@A.Hook: đấy là lý do em vẫn cố gắng có ảnh đều đều vì mỗi khi chụp được dù chỉ vài tấm ảnh thôi nhưng cũng thấy thư thái và cân bằng hơn nhiều. @Bác tai: khoảnh khắc và ánh sáng quá đẹp bác ạ. @Lắm: mọi người đang giúp em xây nhà chứ có phải phải xúm nhau xô đổ nhà đâu nhỉ!!! Em lang thang với film tiếp: 0099_Saigon New and Old 04 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax S.Program | MF28/2.8 | Fuji Pro200
Bác Hook, bác Chip,... 3 anh em, cùng nhau làm bộ ảnh "SG và những điều sắp quên" nha. Chụp với những gì sẵn có, máy phim, máy khủng, máy nhỏ.....không quan trọng. Lâu nay, em cũng toàn là đi chụp đồ ăn, chụp mẫu, chụp phong cảnh....Nếu có ai đó trả tiền. Suýt tý nữa là đánh rơi cảm xúc rồi.
ơ, nhưng bác ở đâu? em, bác Hook, bác Chip đã gặp bác chư nhỉ. Khi nào bác sắp xếp được, cả hội xin diện kiến bác tý.
Ok, tới luôn đi Lâm ơi. Mở Topic mới, ai có ảnh thì post lên, có thêm chút thông tin và cảm nhận nữa nha. Máy móc thì lúc nào cũng sẵn bên mình rùi, đi đâu hú nhau một tiếng. Thân
Thể theo lời yêu cầu của Ni-nex bang chủ viewtopic.php?f=84&t=79083 Ca-Fu xin chấp hành Đầu tiên là lục cơm nguội, sau đó, t7 hàng tuần sẽ đạp xe, rong ruỗi đây đó chụp hình bổ sung sau.
Cảm ơn các bác động viên cái hình còi của em. Sáng nay được thẩm du trộm quả LX của bác Chip, cầm sướng tay phết. Hôm nào bác Chip rửa ảnh thì bốt lên em xem ké nhé.
Em ở Sài Gòn, có gặp các cụ qua hình mấy lần nên rất hâm mộ các cụ :roll: Các cụ họp ở đâu thì cứ cho cái địa chỉ là em ghé ngay.
Vậy các bác hẹn ra hội quán 7/1 làm cái lể đi, trước tuyên bố thành lập nhóm chụp ảnh saigon, sau đón chào thành viên mới luuly
Hix, các bác rủ nhau lập hội làm em thèm quá! T7 và CN buổi sáng em chỉ rảnh được đúng từ 7h30-9h30 thôi! hix hix.... @bác Tai: quả Lx đấy vẫn chưa là của em ạ! hix hix.... Em vẫn đang cầm để test dùm xem nó có chạy tốt không cũng như có thêm thời gian để suy nghĩ đồng thời dọn dẹp nhà cửa bớt mới thỉnh về được. Nhà cửa bề bộn quá thì cũng không được thỉnh về! huhu...
Ơ, trưa nay ra hội quán cắt ....... ăn thề nha các cụ Trước đây em có nói chuyện về vụ thành lập hội nhíp ảnh, bác truongchi69 rất thích, chả biết bác ấy bi chừ ở đâu để lôi kéo về :roll:
Ảnh từ Lx sáng qua sau khi gặp cụ đây cụ Tai ơi. Đo sáng của em nó bị over khoảng 1stop! 0115_Saigon New and Old 20 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 0116_Saigon New and Old 21 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax Lx | MF28/2.8 | Kodak ColorPlus200
Thật ra thì khi test đo sáng so với K-5 em đã thấy nó có vẻ thừa khoảng 1stop rồi (khoảng 0.5-0.7 stop là bình thường). Có vẻ cái đo sáng của em nó không thật sự thừa đâu vì 2 tấm trên chỉ mỗi tấm đầu là thừa chứ tấm sau theo em là vừa đẹp! Không biết liệu có phải tại em nó đo sáng sát ngưỡng trên nên khí tráng scan nó dễ bị làm thừa hay không nữa!
Em có cái ống Kit 17 85 của canon bị đứt cáp. Cụ nào biết ở SG sửa ở đâu hem? Vác ra pasteur được kô ạ?
Sửa lâu kô cụ lắm. Em có ít time quá nên chắc kô để vài ngày được. P/s: Chiều tầm 4-5h có cụ nào rảnh hem đi à ơi mí em đi.
Bác ra Khánh Long :35 Nguyễn Huệ xem sao. Ngọc Canon hình như đã chuyển chổ khác, ko còn ở VVT nữa đâu ạ