Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Hê hê, tuỳ bác quyết. Em qua Vnphoto với Xóm tìm ống bơ cũ về chụp mẫu Khoai tây chiên..........hehehe vừa chụp vừa xơi mẫu chứ chụp mẫu như của bác thì thèm mà không xơi được âu lại quá khổ hơn em gấp nhiều lần :mrgreen: Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Em đổi thế để bác nào từ giờ thích "loạn đả" (như em đã nói) thì vào! Còn em thì chắc cũng sẽ không vào nữa vì cái topic này không phải do em lập mà được tách ra và đặt tên từ một topic khác để mọi người tiện chém em cho vui! Chẳng qua bài em vô phúc nằm đầu tiên nên chắc nhiều bác nghĩ em đẻ ra cái topic này! Bác nào không thích tên như thế thì thích đặt gì nói mod đổi lại là xong. Vui thì vào post hình để anh em có cái mà nói chuyện còn cứ theo đà này thì em thôi.
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới các kụ lại bị dâng trào lòng tự ái và tính dỗi hờn nũng nịu rùi àh??? ai không nhận cứ giao cho e, mod cho thêm 1 tính năng là chỉ cho post hình ảnh không cho post văn chương, văn vẻ gì gì cả để khỏi đụng chạm ai hết. muốn chém thì qua PM hoặc ra 81. Slogan của topic sẽ là NGẮM , NGẮM NỮA , NGẮM MÃI.........................THUI . thống nhất dậy đi hen :lol: . p/s: Em đùa tí để thư giãn, nếu có lỡ ..... thì xin vui lòng không đọc post này của em . Em xin cảm ơn :mrgreen:
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới @ piratevn: Nào có ai rỗi hờn gì đâu, khi đã vào cái mục này thì ai cũng tự hiểu "Vui là chính" có pháo qua pháo lại hay chặt chém ác liệt như ông Choanghim với em trên này cũng chỉ là vui để xả stress, em với ông ấy kể cả lão lầm lỳ lắm gặp nhau ở ngoài thì cả thảy đều nhăn răng khoe hết cả lợi ra.........vui là chính chứ có ăn thua gì mấy cái này Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Thật lòng mà nói, nếu không dẹp được tính tự ái hay nóng sảng thì em chém bác ngay cả ngoài đời cơ :lol: bác có biết vì sao không?? vì có quá nhiều lúc bác chém em thậm tệ, tệ chưa từng thấy hê hê hê, nếu không có cái đầu lạnh và kìm hãm được tính tự ái hay cái tôi lớn quá thì khó mà tồn tại với những Topic rất chi là "CHÉM" kiểu này hê hê hê. Chơi mà bác, sướng mới chơi :mrgreen: anh em mình vào chỗ này là chơi và nghiền ngẫm cái thú chụp choẹt, chộp, bắn trộm v.v.v. đã chơi thì phỏng ăn thua để làm gì cho nó mệt đầu ra. Bác + em và những thành viên khác đâu có dùng cái món ảnh ọt này để mà kiếm cơm đâu > do vậy cơm ai người đó ăn, body của ai người ấy xài hehehe chỉ có cái chung duy nhất là bắt đầu tập chơi> thích> nghiện> nghiện nặng. Chém và đập bằng lời lẽ hay lập luận nó có cái không hay ở những từ ngữ đôi lúc hơi thiếu tế nhị và cái rất hay ở những khía cạnh mà nếu không chém thì không ai nhận ra hehehehe còn so tài giữa các thương hiệu ư > anh em mình thiệt nhiều so với Audio vì Camera phỏng có bao nhiêu thương hiệu so với Audio, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, do vậy cũng chẳng có nhiều thứ để mà so sánh. Cái quan trọng nhất của nhiếp ảnh là gì, bố cục, góc chụp và khoảnh khắc, thiếu mấy thứ này thì vứt hết cho dù bác có xài Body vài chục ngàn US như Leica hay những cái Lens cực kỳ đắt tiền 5>7 ngàn US. Thiết bị chỉ giúp ta hoàn thiện thêm về ánh sánh, độ nét, độ tương phản giữa các khối hình trong bức ảnh, độ tương phản giữa các màu sắc khác nhau, độ trung thực của màu sắc trong bức ảnh so với màu thật của mọi thứ mà ta nhét vào cái khung ảnh, cái điều khiển toàn bộ mọi thứ là con mắt nhìn nhận và cái đầu chúng ta quyết định chĩa ống kính vào chỗ nào, chụp theo trường phái nào mới quan trọng bậc nhất. Đấy, quan điểm của em về món này là như thế bác ạ Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới hạ hỏa các cụ ơi.....)...bác chip ơi vào chơi tiếp đi
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Cái này là quan điểm của từng cá nhân trong cái sự chơi này mà bác :mrgreen: Thôi em mời bác chém tiếp vậy :mrgreen:
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới @Cụ Chim, VNS, ACNN và nhiều bác khác: em chả sợ gì ai mà không vào đây để post bài vì túm lại là chúng ta trao đổi với nhau để ai thấy mình chưa ổn điểm nào thì cải thiện. Em chỉ thấy gai mắt với những bài post kiểu của bác Devon. Giọng điệu lúc nào cũng kẻ cả giù cả đời chả thấy góp ý được cho anh em câu nào cho nó ra hồn! Đành rằng cũng là anh em nhìn mặt nhau hàng ngày ở ngoài nhưng viết kiểu đó thì xin lỗi tốt nhất là em không viết ở đây nữa để khỏi mất công xích mích anh em đến mức ở ngoài không nhìn mặt nhau nữa thì nó cũng không hay. (đây không phải là lần đầu tiên em gặp những bài viết kiểu đấy nên nhịn không được nữa! Mà cũng có thể là dạo này em "khó ở"!)
