Qua giờ em chạy xô nên giờ ngồi viết vài dòng với Lắm thế này ạ! Nếu bàn về kỹ thuật hay bố cục ảnh thì có thể có nhiều điểm chung để bàn chứ nếu về nội dung thì em nghĩ Lắm nên chịu khó đặt mình vào vị trí của người chụp khi xem và bình ảnh chứ đừng áp đặt quan điểm của mình vào nhiều như thế! Trở lại tấm ảnh trên Lắm thích chụp với góc như thế còn em thì không vì chụp với góc chặt như vậy nó chẳng có tí gì là cái cảm giác trống vắng, nhỏ nhoi trong ảnh cả! Riêng về ánh sáng thì nếu Lắm để ý kỹ sẽ thấy nếu chụp ngược sáng mặt trời thì sẽ không bao giờ có được cái ánh sáng lên xe cộ như thế được! Đấy là chưa kể ảnh nguyên gốc của em còn có cả ánh sáng đèn bên kia đường khá nhiều! Nếu bàn về kỹ thuật thì dù em thấy cái vệt sáng đấy đẹp nhưng em cũng đã phải đứng rình ở đấy hơn nửa tiếng đồng hồ ở 15oC và mưa phùn mới có được cái người đi bộ ở vị trí như vậy . Người đi gần quá thì bóng đổ bị xén mất (hoặc tệ hơn là mất chân) còn đi xa quá thì lại quá bé! Ảnh đấy em chụp lúc gần 10h đêm với ống 35/2 ở ISO3200 / f2 / 1/84s và manual focus ạ! 8)
Đồng ý với Chip. Thực tế thì ảnh crop nhiều và focus thì dễ có ấn tượng hơn, do chủ đề không bị loãng. Nhưng chụp góc rộng luôn khó hơn rất nhiều, nhưng cũng thú vị hơn. Lắm "đạo ảnh" của Chip và crop lại phần Lắm ưng ý nhất chứ không phê bình các phần còn lại. Bóng hắt trên hè với ánh sáng đèn đường, thì đó là nắng khuya, nỗi nhọc nhằn, đơn chiếc trong "nắng khuya" lại chứa nhiều tâm sự hơn. Lắm không thích chiếc oto vì nó không bật đèn, vì nếu bật đèn thì gợi được cảm giác "đợi chờ" hơn. thói thường, để chê dễ hơn khen, mà "trên này" bao lâu nay chỉ dám chê, khen một tý là thấy mình lạc loài giữa đồng bọn, Thời hội nhập mà, đó cũng là lý do Lắm ứ dám post ảnh lên. Sợ lắm, khen vào chổ mà người khác không thấy nó hay, lại bảo mình khách sáo.
Cái kiếng chiếu hậu xe hơi đậy lại chắc chắn là xe đang đậu không chạy nên không có đèn, mà chờ xe chạy thì người đi bộ đã chạy mất. Khó nhỉ !!! :roll:
Thật ra em đang tập chụp đời thường và tập cách tiếp cận đối tượng với lens góc rộng! Thế nên vừa chụp vừa rút kinh nghiệm là chính. Còn không chụp thì ..... Thôi em lên ảnh tĩnh với mảng/khối và bố cục vậy. 0100_Saigon New and Old 41 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Pentax DA15/4 Ltd
0128_Saigon New and Old - Faces 03 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax DA15/4 Ltd
@bác Chip: ống Pentax wide này chất quá! Giống ảnh film. Trên body Ricoh, Pentax có phải dùng ngàm adatper không bác... :wink:
Dạ cảm ơn bác. Một phần là nhờ cái body chứ nếu cắm lên K-5 thì con 15 này ảnh nó lại trong vắt và rất Digital bác ạ! :wink: Cái 15/4 Ltd hay các lens ngàm Pentax K em dùng trên Ricoh GXR thông qua một cái mount chuyển cơ khí từ ngàm PK/DA sang ngàm Leica M bác ơi.
