Bắt giò lamlylam nhé, D3s anh Pc_chip đang đề cập là NIKON D3s đời sau của D3x. Mới nhất sau D3s là D4
Treo thẻ trọng tài 1 tuần nha. Em đang cạnh khóe về trí nhớ của lão Chip. Lão ấy nhớ nhầm d3x của em thành d3s đó mà. Ah, d3s là đời sau của d3 chứ k phải của d3x anh nhé. Ôi, tối nay em ngủ ngon...
Ừm, chúc ngủ ngon! Máy của người khác nên mình nhớ hơi nhầm tí! Nói chung 1 phần cũng tại bế tắc trong cách đặt tên nên mới loanh quanh là vậy đó mà! :lol: Em cũng đi ngủ để mai lên ảnh típ! hihi...
Muốn đi lắm mà giai đoạn này chưa sắp xếp được Lắm ơi! Tháng 10 này có hội rủ đi MCC và PXP đấy chứ! Hix hix... Không đi được mới đành chơi Macro và Bokeh cho nó đỡ stress đó!
Hôm nay bận chưa lên ảnh nên giờ lên ảnh đây! Tấm này tranh thủ chơi strobist với flash cóc và flash rời đây nhà Lắm ơi! Chưa có thời gian nắn nót nên vẫn còn thấy tí bóng! :wink: 1081_Queen of The Night 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4ZK
Em tiếp tục với hình 18+ nhé: 0074_The Wild Romance No.5 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DFA100WR Macro 8) :wink:
Vừa chụp hình mà vừa nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu các kiểu của các loài côn trùng thì còn gì bằng :lol:
Dạ muốn thế thì trước tiên phải tập tính kiên nhẫn trước đã ạ! Muộn... 1083_Late... by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | Revuenon 55/1.2 | @ f1.2
Em quyết định bỏ Ni-Ca để ngoại tình với Pentax, đõ điều ong tiếng ve. Cắp tráp học bác chip 1 ít bác nhé.
@Cụ Tai: thiện tai, thiện tai... Đời là bể khổ, quay lại là thấy bờ!!! hix hix.... @Nhà Lắm: xem lại khái niệm xóa phông đi nhé! Ảnh kiểu này hoàn toàn không phải là xóa phông và người chụp cũng cố tình không xóa phông tí nào! 1086_Playing With Bokeh - Catching the Light No.18 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4ZK | f1.6
Mua 2 cái ống Cạc Zai là chơi được rồi, cần gì phải xin xỏ lạy lục như ông Tai kia :twisted: :mrgreen:
Em biết có ông có 2 cái Cac Zai mà mua về toàn lắp vào máy rồi lôi ra cầm, ngắm để tự an ủi là mình đang có ống "đỉnh" nên nếu chụp ra chắc ảnh cũng phải từ "đỉnh của đỉnh" trở lên nên không cần chụp nữa! Riêng cái ống nào em không bít chứ cái ống 50/1.4 của Cạc Zai thì số người máu mua cũng nhiều mà mua về rồi thất vọng bán cũng nhiều không kém ạ! Cái lens hay cái máy nào đi nữa thì nó cũng chả có tội tình gì! hix hix....
Dạ em đang nói ông Tai hehe bác Chip cứ mang ông nào đấy ra làm ví dụ cho em để làm gì. Kể ra mà bác chim hoang không bỏ xứ ra đi thì còn ối cái hay :mrgreen: Thân,
Cái ảnh này xem chơi cho biết tài xóa phông, và chia sẻ thời gian nhàn rỗi với nhà Chip thôi. Đi thi thì rớt bên ngoài vòng loại. Nguyên tắc ảnh "có giá trị" nếu in trên khổ 30-40 thì không được phép có 1 cm2 nào không có chi tiết. Nhưng mà thôi thì Chip thích là được. dẫu sao cũng là giải trí lành mạnh...
@Lắm: như em đã nói, nên xem lại khái niệm xóa phông đi nhé! Với tấm ảnh trên của em mà chủ đích xóa phông thì em đã không để có cái nhánh cây mờ mờ phía sau làm gì! Tuy vậy, nếu bỏ cái nhánh cây mờ mờ ấy đi thì ảnh ấy theo em tự đánh giá là rất "thường" và chắc chắn em sẽ không chụp hoặc nếu có lỡ tay bấm máy thì cũng chắc chắn xóa đi không thương tiếc! Chuyện ảnh có giá trị với Lắm thì không hẳn đã có giá trị với em và ngược lại hén!
chê mãi không khéo lại đi vào "sáo mòn" mất thôi. Khen vậy kỹ thuật tốt, làm chủ được thiết bị để thể hiện ý đố. Màu mè đẹp. Bokeh đẹp.
@Văn Nghệ Sĩ: Lâu lâu mới thẩy bác chém, vẫn phong độ trảm phong như cũ. @bác Chip: Bokeh đẹp nhờ. Kệ lão lắm móc máy.
Tấm này là đỉnh nhất rùi. Cỡ Olympus + Fujinon 50mm f1.8 @g1.8 của em chỉ đứng hạng nhì thoai :lol:
Vẫn là ảnh thử với 2 đèn hôm nọ! 1080_Queen of The Night 1 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4ZK