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Thôi, cụ cứ bình tâm và hạ hoả, cứ cầm chắc Body và shoot tiếp hehehe vặn, xoay shoot mãi rồi kiểu gì cũng có lúc ủn ra một mớ ART. Chơi món này lắm lúc dựa vào tường rồi mà vẫn chẳng shoot được cho nó ra hồn tấm nào đâu cụ ơi...........hehehehe. Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Như vậy là coi như bác đã bị đặt lên lưng cọp rồi, không thể xuống được :wink: Không đơn giản là chỉ đổi tiêu đề là xong chuyện, đa số bài viết trong topic này là nói về "cuộc chiến" giữa Pentax vs thế giới còn lại thì làm sao mà sửa được. Mong bác đổi lại tên topic như cũ (chuyện bé tí thế này mà nhờ Mod ... thì mất vui) Em mới mua ống kính mới, muốn "khoe" tí (không dám dùng từ "đấu" nữa :mrgreen: ). "Dấu thời gian ...":
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Câu này nghe quen quá :twisted: giống câu của em hôm nào :mrgreen: Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Hê hê, đâu phải muốn chém lúc nào cũng được đâu :evil: Hehehe, chuyên nghiệp thì cũng chưa chắc hơn mấy tay quèn cỡ em à :mrgreen: trời đầy mây, gió phà phà 35 knot, sóng thì cao 3 mét cộng với mớ hải lưu bề mặt nên cái giàn nó cứ nhảy Lambada :mrgreen: rồi thì là thêm cái ông Helicop cứ chơi điệu Twist em đố mà hơn đấy, quả này em cờ róp 100% vì sức mấy mà được phép lượn vào gần cái tháp kia, bác mà ra đây á hehehe lửa nó cháy thế kia có mà cháy hết lông à........cháy hết lông thì chỉ có nước là nhảy thôi chứ bay cái nỗi gì nữa :mrgreen: Mấy tấm ảnh đẹp về cái nghề này là do mấy ông phóng viên kia nhảy ra cụm giàn công nghệ trung tâm của các bác Vietsop để chụp, đứng trên đấy y như bác đứng ở quảng trường La mã hehehe lia vào đâu chả được, xoay vặn tháo lắp kiểu gì mà chả xong, cứ thả ra giống như em xem hehehehe có mà bó TR......... nhé Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Báo cáo bác hội trưởng Cà! dạo này em chán loa đài rồi nên quay sang mớ súng ống vớ vẩn lớ ngớ có khi lại có cơ hội đấu súng với bác tiếp đấy :mrgreen: Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Ơ em nhớ hôm rồi đã đãi bác món Khoai tây chiên với bộ ấy rồi cơ mà, hình như bác chê khoai tây không ngon bằng.....món Cà............. :mrgreen: Tiện thể em mời bác xơi món khai vị với Chardonnay ạ :mrgreen: Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Em chưa sờ được vào cái Lens ấy, tấm này là em xơi bằng khẩu pháo tự hành lúc đang nhấm nháp khoai tây chiên nên chả có bố mà cũng chả có con nào cả :mrgreen: Cái ống em chụp hạt dẻ chỉ có giá 100 đồng thôi bác ơi, chơi như bác em chịu không thấu đâu Thân,
Re: Nikon Vs Canon Vs Phần còn lại của thế giới Ngộ ghê, thực ra cái thân cây nó đen thui mốc cời hà chứ không ngả vàng như trong hình trên. Tò mò em vào menu Picture Edit giảm Saturation xuống 2 step thì nó ra như vầy nè: