Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới He he, em không biết máy bác có tính năng Fine tune để chỉnh ống kính không ? sáng CN bị vợ bắt ở nhà chỉ còn cách thò lens qua song sắt chụp hoa thôi , ngẫm lại có khi bông hoa mỏng manh kia còn tự do hơn mình ( ít ra cũng có ong bướm hay ...kiến bò xung quanh ) hic hic, tặng bác luôn
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới @ Bác OR, cái ảnh nhỏ nên em không đọc được chữ trên ống và máy bác ơi. Cái ống đấy là loại gì thế bác? Em nhìn thì như là ASAHI SPOTMATIC và ống Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm2.4 phải không bác? Nếu đúng là như vậy thì bác cứ dùng và chụp thôi. Cái ống đấy được dân sưu tầm M42 săn lùng dữ lắm đó. Cái Spotmatic thì nổi tiếng nồi đồng cối đá và là dòng máy bán rất chạy ở Mỹ (dòng máy sử dụng ngàm M42, nổi tiếng nhất và bán được với số lượng nhiều nhất). Tuy nhiên hơi khó đo sáng vì nó dùng kim trong viewfinder. Em chụp thử nó với Super Takuma 50mm1.4, rất an toàn và....đậm chất film [/quote] Chào bác HDH: Bác đoán thật chính xác tên lens là Carl Zeiss Jena Flektogon 35mm 2.4. Bạn em nói là lens cổ này dùng với Pentax cơ đó rất đúng ngàm nên không cần adapter thêm. Bác có thể vui lòng cho em giá tương đối khoảng bao nhiêu thì mình lấy được: Pentax cơ + lens Zeiss trên + Metz flash...Ống lens này còn lấp lánh 7 màu, bạn em nay chuyển sang digital nên muốn cho các em trên ra đi. Cám ơn bác nhiều. Viên
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Cái món đồ cổ này khó nói giá chính xác lắm bác ạ. Hơn nữa giá ở VN thường khác so với giá ở nước ngoài. Bác thử xem từng món trên ebay nó bán bao nhiêu rồi ước lượng khoảng giá. Nhưng mà căn bản thì vẫn do bạn của bác thôi, bác ý muốn để lại với giá bao nhiêu. Thấp hơn khoảng giá bác ước lượng là OK.
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Cành đầu tiên bác chụp nét quá nhưng cả 2 tấm màu hình như không được tươi lắm thì phải! Em chưa hiểu bác nói tính năng fine tune ống kính làm gì ạ? Ý bác là để nếu tiêu cự ống kính không được chính xác thì ta chỉnh lại chút phải không ạ? Nếu là tính năng này thì máy em không có thì phải. Em chụp chú ong ruồi dính đầy phấn hoa sau khi chui ra khỏi bông hoa Mười giờ mà cũng bị out nét xíu Nếu không có gió là ngon lắm đây vì tốc độ 1/3200 giúp thấy được cái cánh em nó đang múa tít! Công nhận chụp mấy cái này khoai thật. Tấm chú ong và tấm sau đây em chụp trên lầu quán Thiên Ân sáng nay. Gió nó cứ lắc lư làm cái chủ thể mình muốn lấy nét nó out hoài!
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Tự nhiên ngồi nghĩ lại mới thấy mình khờ! Mấy hôm nay chụp tĩnh vật nên em chuyển sang chế độ lấy nét đơn mà quên bẵng mất tiêu là máy còn chế độ lấy nét liên tục! Với những tình huống chủ thể lắc lư liên tục thế này thì đúng ra chuyển sang chế độ lấy nét liên tục ấy mới đúng! Đúng là newbie khờ thiệt là khờ!
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới CÔNG NHẬN!!!!!!!!!!!!! lần này bác pc-chip nói chuẩn không cần chỉnh, chính xác
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới PC-Chip khờ giống mình quá Đến bây giờ vẫn off ráo ba cái AFC, VR I VR II (chống lắc).
