Sướng!!!! Em chụp file RAW ra 11MB; 2764x3771 pixel; ISO 200; f2.8 1/30s; tiêu cự 17mm (crop 2.0). Hay là em gởi luôn cho cụ file RAW rồi tùy cụ chỉnh sửa. Nếu có rớt thì có cớ đổ thừa qua lại, còn đậu thì "chai hia"
@Cụ ACNN: Chúc mừng cụ đã có được người cảm được cái hồn trong ảnh của cụ nhé! Em nuôi topic tiếp! 0082_Saigon New and Old 29 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA15/4 Ltd
Thế này có đủ độ xanh chưa bác Tai ơi! hihi.... 0085_A Fresh Morning 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA15/4 Limited
Trong khi chờ đợi nhà LLL xử lý góc ảnh "Sài Gòn ...." thì em post tạm vào đây vậy. Có cảm giác người ta cố tình không thèm trùng tu chỗ này nhằm tiện có lý do nhổ nó đi vì xuống cấp để xây trung tâm thương mại cho nó "hiện đại"! 0124_Saigon New and Old 30 - Ben Thanh Market 01 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | A28/2.8 | Kodak200
Bức trên vẫn chả xanh mấy, tím nhiều hơn. Bức dưới bố con nhà cục nhì nhằng quá. Hihi, sáng chém được mấy nhát, sảng khoái!
Chụp buổi nào mà ác thế. Bố con nhà thằng cục có thể đang lằng nhằng. Nhưng khó nhất là độ lệch sáng của bức ảnh rất lớn mà vẫn còn thể hiện được.
@Cụ Tai: dạo này cụ chém đã bắt đầu thấy có phong thái gần gần cụ VNS rồi! Nói đến đây em mới thấy nhớ cụ ấy quá! hehe.... Tấm đấy chủ yếu em khoe ... lens! Cụ cứ lấy lens Super wide tương về phía mặt trời xem ảnh nó thế nào! @Cụ Lắm: lâu lắm mới thấy nhà lắm hiểu được ý mình qua ảnh!!! Em chụp tấm đấy lúc gần 9h sáng thì phải! PS: nói chung là dạo này em ôm đồm nhiều thứ linh tinh quá rồi! 8)
Hihi, bác ý là sự phụ của em về món keyboard thần chưởng mà lị. Học được thần thái là lên level rồi. Em quay sang...Canon đây. Tí chụp hoa hoét để tối tương lên nhờ bác Chíp hộ em mấy đao nhé.
Hê hê, thứ nhất cụ nên đi khám mắt xem có bị loạn màu hay không; Kế đến, nếu mắt không có vấn đề thì kiếm cái mo-ni-to nào khá khá một chút để xem ảnh; Cuối cùng, lục lại "Đắc nhân tâm" mà đọc lại :mrgreen:
He he,em đây cứ đâu! Vậy thì em biết cụ Luuly là ai rồi nhé! :lol: Bữa nào mấy bác off hú em tiếng cho em ra mắt chào anh em chút nhen,lâu rồi không gặp nhớ quá!Mà công nhận dạo này cụ Chip chụp lên tay thấy rõ,à mà đám lens của cụ Chip ngon,bổ chứ không còn rẻ nữa đâu nhen!Gì chứ vụ lang thang chộp choẹt là em nhất trí cao lắm!
@Bác Chíp: Em mới cướp của cụ bachduong 1 chiếc fin đời ơ kìa, mấy hôm nữa em mới bác đi thẩm du nhá. Sắp vào sắp vào. @ bác anhchangngongan: :lol:
Em xin tản mạn tí về màu xanh : :mrgreen: màu Xanh có rất nhiều màu xanh, xanh lơ lơ, xanh lơ lớ, xanh lờ lờ..................... khg bít hình này có màu xanh gì đây ??? DSCN1008 by papinpirate, on Flickr
@bác Truongchi: cảm ơn bác đã động viên em ạ! Mấy cái lens chụp film của em thì vẫn rẻ lắm ạ! Hihi.... @bác ACNN: cảm ơn bác đã vào giải cứu em nhé! @cụ Hải Tặc: em đã phải kiểm tra trên cả cái màn hình IPS rồi mới dám vào xác nhận màu giúp cụ! Màu xanh đấy theo em thì có lẽ gọi là xanh .... Chàm! (Chàm ở đây là Tháp Chàm vì đến Tháp Chàm cũng bị ám nhẹ màu xanh thì phải)! Hihi.... @cụ Tai: hình như cái máy film đời ơ kìa cụ cướp được ấy model là 5D à cụ! Hihi..... Tò mò quá! Em cũng có tí màu xanh đây! 0127_Saigon New and Old 31 - Collapse Waiting by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | FA35/2 | Fuji Pro200