Thật là khó nghĩ quá ạ! 0144_Waiting for... by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Pentax FA35/2 @f2 PS: thật ra từ ngày có CZ 50/1.4ZK trên K-5 em đã quen với xoay vặn MF rồi. Giờ có GXR M Mout module thì 100% xoay vặn MF! Con Fuji X-E1 không có focus peaking nên nếu chơi DOF mỏng hoặc không chơi zone focusing thì em nghĩ MF cũng sẽ mệt hơn NEX và GXR bác nhỉ!
Không khó tí nào cả đâu bác ạ, phong cách của phần lớn anh em chơi là không cần quá nhanh. Với khả năng của bác thì chả có gì đáng ngại cả. Cái XE1 không có focus peaking nhưng lại có điểm lợi khác là cho phép ngắm trên EVF 3X hoặc 10X nên rất hay. Ngay cả không dùng chức năng đấy thì chụp vẫn nét. Số ống Pen vẫn dùng tốt khi có mount mà bác. Em vẫn giữ nguyên cái đống ống Pentax. K5IIs chụp đẹp, nhưng cái hay của đống Mirrorless là rất thuận lợi khi đi lang thang. Khỏi phải mang vác lỉnh kỉnh
Cái ảnh này em test máy trong nhà lúc 6h tối, ISO 1600, khẩu mở tối đa 2.0 trên ống Summicron 50mm. Ngồi cách khá xa mà vẫn lấy nét tốt. Antique Time keeper. by haihd, on Flickr Cái này chụp lúc 4h chiều, u ám và em đứng ở khoảng cách vừa phải. Khẩu 2.8. DSCF5098r by haihd, on Flickr Hoặc cái này cũng tương tự: DSCF5100r by haihd, on Flickr Khá là ổn với xoay vặn bác ạ.
@bác pc_chip: Em còn dư hai cái lens ngàm M cả năm nay chẳng động đến: - Summarit 50mm F1.5 (con này ngàm M chứ không phải con ngàm M39) - Summicron DR 50 F2 Nếu bác thích nghịch con nào trong hai con trên thì nhắn em nhé, em để không cũng phí. Con Schneider trên máy Robot Military em kiếm đc cái adapter sang ngàm Leica M39, hy vọng có dip nào đấy được thử trên GXR với bác, chắc phê lắm. Chúc bác năm mới sức khỏe và nhiều may mắn!
@Bác HDH: cảm ơn bác đã giúp em có thêm động lực để tập trung với GXR và MF với Lens M ạ! Xem ra mấy em K-... của Pentax sẽ mất bớt nhiều người nữa đây! hihi..... @Bác TQN: cảm ơn bác về lời chúc và vụ cái ống 50. Em sẽ liên lạc với bác ngay khi nào có thể ạ! hihi...
Một sáng cuối tuần như thường lệ! Chỉ khác sáng hôm nay SG cũng mưa phùn và gió se se lạnh! :wink: 0146_Playing with Bokeh - Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Pentax FA35/2 @f2
@bác HDH: hình bác chụp ống Leica lên nét và chất ảnh rất đẹp! Bác dùng body gì mà set được ISO1600 vậy... :wink: Em mới mua máy film Olympus: chụp test ống Zuiko 50mm/f1.4 với body Olympus OM-1n, chụp trong lồng chợ chồm hổm trong buổi chiều mùa đông, ánh sáng yếu ớt...trong tay chỉ có film Fuji 200 ASA...bác Chip xem giùm em hình này có chỗ nào không ổn không...Cái lens Zuiko em chụp hoa hồng này trông rất mới nhưng ở giữa mặt kính lens có 1 vết xước nhỏ bằng đầu tăm...Không biết vết xước có làm ảnh hưởng đến hình ảnh không...Xin cám ơn bác... :wink: Hoa hồng Washington OM-1n, Zuiko 50mm/f1.4, Fuji 200ASA
Dear bác Chip và các bác. Cho phép em hỏi chút là ở sg địa chỉ nào còn tráng & scan phim đen trắng vậy các bác. Em lỡ chụp 1 cuộn rồi mà giờ chưa biết tráng ở đâu Sorry em chen ngang làm loãng topic của các bác ạ. Kính
Em chụp bằng máy Fujifilm XE-1, đặt ISO lên đến 3200 thậm chí cao hơn cũng vẫn ok bác ạ. Thế mạnh của máy đời sau là ở chỗ đó mà bác.