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới @chip: Em xin nói thật, mấy cái ảnh bác chụp em chả hiểu ý nghĩa của nó là gì? Mấy bông hoa mầu đỏ của bác mất hêt chi tiết còn gì nữa đâu. Khi bác chụp em chả hiểu bác có để ý đến bố cục hay ý tưởng gì không hay chỉ đơn giản dơ máy lên và chụp? Khi bác chụp bác có thấy mấy bông hoa ấy đẹp không hay trong đầu bác chỉ nghĩ làm sao để thể hiện là Pen tốt hơn những loại máy khác mà lại rẻ hơn? Nếu thế thì em xin chịu ah. Vì chụp ảnh là phải có trái tim và đôi mắt, nếu bác chụp chỉ có đôi mắt mà không có trái tim thì chả khác gì chụp ảnh dạo. Em xin hết ah.
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Vâng vì em vẫn đang trong giai đoạn test máy. Sau khoảng 1K shot chắc là em sẽ bắt đầu chuyển sang giai đoạn "sáng tác" như bác và nhiều người khác ạ! Đây là topic nằm trong mục hỏi đáp, chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh và thiết bị ạ!
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới ấy ấy, bác Úp ơi cụ Chíp mới cầm máy có 1 tuần thôi mà, nhẹ nhàng cho bác ấy mơ mộng chút đi, chứ ông bà đã có câu tiền nào của ấy cấm có sai . Ngồi ngáp ruồi chợt thấy con muỗi đậu trên bàn, em chợt nảy ra cái đề cho bác Chíp tối nay nè, em chụp bằng lens 24-85 là cái cùi bắp nhất trong bộ đồ của em thôi .
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Đề này có vẻ khó quá! Đầu tiên em phải làm mồi cho muỗi nó xực đến bay không nổi nằm trên bàn cái đã! Để em đi tìm muỗi xem sao đã! :mrgreen: Còn câu tiền nào của đấy thì phần lớn là đúng nhưng đôi khi cũng có vài trường hợp ngoại lệ! Xác xuất chỉ cần trên 99% là coi như xong bất kể vẫn có 1% còn lại! 8)
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Chắc xịt keo xịt tóc vô con muỗi rồi chụp đó. Bác có thấy mẫu diễn có một kiểu không :mrgreen:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Tin hay không tùy bác , nhưng em chụp lúc nó sống bình thường, xong rồi em mới đập cho nó phát nằm queo như vầy :
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Dạ em đập bằng cái bao da đựng lens đó nên cái chết đến rất êm dịu :lol: , không như nòng L mà đập muỗi chắc :twisted:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Em thì không đủ sức để bắn muỗi nên em bắn con to hơn, bắn gần 50 tấm mà chỉ được mỗi tấm này trông tàm tạm. Thân,
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Hic hic! Tại các bác ca kinh quá em choáng! @Via: 24-85 của anh là 2.8-4 hay 3.5-5.6 thế? cái 24-85 2.8-4 em thấy các anh sắp lên FF thường hay mua, giá cả rất hợp lý mà built thì very good. Em nói thật là ko hiểu sao xem ảnh OK fix em vẫn mê, hichic! Không biết các bác có giống em ko? Nhưng nghĩ đến cảnh ngồi giữa đường thay OK mà xót cái body quá. Mà làm 3 cái body để chơi cùng lúc thì thật là hoang đường. HIc hic! Em chả biết đẽo cầy kiểu gì, thôi em chả đẽo nữa, em về mấy cả bu em thôi. :lol: @chip: em sorry bác nhé. Em mong đc xem ảnh của bác sau cái 1k shot.
