Đề nghị các kụ tập trung chuyên môn, khg làm loãng chủ đề chụp Hoa bằng một 1 vấn đề khg liên quan nhất là kụ Hút. :mrgreen: ( tội nghiệp thằng nhỏ chắc phải nín thở đứng yên để làm mẩu ) Cho lên hình hoa tiếp đê
@Cụ Tea: GX-1 mới hơn nên có vẻ cũng khá hơn XZ-1 nhưng em nghĩ là có gì đấy hơi "quá tay" nên phần shadow gần như mất tiêu rồi! :wink:
Mới sắm x10 mà post trong xã cr thì ít người chém quá nên em show bên này cho xôm tụ..... :lol: :mrgreen:
Xem ảnh của 2 con Fuji em để ý thấy độ bão hòa màu và contrast để hơi cao nên tấm thì cháy bệt các màu nóng như đỏ và vàng còn tấm thì mất hết chi tiết các vùng tối! Mà chắc không phải tại lỗi của Fuji! Đầu năm em vẩn vơ tí với B&W: 0177_Breaktime_BnW by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Ricoh 50/2.5 Macro
Chụp hình quan trọng là phải coi cho được và muốn người ta biết mình chụp cái gì, ví dụ tấm sau đây là cháy áo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ke ke
Thôi kệ, chuyện gì rồi cũng qua. Tết mà. Qua Tết, chết vớu tui nghe. Hừm hừm. Nhìn ảnh lão Hook và anh Thảo, cứ tưởng dùng chung 1 máy.