Em cũng chưa chụp cuộn đen trắng nào nên cũng không biết có chính xác không. Hình như anh em chơi film den trắng thường tráng ở Lab Sài Gòn góc đường NKKN - Lê Thánh Tôn bác ạ!
Cảm ơn bác Chip, để hôm nay em chạy lên tìm xem ạ, dưới quê em giờ ko còn chỗ nào tráng nữa rồi, buồn ghê
Hôm rồi em vớ được món hời là cái module A12 50/2.5 (tiêu cự thực tế là 33mm) Macro nên sướng quá post vài tấm hình lên khoe. Vậy là em đã có 1 cái lens AF tiêu cự 35 đa dụng để dùng cho gia đình với em Ricoh GXR rồi. Cả modul bằng hợp kim magnesium gồm APS-C cropped 1.5 sensor 12M và cái lens tích hợp luôn cả hood kim loại gần như mới mà mua được chỉ với hơn $US200! Quá đã! Đây là dung nhan em nó khi gắn vào body: New Kid in Town by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr New Kid in Town 2 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 8)
Còn đây là vài sản phẩm tập làm quen với lens mới! 1136_Playing with Bokeh - Dreams a little Dream by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Ricoh A12 50/2.5 Macro Module | @f2.5 1137_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Ricoh A12 50/2.5 Macro Module | @f6.3
Cái này mang đi mang lại có bị lỉnh kỉnh không bác, thế này thì hạn chế bụi vào sensor bác nhỉ. Tiện.
Bác HDH: cả cái module 33/2.5 ấy cũng chỉ to hơn cái lens DA15/4 Ltd của Pentax tí thôi ạ. Thật ra là em nhắm đến cái module 18/2.5 (tương đương 28/2.5) để dùng như P&S APS-C khủnghoặc chụp street-life nhưng ở mình chẳng tìm đâu được. Cái module 33/2.5 kia giá lại hời quá nên xem như lấy để có cái AF chụp gia đình. Khá ưng ý em GXR nên dự định của em sẽ gắn bó với em nó và 3 modules: 18/2.5, 33/2.5 và module chủ lực M mount để xài với mấy em DA Limited của Pentax (hoặc Leica nếu trúng ... quả) hihi.... Đổi module thì rất nhanh và khỏi sợ bụi thật ạ!
Em tiếp tục với cái module 50/2.5 Macro trước khi cất vào tủ nào! :wink: 1140_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 1138_Up by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr 1139_Playin' with the Flare by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Ricoh A12 50/2.5 Macro Module
Cuối cùng thì em cũng đã quyết định chia tay em K-5 yêu dấu và tạm thời đoạn tuyệt với DSLR. Cảm giác thật buồn! Tuy vậy cũng được an ủi đôi phần là em đã tìm được em Pentax FA 43/1.9 Limited về để hoàn tất bộ sưu tập Pancake Pentax Limited lens của mình! The Compact Limited Team by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr
Cuối cùng thì Cụ cũng có 1 quyết định thật sáng suốt :mrgreen: Không biết Cà Lông hay Ni lông có vinh hạnh được đón nhận một mem mới đây :wink:
Cụ chưa đọc kỹ bài post của em rùi! Em chưa bao giờ có ý tưởng tìm một cái máy cho thật to để người khác phải ngước nhìn cả cụ ạ! hix hix....
Thành viên mới chào đại gia đình! 8) 1141_Untitled by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr GXR | Pentax FA43/1.9 Ltd @f1.9 Ps: mấy hôm nay tâm trạng không được vui nên ít ảnh quá ạ!
@Hải Tặc: con này coi vậy chứ khó xài lắm! Toàn phải zoom bằng chân và focus bằng tay thui! Mượn mấy con kia là đúng roài!
Giữa cái FA 31ltd với cái 43ltd, em thích chất ảnh và độ nét cũng như bokeh của chú 43 hơn bác ạ. Bác có một bộ sưu tập Pentax kỳ công thế thì vẫn cứ là pentaxian, K5 hay không thì vẫn dính líu với họ nhà Pen mà bác. Chẳng qua là dã từ sự kồng kềnh mà bác nhỉ.