Ờ hén! Phải vậy chứ! Nhưng bán rồi mà mấy tấm còn lại vẫn giữ à!? Ổ cứng còn nhiều quá thì cho em xài bớt cho nhé! Untitled 01 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Ricoh GXR | Ricoh 18/2.5 @f2.5
Hàng nóng và mới đây :mrgreen: chứ chơi như 3L giống chiếu trên chiếu dưới quá , hình bị khách chê, bị trả thì mới up lên khè :twisted:
:mrgreen: [url=http://www.flickr.com/photos/8...kr.com/8240/8570932463_15eabb02af_c.jpg[/img] DSCF5776 by papinpirate, on Flickr[/url]
He he, Khi nào ảnh đẹp mà màu có vấn đề thì người ta chuyển qua trắng đen vừa loại bỏ khiếm khuyết vừa nâng tầm nghệ thuật của bức ảnh :lol: OM-D + OM 50 3.5
Cảm ơn bác Tai đã động viên! @Cụ Díp Lớp: dù đen trắng hay màu mè thì em là em chúa ghét ảnh có vùng cháy sáng vì vừa hại màn hình vừa hại mắt! Em tiếp các cụ bằng cái ống walk-around quen thuộc ạ: Noon... by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr
Mời Cụ Chíp dùng ít bánh cho mát cái bụng, màn hình bây giờ rẻ bèo nên ráng mua cái tốt tốt mà dùng cho khỏi sợ bị hỏng Phóng to
@Lắm: Tội nghiệp, thảo nào không lên kí được! Bộ 3 xa nhà của em giờ chỉ có thể này! 15/4, 40/1.8 MF và 18.3/2.5 AF, Cả bộ này cộng lại chắc cũng chỉ hơn nửa khối lượng cái nòng dài của nhà Lắm thôi! :lol: Home Away Set 1 by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr Walk around MF thì dùng thằng 15/4 ở giữa gắn vào cái đế thằng bên trái còn walk around AF thì dùng thằng 18.3/2.5 như đang gắn vào body bên phải! 8)
Đâu có, cả mấy chú đó được em chụp bằng cái LG Opt. G của em đó chứ! Nhẹ hơn cái HTC là cái chắc mà cũng được 12 chấm! keke....
Úi trời, cái này vừa to lại vừa zoom thò thụt! Cái LG của em không những nhỏ, nhẹ mà cũng chụp được thế này! :lol: Through the Window by Soul Labyrinth (Chipvn), on Flickr