Em thay đổi chút, thử Pentax chụp chân dung các cụ teen xem sao. tệ hại cái bóng trong cặp kính của cụ già. Tay chụp hình quá vô duyên. Pentax K10D + Kit 18-55mm
Chụp head shot thế này thì hoặc tiến gần hơn hoặc lùi xa hơn chút để lấy thêm tí vai chứ đưng chụp cắt ngang cổ thế này cụ Tai ơi! Em khoái cái skin tone của mấy em CCD này quá!
Em quay lại với chủ đề quen thuộc khi không được lang thang! 1107_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4ZK | @f1.4
Bác Tai sửa được chưa ? Nếu ko có thởi gian bác ra mua 1 sợi cable đó về, lúc nào rảnh mở lens ra tự thay luôn đc, trước em có con 24-85 ra mua sợi cáp đâu khoảng 80k về tập DIY luôn , ra tiện họ xơi vài trăm, tùy lens.
Em chưa vì bận quá, hôm nọ vác qua pasteur thì muộn quá họ đóng cửa. Mất hôm nay em lang thang nên đành mượn cái 17-85 của bác nhapmon. Chắc em sẽ vác về HN cho thông thổ. Em cảm ơn bác nhiều nhiều.
Đẹp quá, bác cho em like nhiệt liệt tấm này phát. Em không còn con Pentax nào nên không có hình góp vui, thỉnh thoảng vào đây xem ké các bác, nhiều hình đẹp. Thanks bác pc_chip!
Cảm ơn bác TQN đã ghé thăm, xem ảnh và động viên. Góc này không phải của riêng Pentax nên máy gì cũng có thể chia sẻ ảnh và trao đổi kinh nghiệm cả mà bác! Em vì dùng Pentax và bị đưa đẩy mà gián tiếp trở thành người lập ra topic thôi ạ. Em đổi thể loại không lại bị mắng là toàn macro, xóa phông và bokeh. 0079_Saigon New and Old 25 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA15/4 Ltd
0118_Saigon New and Old 22 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | 28/2.8 | Kodak200 PS: Dạo này trời SG buổi sáng nắng đẹp nhưng lại không được trong xanh. Em đang định off ngày mai đi lang thang mà không biết anh Hook có rảnh không.
Lúc nào Chip đi thì gọi nha. Cũng đang đi lang thang đây. Mấy hôm nay nắng đẹp quá, đang chụp trắng đen nên ko cần trời xanh, hihi
@Anh Hook: hôm rồi vào cty xong thấy trời không đẹp nên em lại thôi không chuồn ra ạ. Em tiếp tục loanh quanh cùng film: 0121_Saigon New and Old 27 - Love Story by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | FA35/2 | Kodak200
Cuộn này là cuộn thứ 2 thôi ạ. Tấm này em đo sáng vài điểm và tính trung bình nên có vẻ ổn. Chú LX này không hiểu sao em vẫn cảm thấy có xu hướng hơi over expose nếu để em nó tự đo trung bình trung tâm. Em vẫn chưa quen với em nó! :wink: Ps: lần này chả biết thế nào lại hơi hở sáng. Không biết khi đậy nắp có bị cấn cái gì không. Chẳng lẽ lại phải test tiếp cuộn nữa! hix hix....
Em tiếp tục đo sáng! hihi... 0122_Saigon New and Old 28 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | A28/2.8 | Kodak200
Cụ Hải Tặc có khiếu chụp kiến trúc thế này mà ủ kỹ thế! :wink: @Cụ Tai: chuyển sang B&W rồi mà vẫn còn thấy .... cháy .... ạ! hihi.... Em mở đầu tuần mới với tí mặt trời cho nó tươi vui coi! 8) 0093_Sunny by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA15/4 Limited
@Bác Chip: Bác đúng là đồ...yêu tinh. Soi kinh quá. Người ta chụp bị cháy thì mới chuyển sang món fake dog, thế mà còn bóc mẽ nhau.
@Cụ Tai: dạ em biết tội em rồi! Từ nay em xin chừa ạ! :wink: Lên ảnh tiếp thôi! 0123_Saigon New and Old 29 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | 28/28 | Kodak200
Ồ, cụ chê thứ cứ tự nhiên chứ có gì đâu mà được với không được ạ! Em thì vẫn thế thôi, nếu chê đúng thì em cảm ơn còn chê không đúng thì em .... cãi .... ạ! :wink: PS: còn nếu ngại chê trên này em giận em xóa mất ảnh thì lát trưa ra HQ vừa nhậu vừa chê cũng được! hihi....
được sự đồng ý của chủ nhà, em buông lời soi mói đây Nói tóm lại, nếu không click vào để biết cách cụ Chip đặt têncho tấm ảnh thì ứ biết nội dung truyền tải là cái gì. 2 nội dung chính thì 1 cái bị ép góc, 1 cái lấp ló. Nội dung không cần thiết thì chiếm diện tích lớn, và lang thang đi thẳng vào trung tâm ảnh.....
Cảm ơn cụ đã góp ý rất thẳng thắn! Em thích cách góp ý này hơn là cách nói xa nói gần! Thế này nhé, em không chụp riêng cái nhà Hát, em cũng không chụp riêng cái tòa nhà Vincom mới, em cũng không chụp riêng em gái đi lang thang như kiểu chân dung! Cái mà cụ cho là không cần thiết có lẽ là cái vỉa hè thênh thang và nếu thế thì với em nó lại là một phần trong nội dung của bức ảnh. Nội dung em muốn chụp là cả một góc nhìn đấy ạ! Ở cái đất SG này giờ tìm được một góc nhìn như thế với em có vẻ khó. Không vỉa hè nham nhở, không cột điện ngả nghiêng, không dây điện dăng hàng, và quan trọng hơn là không .... có rác! Riêng về vấn đề tên ảnh. Rất nhiều tấm ảnh em đã từng được xem nếu không có tên hay không lời tựa/giới thiệu,.... thì cũng đôi khi cũng chẳng hiểu nội dung là gì!