Khổ thân nhà Lắm, chê em mãi nó thành phản xạ không điều kiện rồi hay sao ấy nên cứ thấy ảnh là phải buột miệng chê một cái gì đấy! Em đâu có nói tấm ảnh macro vừa rồi là có bokeh hay ngoại hình gì đâu nhỉ!!!!! Thôi cho em xem ít cảnh đẹp nữa đi còn chụp bằng máy gì cũng không thành vấn đề đâu! :wink:
Ai bảo hình ảnh đi ngay sau câu nói, buộc người ta phải kết nối chứ. Mình chán chụp gần rồi, chụp xa xa vậy. Rón rén phá topic chụp xóa phông của cụ Chip tý mà
Cảnh đẹp, chữ ký đẹp! lần sau gặp cảnh dễ chụp như thế này thì em nghĩ cầm X10 chụp khỏe hơn nhiều đấy! Thử xem nhé! :wink: Em phục là phục Lắm ở khả năng đi được đến nhiều nơi cơ! 8)
X10 chụp đẹp hơn Chip ạh. Nhưng lỡ mua, vác cái máy to rồi mà không lấy ra chụp thì phí quá. Mà bây giờ X10 cũng phải thua HTC, chụp xong phọt thẳng lên Facebook. Về nhà sửa lại exif thành pentax rồi up lên Filick...Vui phết
Đúng đúng!!!!! Đấy là lý do em hay chơi Macro, DOF mỏng, xóa phông rồi bokeh này nọ vì như thế mới thấy là chụp bằng Pentax thật. Còn ảnh phong cảnh các loại khép khẩu, để auto, đặt trên triod thì đúng là giờ cũng khó phân biệt được đâu là ảnh chụp từ HTC đâu là Iphone 5 đấy!
Macro của iPhone chỉ được thế đó thôi.. làm hơn thì không...coi được. Nhân tiện cho hỏi bác TT chớ thế nào là gọi "macro" cho đúng?
Cảm ơn bác Cuki đã cho em được xem ảnh chụp từ Iphone 5 ạ! Thế nào là macro chắc cũng không có quy định rạch ròi đâu nhưng thường thì ảnh có độ phóng đại từ 1:2 trở lên mọi người hay coi như là bắt đầu vào thế giới của macro còn thấp hơn thế thì vẫn còn là ảnh chụp cận cảnh (close-up) ạ. Nói nôm na là nếu đồng xu có đường kính 2cm thì ảnh của nó nằm trên sensor ở độ phóng đại 1:2 phải có đường kính là 1cm (còn nếu 1:1 thì đường kính của đồng xu trên ảnh cũng phải là 2cm). Nếu sensor có bề ngang 2cm thì ở độ phóng đại 1:2 đồng xu sẽ nằm hết 1/2 chiều dài ảnh thu được (tất nhiên là không crop ảnh đi tí nào)! Trong trường hợp sensor có chiều dài 0.5cm chẳng hạn thì ở độ phóng đại 1:2 thì mỗi ảnh chỉ chụp được 1/2 đồng xu thôi! Em lên ảnh film cho nó cân bằng với ảnh số! 0101_Saigon New and Old 06 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax S.Program | MF28/2.8 | Fuji Pro200 PS: ảnh chú ong ở trên em chụp ở độ phóng đại khoảng 1:1 ạ!
