Em có một tấm không chụp bằng máy Pentax, nhưng bằng lens Pentax Super Takuma 50/1.4, xin phép các bác cho em post góp vui một tấm. Cũng có tí màu xanh các bác ạ Niết bàn
ACCN: Xanh tim tím; PC-Chip: Xanh đen(còn gọi là mầu chàm) _ ( Hai cụ này hung dữ quá nên em nói là do máy em nó thế - ok nhé ) Cướp biễn: Xanh da chời TQN: Xanh nước biễn LLL: Xanh lè Tks
Xanh mãi chán rồi em chuyển sang đỏ đây! Em nó đang nói các bác "soi" vừa vừa thôi ạ! Còn phải lo đi kiếm ảnh post lên để mọi người cùng soi chứ! 0001_The Red Stork 1 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DFA100WR @f2.8
Màu đỏ đẹp quá, bác chụp quả chim này chỗ nào thế? Tiếc là có mấy cái que to chắn mắt bộ củ của bác Bird này.
Dạ em chụp qua kính trong Thảo Cầm Viên Sài gòn bác ơi! Em cố lách để hậu cảnh đỡ rối nên đành hi sinh tiền cảnh tí ạ!
Em tiếp tục trò chơi xanh / đỏ! 8) 0095_The Shadow of Modern Life 2 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA15/4 Limited Ps: ảnh nguyên bản chụp Jpeg chỉ resize và đóng khung ạ!
Hôm qua, bình yên nên mới nhận ra "bẫy" của cụ Chip. Bất cẩn, nhảy vào là dính ngay quả "Cong mõ bình ảnh chim mõ cong" . (chỉ tội bác Tai) Hôm nay lại bày cảnh "thói đời", ồn ào bình ảnh như cái chợ. Hừ, Chip ah, Lắm bắt đầu "cay" Chip rồi đấy, thâm quá đi.
Màu đỏ chữ Canon sai màu rồi kìa! Còn màu xanh thì có vẻ hơi bắt đầu trung thực như Nikon! Còn shadow thì khỏi bàn, vì đậm chất Pentax rồi! :lol:
@Lắm: em chân chất nên viết thế, ai nghĩ sao thì nó là vậy thôi ạ! Em vẫn chưa thấy sản phẩm của hôm thứ 7 vừa rồi thì phải! :wink: @Chị Tám: chị cho em xin cái ánh sáng chuẩn cái đi để em chụp màu ngoài đấy cho nó chuẩn ạ! 8)
Kệ tay Lắm bác Chíp à, chim mình thì mình chơi chứ. Em up quả ảnh đại gia này lên cho có tí Pentax không lại mang tiếng là chém bàn phím. :roll:
Mình chơi tròn trẻ con cho vô tư và thư giãn tí đi ạ! hihi.... 0133_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | CZ T*50/1.4ZK | FUJI Pro200
Ừm! Chỉnh WB bằng bàn phím và chụp bằng Mount mới chuẩn!!! Thế mà em không nhận ra! Cảm ơn cụ Tea đã gợi ý! :lol:
Cái thời tập tành cầm máy ngồi săm soi xem ảnh có nét không, màu sắc chỗ cần chụp có đúng với cái mình thấy (chứ không phải ngồi đoán xem cái người ta thấy), bố cục có đúng điểm mạnh hay không,... với em giờ không còn nữa rồi! Còn nhiều thứ như độ chuyển màu, chiều sâu (3D), tương phản, sự hài hòa về màu sắc,.... và cả góc nhìn nó còn quan trọng hơn thế nhiều! 0002_The Flamingo 1 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DFA100WR | @f2.8
Điểm nhấn màu tốt. mặc dù em biết trên thực tế, chổ này nhìn rất ...oải. Bác Chip rất thông minh khi chọn cách đo sáng vào bộ lông trắng, đó vùa là điểm nhấn màu sắc, đồng thời tạo độ tương phảm tốt với phông nền. Nền nước với những lá bèo nhỏ, rất duyên, tạo được cảm giác sinh động, có sức sống nhưng vẫn bình yên, chi tiết này là rất khéo. Tuy nhiên, điểm chưa đạt : Chủ thể chổng mông vào nghệ thuật. (Không biết có bị mắc vào bẫy, mắng ngầm "1 chân đứng còn không vững mà bày đặt bình ảnh" hay không nữa)
@Lắm: cảm ơn Lắm đã bình ảnh rất khách quan! Về vụ "chổng mông" vào nghệ thuật thì em xin ghi nhận! Dù là em đã rất cố gắng để em nó đứng xeo xéo như các cô người đẹp hay khoe vòng 3 trên các tạp chí rồi chứ không sỗ sáng tương thẳng vào ống kính đồng thời cũng cố chọn lúc em nó ngoẹo đầu lại làm duyên rồi đấy chứ! Về vụ đứng 1 chân bình ảnh thì oan cho em rồi vì em nào dám có ý thế! Ý em chỉ là "chân ướt chân ráo" thôi!
Góp ý chút nha, Chip đợi một tí cho hai mẹ con đi qua, chỉ chụp gánh hàng rong với cái bóng nắng đổ trên đường thôi, ảnh sẽ rất đẹp đó. Thân.
Ồ, lúc ấy em lại đợi cho 2 mẹ con đi vào khung ảnh mới bấm máy! Em sợ để một mình người bán hàng rong thì nó hơi loãng do em cầm cái ống 15 không dám tiến lại gần hơn! Giờ anh nói em mới thấy đúng là có lẽ ít chi tiết thì ảnh sẽ đẹp hơn! Lúc ấy có lẽ nếu em cắm cái ống 21 vào thì tốt hơn rồi! Có điều cái ống 15 này nó nổi khối đã lắm nên em đang tập dùng nó cho streetlife vì em thấy tấm nào chụp được thì hiệu ứng nó đã lắm!
Body em cho mượn rồi, còn mõn Super Takuma 135 là dính chút xíu Pentax, vậy có được chấp nhận không bác Chíp ơi? Chém gió:
Hì hì, bác thuộc loại điệp viên "đa mang" nên chơi tới luôn đi ạ! 8) Em quay về bokeh với xóa phông tí chứ không sợ .... quên! hihi... 1113_Playing with Colors - Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | CZ Planar T* 50/1.4ZK | @f1.4