Ai chơi bokeh cũng đều biết bokeh kiểu này là loại bokeh dễ chụp nhất trong các loại chơi bokeh! Thế nên dạo này em hầu như chả mấy khi chụp bokeh kiểu này nữa! Thôi thì không xóa phông, không bokeh, lại nhốn nháo như cái chợ tiếp vậy! Ôn lại cách xáp lá cà với máy để ngang hông! :wink: 0098_The Moving Market by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA 15/4 Ltd
Cao thủ bokeh đây rồi :lol: Chụp bokeh kiểu khó, giống loa khó kéo vậy ta :lol: Chẳn qua loa đó khó kéo nên nghe ẹ thôi chứ ... loa đó hay lắm đoá :lol:
Cao thủ thì không nhất thiết phải là nhưng không hẳn là thấp thủ hay chân ướt chân ráo như khá nhiều người (dù có thể đã chơi từ rất lâu)! Còn chuyện cảm thấy ẹ hay không ẹ thì cái đấy lại là vấn đề khác vì nó phụ thuộc vào khiếu thẩm mỹ và khả năng tư duy cảm nhận riêng của mỗi người!
Lang thang đâu ra Tân Định đấy. Đi rút tiền chổ ngân hàng Bác Á để mua lens chứ gì. Thiệt tình, là 3 tấm ảnh gần đây, với sự góp ý của TB, HM, 3L bác Chip lại toàn là chụp Mông ....Hừm hừm, thâm độc quá!
Hơ hơ, mông là mông thế nào! Có biết bao nhiêu thứ tốt đẹp trong ảnh không thèm xem toàn xem những chỗ không nên xem! hihi.... Thôi thì đánh chính diện đây! Người đâu mà khó tính cứ như mẹ chồng thời phong kiến ý! :lol: 0096_The Street Guitarist 01 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 0099_The Street Guitarist 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA 15/4 Ltd
Em với Chip một nhà ấy mà. Khen xã giao mãi ngán rồi, mặc nhiên là "hắn" hiểu, trong ảnh, cái gì không chê đều là điểm tốt.
Cụ Tea giờ toàn chỉnh thông số máy ảnh bằng bàn phím và chụp ảnh bằng mount nên cụ Tai có mài dao cũng bằng thừa!
Dạo này em vừa luyện được chiêu gọi cuồng phong này! Từ nay mấy cụ hay chém gió hiu hiu, gió lốc khe khẽ gì gì đấy thì hãy cẩn thận!!!! 0101_Casting a Spell by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA 15/4 Ltd
Chỗ này dây điện lằng nhằng quá! hix hix..... 0092_Tan Dinh Church 01 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr thôi thì em bò lại gần tí vậy! 0093_Tan Dinh Church 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA 15/4 Ltd
Tấm này nếu không bị cây cọ che thì hay bác nhỉ. http://www.flickr.com/photos/60523530@N ... /lightbox/
Satan inside ....nên chỉ dám đứng dường chụp thôi.... Vào trong tý thì không vướng dây điện đâu Chip ơi.
À vậy là em đã hiểu rồi! Máng xối đẹp hơn dây điện! Còn mặt hậu đẹp hơn mặt tiền!!!! Đùa tí cho vui chứ em có vào rồi nhưng giờ đấy mọi người đang làm lễ buổi sáng CN nên không tiện chụp ạ! Đứng dựa cột cổng chụp thôi. 0094_Tan Dinh Church 03 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA 15/4 Ltd
Ánh sáng đẹp quá bác ạ! Em xem EXIF bên kia xong thấy nển bác ghê, có lẽ phải đổi là "tay_to" mới phản ánh đúng năng lực! Không hiểu sao để tốc thấp đến vậy trong khi ISO còn quá trời! hihi.... Em lại chơi trò cháu vẽ ông mặt trời tiếp: (có vẻ vẫn ôm đồm nhiều thứ trong ảnh quá! hix hix...) 0100_Life 03 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr K-5 | DA 15/4 Ltd
Bác Chíp chưa biết bệnh của ông này rồi: cứ nhìn thấy phụ nữ là người nó cứng mất mấy giây. Nhỡ tay bấm đó chứ có chụp đâu. :lol: :lol:
Sai roài, chỉ 1 số bộ phận thôi không phải cả người nhé. (Mà cái đã nhỡ bấm máy cũng không phải tay ..) Blè