Em lại chọc ngoáy tý. Em quen nhìn tiền cảnh phải có tý chi tiết, chứ không phải là một đốm đen to tướng ở góc cao bên phải. Hic, "Lạy trời, con được bình yên"
Đâu có gì đâu! Khi nào Lắm đứng chụp cạnh em rồi về cho em xem tấm giống em mà tiền cảnh có chi tiết thi mới gọi là chọc ngoáy! Còn đưa ảnh như thế này lên thì em lại phải một lần nữa ngưỡng mộ Lắm được đi nhiều nơi! Mà nói chung em thích cách chọc ngoáy vào nội dung và kỹ thuật vì nó bổ ích hơn là chọc ngoáy vào sở thích của người khác! 8)
Em biết rồi, tấm của Chip là chụp bằng phim mà, đâu có so sánh trực tiếp được haha, Thực ra, nếu Ngược lại, Chip có đứng cạnh em để chụp tấm Thành Nội này thì góc trên bên trái cũng đen thui thôi. Vì độ lệch sáng rất lớn, em ngầm 'khoe" kỹ thuật HDR để giải quyết vấn đề đó mà. Dương đông kích tây tý thôi, cụ Chip lại hờn dỗi ah. Em vẫn bám đuổi kỹ thuật đấy thôi. Mấy tấm chụp phong cảnh ở trên, Thực ra là chụp lens 16mm với FF là ok rồi, nhưng em tham chi tiết và có ý định để dành phóng to trang trí dọc bờ tường, nên em chụp bằng lens tele, ghép Panorama 8 tấm. Trong trường hợp thuận lợi về thời gian, thì Chụp panorama cũng là một giải pháp kỹ thuật.
Dạo này hai bác PCC và LLL viết bài thấy dài dài rồi, chia sẻ kinh nghiệm nhiều và bờ rồ phết. Cứ giữ phong độ cao như vậy nha hai bác
@Lắm: nói chung là hôm qua giờ em giận tím mặt nhưng giờ thì nó hồng trở lại rồi! Em biết là Lắm chụp Panorama nên mới nói là đặt trên tripod và khép khẩu ấy mà! Thế đố Lắm biết tại sao 2 tấm Panorama ấy tấm trên "chết" màu vàng còn tấm sau thì lại ok đấy? Em lại tiếp tục trò chơi "tung - hoành" và "mở - khép" với Lắm đây: 0020_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4 | @f1.4 8)
Hình của Chíp dạo này đẹp lắm nên em chả dám gan mà bình loạn như nhà Lắm, em chỉ xin góp ý cái hình này giá mà chụp ngang cho cái dây kẽm gai nó dài hơn nữa thì hoành tráng hơn nhiều
Dạ cảm ơn anh nhiều! Do em chui vào xó nên xoay ngang có nhiều chi tiết "không đáng có" trong ảnh lắm ạ! cũng giống như tấm chụp film ở trên cũng vậy Lui thêm được nữa để bố cục ảnh tốt hơn nhưng như thế lại thấy dây, cột điện, bảng tên, đầu các tòa nhà vòng quanh,.... Đôi khi đành chịu ạ!
Đúng là chỉ có người chụp mới biết thế nào là giới hạn của khung ảnh. Đành chịu thôi dưng có hình vẫn hơn không nhỉ :roll: Có ai hiểu được cái sự khó của người cầm máy đâu. :mrgreen:
Làm sao hiểu được cái khó của người cầm máy hở anh. Ai nhìn vào cũng bảo được cầm máy là sướng rồi. Đối với em, giá trị nhất của bức ảnh vẫn là khoảnh khắc, kỷ thuật chỉ để giúp chúng ta ghi nhận và diễn ta khoảnh khắc ấy tốt hơn thôi.
Đấy, đấy cái khoảng khắc ấy chính là có được cái hình. Dù cho mình có cầm cái máy xịn nhất thế giới của một hãng nổi tiếng nào đó, kỹ thuật có cao siêu, đội ngũ hỗ trợ hùng hậu thế nào đi chăng nữa dưng nếu không có hình thì vẫn phải chịu thua người có hình dù cho có chụp bằng điện thoại hay cái máy hình cùi bắp nhất thôi.
Lâu lắm không thấy anh Chim hoang vào thăm Topic, hôm nay em lại thấy chị Luuly có chữ ký hao hao anh Chim hoang, giọng văn cũng có phần nào giống cố nhân. Chẳng hay chị Luuly có ẩn ý gì khi dùng lại cái chữ ký ấy ạ :mrgreen: Hay!!! chị Luuly cũng là tay máy Canon năm nào :mrgreen: Thân,