4 tấm thôi mà! 2 tấm kia trùng góc và rung tay em cho đi rồi. Còn 1 tấm khác hôm sau em tặng tiếp chứ tặng hết hôm nay mai mốt lấy gì mà tặng hehe.... Film 200 + lens f2.8 trong đấy toàn phải cầm tay chụp ở 1/15s đuối quá! hix hix....
Chip tặng quả này thì nhuthung,208,via,hookman thấy đắng rồi. lần sau, cả nhóm kéo lên nhà Chip, chụp lại trả thù....
Hix hix, thiện tai, thiện tai! Ai lại đi chia rẽ em và cả hội tai to mặt lớn thế kia thì em dễ bị trảm lắm đây! Trưa nay ra hội quán em vừa bị cụ Via khiển trách về tội 'dồn đuổi" nhà Lắm! Em biết tội em rồi nên từ nay hứa sẽ nhẹ tay hơn! hehe..... Hôm nào ra đấy em mời Coke nhé! 8)
Tập trung vào chuyên môn thôi! Vẫn là máy đời cũ chạy fully bằng cơm! 0083_Home - A Sweet Dream... by Chipvn (Pc_Chip), on Flickr Pentax MX | 50/1.7 | Kodak200
Khen Chip hoài, Chip chán... Cơm nấu hơi sống hay sao mà, tiền cảnh thì nhức mắt , hậu cảnh rối, chủ thể cũng ..... Nói chung là .....như cơm sống....
Ồ, cảm ơn Lắm đã góp ý nhé! Ảnh này em chụp theo tâm trạng nên không thấy nó nhạt lắm! Mẫu này em không thuê ạ!
Đây là tâm trạng mà em post trên Flickr cho tấm ảnh ấy hay nhưng tấm ảnh kiểu thế mà em chụp! "Life's going by naturally, in a hurry and we are forced to follow without the awareness that we are missing a lot of things! This kind of scene stops me for a while and helps me to realise where I am and .... where we are!!!! "
bậy bạ quá đi, trưa nay ra ăn gà kìa :mrgreen: . Suốt ngày ruồi với chuồn chuồn, đề nghị chuyển qua chim, cá... gì đi
Dạo này cướp biển có vẻ khó chịu quá! Ruồi, kiến, chuồn chuồn nho nhỏ đều không cho! Thế thì em chơi bướm cho nó to nhé! 090_Day Dream by Chipvn (Pc_Chip), on Flickr
Hôm nay bị nhắn tin nhắc nhở tại sao không thấy post hình nên lên một tấm lấy khí thế chuẩn bị post tiếp thôi! hihi..... 2012 Traveling Fix Lenses by Chipvn (Pc_Chip), on Flickr Bộ lens fix chủ lực gọn nhẹ của em hiện giờ (từ trái sang phải): 1. CZ Planar T* 50/1.4ZK 2. Pentax DA21/3.2 Ltd 3. Pentax FA35/2 4. Pentax DA70/2.4 Ltd 5. Pentax DFA100/2.8 Macro Weather Resistance 4 chú build kim loai tự nhiên lại có 1 chú build nhựa vô duyên đúng ở giữa!
Em út nhỏ 100Macro vào chào các bác cái rồi chuẩn bị về thôi! 0065_Untitled by Chipvn (Pc_Chip), on Flickr K-5 & 100Macro
Úi cảm động quá! Lắm làm em khóc ướt hết bàn phím rồi! Thôi để em đi tìm hộp khăn giấy cái đã! Tối hay mai bình tâm lại em sẽ post ảnh khác lên cho có nhiều cái để chê ạ! :wink:
Trưa nay mà ra cây đề ăn sinh nhật kụ Hút thì khỏi khóc và bình tâm luôn, vì nghe chém xong thì lúc đó rụng rời hết :mrgreen:
Em trở lại với công cụ quen thuộc là cái lens bị kẹt không khép khẩu được! hihi.... 8) 1051_Lonesome No.4 by Chipvn (Pc_Chip), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4ZK | @f1.4
Cụ Chip xem dùm em hai tấm dưới đây có gì bất ổn không vậy? Em có cảm giác chủ thể trở nên nhỏ hơn bình thường. OM2+ Toya 24mm f2.8 @f5.6, tốc tự động và +2EV Ảnh chỉ resized: Ảnh có crop cho đứng lên tí xíu:
Em thì thấy không có gì bất ổn nhiều lắm ngoài mấy cái lặt vặt sau: - Khẩu khép gì mà có 5.6 thì chụp cảnh rộng thế này chỗ nào cũng như chỗ nào (nét đều..... ít như nhau)! - Không biết cụ đo sáng vô chỗ mô mà cộng chi mà đến 2Ev nên ánh sáng thừa nhiều quá! Theo em thì nếu +2Ev thế thì nên đo sáng thẳng lên bầu trời chắc sẽ ít bị thừa hơn. - Lens góc rộng cắm trên full frame nên chủ thể không nhỏ hơn mà là có nhiều "rác" hơn vì hó kiểm soát nội dung trong khung nhìn hơn! hihi..... Em chơi lens 21 trên body crop nên dễ control hơn nhiều nè (f11 đấy ạ)! :wink: 0073_@Singapore by Chipvn (Pc_Chip), on Flickr K-5 | DA21Ltd