Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Cảm ơn bác Ora3 đã động viên tinh thần! Phương châm của em vẫn là: "không phải ai có súng trong tay cũng thành xạ thủ" ạ! :wink: Để tiện cho cụ Chim mai vào ném đá, em làm thêm tấm nữa cho cụ ấy vừa ném vừa chém mỏi tay luôn: Mái ấm tình thương..... :mrgreen:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Tấm này em cũng có chụp thử một vài góc khác nhưng nếu chụp cho chặt chẽ như tấm bác Chim Hoang crop lại thì em lại thấy nó mất đi cái cảm giác chênh vênh mà 2 em ấy phải vượt qua để đến được với nhau bác ạ!
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Vâng ạ! Em thì cũng thấy nó khó! Ví dụ góc này chẳng hạn: Các hình này em đều chỉ resize lại thôi chứ không crop! Trình em còi nên dù hiểu là thế nhưng lúc lâm trận nó khó phết ạ!
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Nói chung là xoay cái dĩa kiểu nào đi nữa thì 2 cụ cũng nhai hết cái bao tử rồi. Còn tí rau ngồi xoay xoay mà nhậu ah? :lol: :lol:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Nói chung sau một hồi xoay đầu nằm ngang rồi lại thẳng đứng lên thì em thấy tấm crop sau có vẻ cũng ổn hơn thật! (cũng có thể tại mỏi cổ quá nên chịu đại đi cho xong vậy)! :lol: Tay Thanhchi bán hết máy rồi, giờ chụp bằng BlachBerry thôi nên chỉ tưởng tượng được đến cái đĩa và nồi lẩu thôi nên không chấp! :lol: Làm thêm một tấm nữa cho hôm nay thôi: Lối cỏ hoa... :wink:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Túm lại các kiểu xoay ............. em phán đại ........... Cụ Chim thích cơ bản ........... Cụ Chíp lại thích hành ngò , hoa hòe tí cho thêm hương thêm quả......
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Chuyến này em thấy lời phán của cụ Linh moi chắc đúng mất rồi! Tự nhiên em chụp hoa hòe một hồi cố theo bố cục cơ bản rồi thì nhìn lại thấy cứ đều đều giống nhau nên muốn phá phách tí! Có lẽ "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" roài! :wink: Ví dụ như tấm này chẳng hạn: Tinh khôi vẫn lấm bụi trần...
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Dạo này cụ Chip lên tay ghê, cả ý tưởng lẫn bố cục. Cung hỷ, cung hỷ!
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Chuyến này em thấy lời phán của cụ Linh moi chắc đúng mất rồi! Tự nhiên em chụp hoa hòe một hồi cố theo bố cục cơ bản rồi thì nhìn lại thấy cứ đều đều giống nhau nên muốn phá phách tí! Có lẽ "chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng" roài! :wink: Ví dụ như tấm này chẳng hạn: Tinh khôi vẫn lấm bụi trần... [/quote] Về nhà chui vô chổ tối, bật sang chế độ M, chỉnh tốc khoảng 30 phút, tháo ống kính , bấm nút chụp rồi... chùi sensor đi! :mrgreen:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Hehe... Cái này em kiểm tra bằng chế độ check bụi của máy thì thấy nó show nhiều chỗ bám bụi nhìn kinh dị lắm! Có điều em quả bóp cao su chưa có, dụng cụ vệ sinh cũng chưa mua được! Cụ có trưa nay cầm ra cho em mượn dùng trước vậy nhé! Em xin cảm ơn thật to! PS: em vốn mắt kém, tay run nên vào chỗ tối sợ không nhìn thấy sensor để chùi! Mà cụ cho em hỏi thêm là chỉnh sang M, chỉnh tốc 30phút, tháo ống kính còn chỉnh khẩu trên máy là bao nhiêu thì chùi sensor là ổn nhất ạ!? :lol: @Cụ CD Shop: cảm ơn cụ đã có lời khích lệ! (Mà em hỏi thật cái này là khích lệ thật hay là khen xxu ạ!? hihi...)
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Thày dạy nếu tốc chậm thì đóng khẩu, để khoảng 1/16 thì dễ chùi để khẩu 1/21 thì chùi xong hình hơi tối còn nếu để 1/8 thì chùi xong hình bị cháy.... vậy cũng ko biết
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới E không biết khen ... đểu cụ nhé :lol: . Dạo này thấy hình cụ chụp đâu ra đấy chứ không như trước kia, nhìn không biết đấy là đâu :lol: . E thích cái hình "khao khát tụ do" của cụ bên topic đời thường.
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Gặp em là em tự đặt 1 dấu hỏi lớn cho bản thân mình đó anh Wildbird :mrgreen: . Em thấy anh chụp nhiều ảnh rất đẹp, để em tìm lại đã rồi khen anh sau vậy :wink:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới E hèm,... kẻ cả ai lại đi chấp nhất với hậu bối bao giờ! Để em kể cụ Chim và cụ Dzui câu chuyện này: Ở công ty nọ nhóm mày râu ngồi tám với nhau nhân giờ nghỉ trưa. Câu chuyện hôm nay xoay quanh năng lực uống của anh A và anh B. Người này cho là anh A uống tốt nhất, người kia lại cho là anh B mới là số 1. Ai cũng có lý của mình và đều đưa ra ví dụ cụ thể về những lần đã chứng kiến anh A hay anh B "xử" hết bao nhiêu thùng hay hạ gục các đối thủ! Chỉ riêng anh C vẫn ngồi tủm tỉm cười từ đầu đến cuối. Mọi người tò mò hỏi thì anh C đủng đỉnh trả lời: mọi người đều rất đúng khi nói anh A hay anh B uống rất tốt. Có điều theo anh C thì cho đến thời điểm này, 2 anh A và B vẫn cân tài cân sức. Lý do là lâu lâu 2 anh A và B lại thách đấu nhau 1 lần và lần nào cũng mời anh C cùng uống để làm trọng tài. Mọi người cùng uống với nhau (ai nhiêu thì tui nhiêu) thì anh C nói là có khi tàn cuộc thì thấy anh A gục, có lần thì thấy anh B đổ và có lần thì anh C phải gọi vợ của cả anh A và B đến đưa chồng về! Đến đây thì mọi người đã hiểu ai là người uống giỏi nhất công ty! :lol: :mrgreen:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Cụ chim bản lĩnh cao rồi, ảnh nào cũng đẹp như nhau nên ngắm mãi chả biết nên chọn khen cái nào... :roll: :lol:
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Hê hê, cho chừa cái tội CHÉÉM :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Nhiều lúc em cũng có "tâm trạng" giống cụ Chim, post hình lên suốt mà không thấy ai bình luận gì, mọi thứ cứ thế....trôi đi. Không biết mình hay dở ra sao, chính ra lão VNS khôn là lão ấy cứ chụp xấu vào, ta mắc lừa lao vào... chém....lão ấy thành người...nổi tiếng các bác nhỉ.
Re: Pentax vs Nikon và phần còn lại của thế giới Ớ thế thì cớ làm sao mà không bỏ cái bộ GEAR cũ đi rồi nâng cấp tiếp bộ GEAR khủng hơn, đảm bảo em khen suốt cả năm ngay :mrgreen: Nói về ảnh xấu á ....hehe em còn nhiều lắm :mrgreen: Thân,