Theo em thì tấm này để thế này không tốt lắm vì màu trời đã không thật sự đẹp và không có nắng để tạo đủ độ tương phản giữa cảnh và trời. Gặp cảnh thế này thì có lẽ cụ Tai hạ góc máy xuống và lấy sang trái nhiều hơn nữa nhằm đẩy cái tháp sang góc phải đồng thời lấy thêm thật nhiều dải đất màu đỏ cam để tận dụng làm đường nhấn lẫn tăng tương phản với cây cối thì có lẽ đẹp hơn ạ! Em đồ rằng tấm này bị cụ crop mất góc dưới nên cụ undo lại và crop bớt bên trên và bên phải xem sao! Em cũng góp 1 tấm có trời có đất; có núi có sông để nhà Lắm bớt mắng cái đã! 0075_Morning on Tra Khuc River by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | FA35/2
Có người chắc là có tí tính nhân văn rồi đây! 0095_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax Super Program | M50/1.4 | Kodak200
Ậy, cây ấy là do Cty Công viên cây xanh trồng nên em không dám động thủ! Với lại nhổ cây đi thì lại phải bứng cái tủ điện của Cty Chiếu sáng đô thị đi sau đấy lại phải nhổ tiếp cái thùng rác của Cty Công trình đô thị đi nên em để yên thế cho lành! Đấy là chưa kể loay hoay nhổ tới nhổ lui không chừng ông cụ phát hiện quay lại cho em nguyên cái hộp Vinamilk ấy vào ống kính thì cũng tội cho cái cụ ống nhà em!
Thôi thì để chiều lòng nhà Lắm nên em có nhờ mọi người dọn dẹp dùm một số thứ trước khi chụp rồi đây ạ! :lol: 0096_Saigon New and Old 01 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax Super Program | MF 28/2.8 | Fuji Pro200
Chip chìu lòng mình, thì mình chìu lại Chip vậy. Tiếm cận rồi đấy, Nhưng nói thiệt là hỏi mình Xấu chổ nào, mình không biết trả lời đâu nhé.
Em cám ơn bác Chíp nha, em crop bớt vì phần dưới họ đang xây dựng gạch vữa ngổn ngang quá. Bác góp ý rất khách quan nên sẽ giúp em được nhiều.
Ảnh này cũng có cái cây nhưng do người ta mới trồng nên em chưa dám nhổ! 0105_Saigon New and Old 10 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax S.Program | M50/1.4 | Fuji Pro200
Hôm qua ra vườn chụp xong tấm này em mới nhớ cách đây hơn một năm cụ via có ra đề bài cho em chụp con muỗi. Không ngờ sau hơn một năm em mới chụp được (tất nhiên không cần dùng keo xịt tóc)! Công nhận giờ mới thấy cụ Via đi trước em xa quá! hihi.... 8) 0083_The Mosquito by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DFA100WR| Film Reversal Mode Tiện thể em khoe thiết bị của em khi chụp tấm trên (tất nhiên là khi chụp em không dùng tripod). Khi chụp em cầm tay và có dùng thêm cả cái flash cóc nữa! Cái tripod chỉ để lắp bộ máy lên chụp hình show với các cụ thôi. My Hand-held Macro Gears by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr
Phụ nuôi topic với bác chip vậy. Nhàm, chán, và sáo nhất là cái ông sen súng, nhưng chỗ nào cũng sẵn nên cứ chụp thôi. K10D + Tele 100-300mm đây. @Chip: Em thèm cái ống...
Bác Tai: Cảm ơn bác đã ủng hộ topic. Theo em thì tấm hoa súng ở trên bị chặt quá! Hình như ảnh đấy cũng có crop luôn đúng không ạ? Cố gắng đừng crop bác ơi! hihi..... Em lại loanh quanh cùng film để giảm stress. 0097_Saigon New and Old 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax S.Program | MF28/2.8 | Fuji ProPlus200
Cảnh đẹp lắm nhà Lắm ơi! Em biết khen cảnh Tây Bắc thế này là thừa nhỉ!!!! Chỉ có một chi tiết đáng tiếc nhỏ là chắc Lắm chụp hơi bị overexposed rồi kéo xuống hay sao ấy mà màu vàng bị cháy mất rồi! :wink:
Crop nặng bác ạ. Xung quanh có quá nhiều chi tiết thừa (góc nhà, cành cây che khuất...) nên em đành cắt bớt đi.
Cái ống này theo em có lẽ độ nét cũng không hơn gì cái ống Tamron 90/2.8 Macro đâu. Nó chỉ được cái đẹp mã và đẹp bokeh thôi! hihi.... 0081_Lonesome No.3 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DFA100WR Macro