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới thiện tai! thiện tai! đỉnh cao xuất thần của nghệ sĩ nhiếp ảnh. Em đi tìm con cún nhà em để kiếm mấy con Ve đây :lol: p/s : hơi bị shock và hụt hẫng vì đang hoa lá cành đẹp và mơ mộng chuyển 1 cái ào sang con muỗi :shock:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Dạ em xài cây phở 24-85/2.8-4, do trong tầm khoảng cách khá thông dụng nên gần như em nó dính luôn lên máy em, chỉ trừ khi đi chụp mẫu ( 80-200/2.8 ) hoặc phong cảnh ( 12-24 Tokina ). Nhược điểm của em này là chụp trong điều kiện thiếu sáng rất xấu, còn ban ngày thì hơn mấy em Kit nhiều về màu sắc và độ sâu . Ai mà chả khoái ống fix chứ , em cũng đã từng dùng 50/1.4 và 85/1.8 chụp cực nét cực sáng, nhưng cứ đi chụp mẫu chung với anh em vài lần thấy mình vô duyên làm sao , còn nếu ngại xông vô chỗ ngon để đứng chụp thì coi như cả ngày chỉ có " behind the cense " thôi, rút cục cũng vẫn phải dùng Zoom tele cho nó lành .
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Sáng nay dùng lens fix 50mm F1.8 đi chụp hình! Năn nỉ lắm mới được phép chụp một tấm về làm bằng chứng với vợ là đi chụp mẫu chứ không thì vợ lại cằn nhằn "Lại lén đi chụp cảnh hử?".
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Bác Up: bác không cần phải đợi đến lúc ấy làm gì vì sau đấy nó cũng không khác gì bây giờ là mấy ngoại trừ nó sẽ không còn bị thiếu sáng, out nét,.... Nếu bác hy vọng là mỗi bức ảnh phải có cái gọi là nội dung hay chủ đề gì đấy thì em chịu! Về khoản này em không phải là một nghệ sỹ nhưng cũng không hẳn là một người chụp ảnh dạo! Chỉ đơn giản là thấy gì đẹp và hay hay thì mình chụp để load vào cái màn hình LCD ở nhà xem là được rồi. Em chả có cái hy vọng là nhờ cái máy ảnh có thể biến em thành một nghệ sỹ có ảnh đi tham gia ảnh nghệ thuật ạ! Chúc bác tiếp tục có nhiều ý tưởng hay để sáng tác ạ! :wink:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới @bác chip: Cái ý tưởng mấy cả nội dung là cái mà còn lâu lắm em mới đến được. Cái quan trọng nhất là bác thấy cảnh đẹp là bắn thôi. Ông anh zai em chụp ảnh 15 năm nay, than thở với em một câu là lo nhất sợ mất cảm xúc. Cái đấy là cái quan trọng nhất bác ah. Bác 6c33c hôm rồi gặp em còn hỏi nhau về lý luận nhiếp ảnh để ngâm cứu, hi hi, em nghĩ cái đấy đọc cũng không thừa ah. Sau khi bước qua đc đúng nét, đủ sáng, thì việc ngâm cứu về hình học, về việc làm sao để thể hiện đc ý tưởng của mình thì cũng đáng lắm ah. Nhiều lúc xem lại ảnh của mình mà cười tủm tỉm sướng ah. Hiện giờ em đang thấy khoản chụp người của em có vẻ khá hơn chụp cảnh, nhưng mà lại không có mẫu, mà em cũng không thích chụp mẫu nữ hàng teen, em thích mẫu kiểu tự nhiên ngoài đường phố ấy. Thế là lại gặp phải hạn chế về thời gian. Bác chip nếu có thời gian nghiên cứu thêm món street life cũng hay phết ah, em thấy món này trên diễn đàn mình không nhiều lắm.
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Chất mộc, chất mộc! :lol: Anh có tiền trạm đợt 5 năm vào tháng 12 này không? Mấy hôm nữa Hà Nội vào thu, đi lang thang chụp cơm nguội vàng cũng không đến nỗi tệ đâu. Hi hi! Em quen một đội bên TH Hà Nội cứ thứ 7 là lang thang đi bộ các phố chụp street life. Cũng vui phết ah.