Em vừa có đồ chới mới sướng quá mượn máy Samsung khủng của ông bạn làm mẫu để dùng đồ chơi bắn 1 phát xem sao! Ảnh đã quá! hix hix... 0022_First Test shot with the new tool by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr DA 15/4 Ltd | @f4
Bác chụp ở khẩu bao nhiêu đấy ạ? Em nuôi topic tí thôi: 1116_After the Rain by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax M50/1.4 @f1.4
Dạ, em siết tới f5 thôi ạ. Có lẽ góc chụp trực diện kết hợp với ánh sáng không có sự tương phản mạnh???
Hic, không biết chừng nào mới có dịp quay lại đó. Trời Mỹ Tho mấy bữa trước trong xanh mà không rảnh, tuần này định đi lang thang thì trời gặp bão
Dạo này cụ Tai cầm K10D chụp màu sắc kinh quá! hihi..... Em sợ bị so sánh trực tiếp nên đổi sang B&W cho chắc cú! :wink: 0103_Life No.3 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | CZ Planar T*50/1.4ZK | @f1.4
E lại loanh quanh cùng film ạ! 0138_A New Morning by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Pentax LX | FA35/2 | Fuji Pro200
@bác Chip: chụp tấm cảnh đường phố xích lô bằng máy Ricoh GXR và mount A 12, phải không ạ...bác có thể review máy và ống kính Ricoh này cho em học hỏi được không ạ....Cám ơn bác... :wink:
@TQN: Cảm ơn bác đã ghé thăm và động viên em ạ. @Bác ORA3: Loạt ảnh em up gần đây đều chụp bằng Ricoh GXR với A12 M Mount và hoặc chỉ đổi sang BnW hoặc không làm gì mà chỉ resized và up lên. Em không có lens nào ngàm Leica M nên đang dùng tạm với mấy lens ngàm Pentax (kể cả loại không có vòng chỉnh khẩu trên lens) thông qua Kipon Pentax to Leica M adaptor. Tất nhiên là phải manual focus hoàn toàn. Review thì em không dám vì trình em cũng còi với lại mới cầm máy được có 2 tuần mà không có thời gian chụp mấy! Tuy vậy, cảm giác được cầm một máy nhỏ như thế này cộng với cách bố trí các phím chức năng của nó và chất lượng ảnh mà em nó đem lại cho cho em cảm giác rất đã (vì giờ em có thói quen đi đâu cũng cầm theo cái máy ảnh)! Cảm nhận đầu tiên là: - Tốc độ xử lý của máy khá chậm, cảm biến lại chỉ có 12Mpxl, ISO tối đa cũng chỉ được 3200 - A12 M Mount chỉ hỗ trợ và tối ưu hóa cho các lens ngàm Leica M và hoàn toàn không có tiếp điểm điện hay bất kỳ 1 lens AF nào tương thích. Muốn chơi AF thì phải đổi cả module cảm biến khác! - Chơi MF dễ hơn nhiều so với chơi với K-5 (dù độ phóng đại và độ sáng của K-5 Viewfinder thuộc hàng rất tốt) - Máy rất nhỏ gọn + các nút bấm bố trí rất tiện dùng (thậm chí có cả 2 bánh xe)! - Cảm biến APS-C 12Mpxl nhưng nhờ không dùng AA filter nên chi tiết, tương phản và màu sắc lên rất lạ và khác hẳn so với các máy có dùng AA filter! Cái này giúp cho việc phân biệt sự khác biệt và cá tính của các loại lens khác nhau dễ dàng hơn trước rất nhiều (dù mắt mũi và kinh nghiệm của em chỉ vào hàng newbie)! Nhiều người gọi em nó là sát thủ của các loại lens! :wink: Tạm thời em chỉ nhớ được đến thế nên viết vài dòng để bác tham khảo ạ! Em gửi bác tấm hình em nó khi gắn lens Pentax DA15/4 Limted so với cái máy film Pentax MX (một trong những máy SLR nhỏ nhất thế giới). Nếu không kể Adaptor và lens thì em nó còn nhỏ hơn cái Canon G12! 8) 2012 Gears - 02 - For a Compact Outing by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr
Cám ơn bác Chip rất nhiều đã chia sẻ thông tin em nó... :wink: Hình em nó lên thật là chất! Body Ricoh GXR màu đen hình bên tay phải và cái lens đi cùng giá bao nhiêu vậy bác... :wink:
Ối, cực chẳng đã mới phải cắm lens Pentax lên em nó chứ không thì cứ Carl Zeiss ngàm ZM / Leica ngàm M bí quá thì chơi Voigtlander ngàm Leica M mà chơi cho nó hợp với dáng em GXR bác ơi! Các lens đấy rất nhỏ gọn và cắm thẳng vào cái máy Ricoh không cần mount chuyển nên ngon hơn nhiều. Giá cả thì bác chịu khó search trên mạng dùm em cái. Em mua second-hand nên cũng tiết kiệm được kha khá chứ chơi mới hết chắc chịu không nổi! 8) Mà theo em thấy thì có vẻ chủ Ricoh này cũng kén người chơi lắm! Cùng mức đầu tư em thấy nhiều người chọn giải pháp chơi con NEX-6/NEX-7 hay OM-D E-M5 hay cao hơn chút thì FUJI hơn! :wink:
Vẫn là góc máy 15mm 0112_Saigon New and Old - The Race by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax DA 15/4 Ltd
Cảm ơn Lắm nhiều nhé! Em nghiệm ra được 1 điều là muốn chụp thì ra sa mạc chụp còn trong phố thì đừng bấm máy mà bấm bàn phím cho chắc ăn! Không đội vương miện thì cũng bị nhà cửa nó đè cho dẹp lép! :lol:
Tấm này mang tính thời sự rất cao : " Thà đi bộ còn sướng hơn đi xe không chính chủ " Hehe, lâu ngày không gặp ghẹo anh chip chơi. Thanks, ảnh có bầu trời đẹp lắm
Ảnh đường phố của anh Chip thường có hiện tượng xe, người,..quay "mông" về phía người cầm máy, do bác hay chụp xuôi theo chiều di chuyển. Bác đi bộ theo chiều ngược lại vừa tránh được tai nạn, vừa dễ có ảnh sinh động hơn.
Hì hì, cuối cùng thì cũng đã góp ý "tử tế" rồi đây! Cái này thì đúng và đang được hoàn thiện dần dần! Điển hình là trong trang này chỉ có 1 tấm là từ đằng sau đến nhưng cái đấy là phục vụ cho mục đích nội dung và ý tưởng đàng hoàng! Tuy vậy, không phải ảnh nào cũng phải chụp từ đằng trước và không phải cái nào chụp từ đằng sau đến cũng là phản cảm! Tấm "The Race" của em ở trên nếu chụp từ trước đến thì nội dung ảnh xem như khác hẳn và hiệu ứng ảnh cũng khác hẳn! Đi chụp đời thường thì em đang cố nắm bắt khoảnh khắc cho kịp một ý tưởng nào đấy! Ví dụ tấm trên thì có nhanh có chậm, có giàu có nghèo, có sướng có khổ,.... tuy là cùng hướng đến một đích đến!