0124_Saigon New and Old - Life 10 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax DA15/4 Ltd
@bác Chip: ống Pentax f4.0 này bác đã thử chụp trong nhà có noise nhiều không bác...Nếu đã thử, bác post 1 tấm cho em học hỏi được không ạ... :wink:
Noise hay không noise thì đâu phụ thuộc nhiều vào ống hay trong nhà hay ngoài trời đâu bác nhỉ!!?? Chủ yếu noise sẽ phụ thuộc phần lớn vào ISO cũng như tốc độ chụp thôi chứ! Nếu chụp trong nhà mà em giữ được cho ISO thấp và tốc đừng quá lâu thì cũng đâu có noise!
Tiếp tục lang thang! 0133_Saigon New and Old - Buying by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax DA15/4 Ltd | Kodak TP25 effect
Không nhìn, không AF, không ngắm nghía gì được! Khi mọi thứ chỉ là ước lượng tương đối! 8) 0134_Saigon New and Old - Sold Out by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax DA15/4 Ltd
0132_Saigon New and Old - Life 17 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax DA15/4Ltd
Em vẫn chỉ loanh quanh đời! 0136_Saigon New and Old - Moving Forward by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax 15 Ltd
1131_Playing with Bokeh - Turning Away by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | CZ Planar T* 50/1.4ZK @f1.4
Ngày 25 em được nghỉ tranh thủ chạy sang Q7 định chụp vài tấm kiến trúc nhưng trời mù mù chán quá! Chụp tạm vài tấm rồi hẹn hôm khác sang chụp lại vậy! 0137_Saigon New and Old 49 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 0138_Saigon New and Old 50 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 0139_Saigon New and Old 51 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax 15/4 Ltd
Năm mới em làm tí nắng mới cho tươi vui và kính chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc và thành công! 0145_Cao Lanh Ferry Station 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 0146_Cao Lanh Church by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax 15/4 Ltd
Em không được đi lang thang mấy ngày nghỉ Tết DL nên tranh thủ lúc làm xe ôm chụp vội vài tấm trước khi tắt nắng ở một ngôi chùa dưới quê gấu nhà nhân dịp mấy ngày cuối năm. Không khí thật là vắng vẻ! #1. 01_Hoa Long Pagoda 01 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr #2. 02_Hoa Long Pagoda 02 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr #3. 05_Hoa Long Pagoda 05 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax 15/4 Ltd
#4. 06_Hoa Long Pagoda 06 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr #5. 04_Hoa Long Pagoda 04 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr #6. 03_Hoa Long Pagoda 03 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax 15/4 Ltd
Bác Chip khi nào chụp thử với ống Leica M trên máy GXR đi, em mới dùng cái Fuji XE1, chụp với ống Leica M nhìn quyến rũ lắm. Mỗi tội cứ phải xoay với vặn thôi.
Em đã rất nhiều lần định đoạn tuyệt với con K-5 ở nhà để chuyển hẳn sang M mount với Voigtlander 15, 21, Zeiss 35/2 Biogon, 50/1.5 ZM (cho nhỏ gọn tiện lang thang) nhưng em tiếc bộ lens Pentax DA limited 15, 21, 70, 100WR Macro cũng như cái lens FA35/2 và cái CZ 50/1.4ZK mà em đã phải dành dụm khá lâu mới sắm được gần đủ bộ! hix hix.... So với Lens Leica thì chắc là em không dám so vì nó chênh nhiều về chi phí đầu tư quá chứ nếu so với Voigtlander thì em không nghĩ dàn lens Voigt có thể hơn được dàn DA Ltd của Pen (kích thước của dàn DA cũng không lớn hơn Voigt nhiều nhưng bị thiệt vì phải dùng qua ngàm chuyển nên hơi to). Em đang rất lăn tăn nửa muốn cho dàn Pen đi để tập trung cho GXR và lens M mout hoặc kiếm thêm em X-E1 như của bác (vì em X-E1 này sensor quá tốt) nửa lại muốn đổi từ K-5 sang K-5iis (cũng không có AA filter như con GXR M Mount) và giữ lại dàn lens! Khó nghĩ quá bác ạ!