Chung là chung thế nào! Một cái chết phần hilight còn 1 cái chết phần shadow thì làm sao mà giống nhau được! Em đi trốn đây! :lol:
Tết nhứtmà Chip chẳng kiêng gì cả. Chết là chết thế nào, trong trường hợp này người ta gọi là hi sinh. Biết hi sinh cái gì để giữ lại cái gì là không dễ đâu nhé. ....hi sinh mà sao cứ như chết ấy Chip nhỉ.
@Hải Tặc: đoạn trước là em nói riêng 2 nhà chung hiệu còn đoạn sau là em té nước theo mưa cùng nhà Lắm mà! Đâu có mâu thuẫn gì đâu!
Tiếp tục vẩn vơ với B&W: 0178_Life by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Ricoh 50/2.5 Macro
Phụ nuôi topic với Chip bằng Cafe Trung Nguyên vậy. Chỉ tiếc là uống hết cafe rồi mới nhớ a chụp ảnh. Nhưng không dám gọi thêm 1 ly nữa. 170k/ly
@ACNN: phong độ của anh vẫn rất ổn định nhỉ! hihi ... Gặp em là em bước sang trái nửa bước chân để loại nốt mấy cái rìa hoa màu vàng ra khỏi khung ảnh luôn! @Lắm: tấm cà phê chắc là đang tập lấy nét với ống 35/1.4 nhỉ! Em lên một tấm mới phơi tối qua! 0155_The Luxury New Year by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax 21/3.2 Ltd | 60s
@ACNN: cái này em gọi là không thừa không thiếu! Tiếc là nắng hơi gắt! 1160_Lonesome 2 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | MicroCron 40/1.9 @f1.8
Nên thôi em cho vào mát để chơi bokeh vậy! :wink: 1159_Lonesome 1 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | MicroCron 40/1.9 @f1.8
@chip: bác biết đấy, loại cúc đó người ta trồng nhiều cây vô một chậu nên né bông này sẽ dính bông khác :roll: Một phần tại em lười nên không lấy chuột khều vài nhát là xong ngay, khỏi bị ... chém :wink: Bác ở Sì Phố nên ra nắng một chút là than thở rồi chứ em dưới quê thì nắng cỡ này cũng ... vô tư :mrgreen: Chúc ngủ ngon, ACNN
Khép khẩu lại chi cho nó thấy rõ 7 lá khẩu vậy anh ui! :wink: Lens em ít lá khẩu quá nên chụp toàn mở banh hết ra thế này cho khỏi thấy nè ạ! 8) 1161_Exquisite by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Pentax FA77/1.8 Ltd | @f1.8
Úi chà, hôm nay kéo được cả cụ SáuL ra bình ảnh thế này thì quí hóa quá! :wink: Chơi cái Ricoh này toàn phải xoay vặn khổ lắm cụ ơi! hix hix.... Nhưng cũng chưa cực bằng bộ Pentax Full Frame này của em! Tuy vậy rất hợp cho việc .... chưng .... tủ kiếng!!! :lol: 2013 Pentax Full Frame Dream by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Normal wide: 31/1.8 True normal: 43/1.9 Mid tele: 77/1.8 8)
Vậy nhà Lắm bán máy backup Fuji x10 để chơi hàng khủng XE1 này hả. Kèm lens 35 1.4 nữa thì thôi rồi...
35mm f1.4 luôn chứ sao vì khoái cái view 35 của nhà Chip đó anh thấy Chip bán Pen rồi, mừang quá, mua ngay fuji 35. Tính em đằm thắm, trầm lặng,....không thích cạnh tranh đó mà
@Tranman: nhìn đã pro rùi mà cầm thì thấy còn "rồ" hơn! @Lắm: X-E1 mình thử rùi nhưng.... không thích! Mà nói nhỏ cho Lắm bít là bộ lens đó có nhiều chú ở Nhật cắm trên 5DMKII hoặc 5DMKIII chụp vì lỡ chơi Cà rùi mà vẫn ghiền mấy em nhỏ mà hiểm này đó!